Tổng kết năm 2006 của A6FC

calla03

New Member
Khi đội có quá nhiều lộn xộn về lực lượng (ko đủ người, chấn thương & đặc biệt là sự sa sút mức độ nhiệt tình tham gia của 1 vài thành viên) ở những trận liên tiếp gần đây & khi giọt nước tràn ly với vụ mất quần của tớ cũng chỉ vì đội thiếu ng, Ngày 02/11/2006 đội đã có trận có thể coi là cuối cùng của năm 2006 & sau đó quyết định nghỉ đông 1 thời gian. Và hôm nay, có thể coi là quá sớm (nhưng là hợp lý vì cuối năm nay chắc cũng ko còn trận nào của đội nữa) để đưa ra những con số tổng kết hoạt động của A6FC.
Sau 06 trận đầu tiên của năm 2006 với 1 thắng, 1 hòa và 4 trận thua (cao trào là trận thua 0-4 trước A3-CVA ngày 04/6) đội quyết định đổi màu áo & sử dụng logo mới (chuyển từ màu áo đỏ tuyển Anh sang màu áo chuối của Barca).


Danh sách thành viên nòng cốt xuất thân từ A6FC:
1. Phương Năng Khoa
2. Phạm Hồng Thái
3. Lê Thái Bảo
4. Lê Ngọc Quý
5. Nguyễn Đức Ninh Hóa
6. Cao Thanh Bình (tham gia 02 trận năm 2006)
7. Ngô Phương Đông (ko tham gia năm 2006)

Số liệu hoạt động năm 2006:

ð Số trận tham gia của các thành viên:

Số bàn thắng:


Kết quả các trận:

So sánh với năm 2005:

Cũng hơi ngạc nhiên vì 1 vài số liệu thật trùng hợp (số trận đá, trận thắng, tham gia nhiều nhất J)
Một vài con số thống kê khác:
- Số trận hoãn: 6 trận
- Đối tác đá với A6FC nhiều nhất: A2-CVA & Đội Mạnh bạn Long con cùng với 5 trận
- Trận đấu kịch tính & hay nhất: là trận mở màn đầu năm 2006 với Cty Ngọc Diệp trên sân Vạn Phúc (thắng 0-2, sân khách)
- Trận thua đậm nhất: 0-7 ngay trên sân nhà trước Liverpool HN

Đánh giá chung:
- Năm nay các thành viên tham gia ko nhiệt tình bằng năm ngoái, do sự ra đi của 1 vài thành viên với lý do cá nhân: Đông (đi Nhật kiếm $ xây nhà), Bình sủ (lo sợ bị sái chân/ tay & đi công tác triền miên kiếm $ cưa gái)
- Lực lượng năm nay cũng yếu hơn do thiếu 1 số trụ cột năm 2005 như: lão tướng Cường (chỉ tham gia trận đầu tiên với phong độ cực đỉnh nhưng sau thông tin mật cho biết là chuyển sang đánh Tennis L), tuyển thủ Hòa vững vàng ở giữa sân với những cú sút thẳng như kẻ chỉ, thủ môn Sơn bay như ếch…
- Bên cạnh đó cũng ghi nhận sự tham gia của 1 số thành viên mới dù chỉ tham gia thất thường như: TM Thế Anh, Hà đơ, Hùng zin, Hưng hấp, Dũng lác…
- Tình hình tài chính năm nay cũng dc cải thiện đáng kể (dù tớ vẫn phải cho đội vay vào đầu tháng để đặt cọc) do anh em duy trì chế độ đóng hàng tháng 50K/1ng. Nhưng 1 số đóng chưa đẩy đù, lắt nhắt gây mất công bằng với các tuyển thủ đóng đều (VD như bạn Hóa chó, Bảo)
- Tính khốc liệt & căng thẳng của các trận đấu năm nay cũng cao hơn do đội sở hữu mới 1 vài cái đầu nóng (Hưng hấp, Dũng lác). Điển hình là có 01 trận óanh nhau với đội Mạnh bạn Long con khiến đội bạn xù luôn tiền sân
- Theo thông tin đánh giá về các đội của CVA (khóa 95-98), A6FC là đội hình có nhiều cầu thủ thế hệ đó nhất (với số lượng thành viên duy trì đến nay là 05) so với A2 & A3

Mục tiêu năm 2007: Phương hướng “Thể thao nâng cao sức khỏe”

- Tiếp tục duy trì đội bóng với các thành viên chủ chốt của A6FC
- Thu nạp thêm các thành viên mới với cam kết sinh hoạt đều đặn (& đóng tiền đúng kỳ)
- Tống số thành viên duy trì ở mức 10-12 người
- Thuê sân vào sáng CN như hồi năm 2005 & với thời lượng khoảng 1,5h/ 1 trận
- Địa điểm sân có thể là: Phúc Xá, 10/10, Hoàng Hoa Thám, Long Biên, Y, Nghĩa Tân
Hy vọng các anh em cố gắng tham gia nhằm tăng thêm tình đoàn kết & để đội bóng ngày càng mạnh hơn.


 

khanh_kim

New Member
Khoa ơi!!!
tao thấy đội A6 chúngmày mặc áo Barca lâu rồi mà. kêu là mua áo trước cả bọn tao, chứ đâu phải mãi tháng 6 mới đổi áo.
bọn tao vẫn sinh hoạt đều. nếu muốn thì gọi lại nhé ae mình giao hữu, bọn A2 giờ chỉ có mỗi thg Quân với thg Sơn thôi còn lại toàn quân lăng nhăng mà. đội tao thì cũng chỉ có mỗi tao là A3, thg Hưng ABC, Hoàng tẫn và Sơn là D1 CVA còn lại là anh em bạn bè hết - may mà cómấy đứa CVA cấp 2.
bọn mày cũng phải tuyển thêm ngoại binh đi chứ

tao ngồi thứ 2 bên phải hình sang
thg Hưng ABC khoác vai thg Hoàng tẫn đứng thứ 3 và 4 từ bên trái hình
còn thg Sơn đây:

còn đây là thành viên trẻ nhất Theo Walcot


đội chúng mày phải có tính kế thừa chứ
Hẹn gặp lại nhé
 

calla03

New Member
Gửi Khánh kim A3:
Uh, bọn tao cũng đang fải tính nước sử dụng nhiều ngoại binh. Tại sân bãi chưa ổn định dc (đá nhiều quân fải chới 1,5h mới đủ, ko đứa đá đứa ko hội nó chán ~X( )
Thế hội mày có sân ổn định chưa hay là chỉ đi đá sân khách?? Nếu có sân nhà rồi thì anh em giao hữu fát (lâu rồi ko đá=P~ )
Chính xác là 8/6/06 hội tao đá trận đầu tiên sử dụng áo mới, sau chuỗi trận đen đủi đầu năm :)>-
À, ảnh bị sao chả xem dc b-)
 

khanh_kim

New Member
vưỡn đá sân khách thui, làm mie có quỹ mà thuê sân. được cái là vẫn có khách rủ đều nên ae ko bị treo giò. trong năm vừa rồi cũng phải đá được khoảng 50 trận đấy. bọn tao thường tổng kết và trao giải thưởng trước Tết âm lịch, nếu được mày sắp xếp ae làm trận bóng giao hữu Tất niên cho rôm rả.
ảnh tao vẫn xem được đấy chứ, có sao đâu, vẫn hiện trên forum này.
theo chỗ tao biết hiện nay khóa 95-98 có 4 đội bóng - tất nhiên là danh nghĩa thôi - còn sinh hoạt:
+ đội A6 chúng mày, là thuần nhất, nhiều cựu A6.
+ đội A 2, chỉ còn 02 thg Quân và Sơn, thỉnh thoảng Dũng chếc cũng đi.
+ đội tao, tạm gọi là A3 - D1, có 4 thg CVA
+ Còn đội này chắc mày ko biết, tạm gọi là A2-D1 có mỗi 02 thg: Khánh hội A2 và Dũng đinh D1.
mày mà biết còn đội nào thì ae mình rủ bọn nó giao hữu chơi
 

Cuongc19598

New Member
Anh có sân thì không có quân để đá, các chú có quân thì toàn đi làm khách. Hay bây giờ anh làm bầu sô, sẽ dự khán các chú đá mấy trận. Anh xem đội nào đá hay, tài trợ sân, bóng, quần áo, giầy tất, nước nôi đủ cả.:ph34r: Đang cố gắng gây dựng lấy một đội như Dimah.
:)]
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top