VỀ ViỆc ĐỘi Nam

scca390

Member
Theo tin mới nhận được, gió mùa đông bắc sẽ tràn về nước ta vào hum nay, các tỉnh miền núi phía bắc có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ từ ... đến ... :D. Đồng bằng sông Hồng gần sáng trời có mưa và giông rải rác, nhiệt độ từ ... đến ... . Tin dự báo thời tiết làm chúng ta nhớ lại cái sân thể chất trường mình ( dù có nắng mưa bão bùng cũng chả sao) :(, HUm wa thứ sáu, đội nam dưới sự dẫn dắt của anh Hoàng, Linh tị cùng với quân sư hiệp vô học, tể tướng Sơn công chúa và đoàn tùy tùng Long brím, tuấn mít và một số hầu cận khác; đã xuống nước xin lũi các thầy. Với một tinh thần xây dựng rất cao, Thầy bình ( tự là bình boong) đã chỉ bảo những sai lầm thiếu xót của đội nam: kô quát dọn vệ sinh, làm vỡ cửa kính ( ông hoàng khốn nạn ) X( và đã giúp đội nam đi đá đểu với trưởng phòng thể dục Hoan đại ca. Với một tinh thần vùi dập kô thương tiếc, Hoan đại ca đã bỏ đi kô một lời từ biệt nhưng chừng đó là chưa đủ để làm nản chí phi đội. Cùng với bộ mặt dày và vô học, đặc trưng của 8P ( do Đức BE truyền lại) đã típ tục ra xin lũi Hoan đại ca. Nhận thấy một áp lực khủng khiếp của phi đội, Hoan đại ca dành đưa ra một yêu sách bắt câu lạc bộ bóng rổ nam phải viết bản kiểm điểm về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Và Hoàng huynh, một con người được đào tạo 3 năm cấp ba chỉ để viết bản kiểm điểm đã ra tay. Câu chuyên sẽ còn típ diễn ra sao, liệu đội nam có được trở lại. Mời quí vị trực típ đón xem vào luc' 2h30 chiều nay trên kênh lá cải SCC3. Kính mong quí vị đón xem :D

Tái bút: chúng ta lúc đầu tưởng Bình boong chỉ đạo tất cả, nhưng thật ra thầy cũng chỉ là một con cờ trên tay hoan đại ca. Chúng ta đã bít được người đứng đằn sau giật dây tất cả là Hoan đại ca. Bây giờ mọi muic dùi dư luân đều đang hướng về Hoan đại ca
 
H

HoangPhiHong

Guest
vl thằng ku con.viết hay đấy.hôm nay sẽ lại tiếp tục mặt dày đối mặt w Hoan huynh.các chú theo a.đừng sợ.
Linh tị
 

live-or-die

Active Member
...các chú noid chuyên xuông với thầy bình còn có thể cháp nhận đc chứ với ông hoan thi o đc đâu....phải có thịt chó....các chú cứ lệ quyên mỗi chú 50k rồi cử ra 3 đại diện mời thầy hoan lên nhật tân...mọi chuyện sẽ đc giải quyết......cố lên...anh luôn cổ vũ các chú....=))=))=))
 
Hoan đại ca + Mr Big + Mr ... ( ko nhớ tên) là bộ ba phép thuật ... thịt rượu toé loé :-?

he he ... hôm nay Sơn công chúa đã gửi hóa đơn lên cho Hoan đại ca roài ... :))

to be continued
 

scca390

Member
Nghèo man
Kênh lá cải SCC3 xin kính chào quí vị và các bạn
Vào lúc 2h30 chiều thứ bảy, Sơn công chúa đã đưa cho Hoan đại ca bảo cáo trạng của đội nam ( mà theo các thầy là câu lạc bộ nam). Vẫn với bộ mẹt lạnh lùng, Hoan đại ca nhận lấy mà không hề chớp mắt dù rằng trong đó thấm đẫm hồ môi, chữ kí của từng thành viên đội nam. Đội nam còn có thể típ tục, mục tiêu trước mắt vẫn chưa hoàn thành ????? Liệu chúng ta có thể xứng danh với các cường quốc năm châu. Một phần lớn nhờ công nịnh nọt của các em :)). Nhưng...
..................................Xin hãy gác lại
Hum nay. ngày 12/8/2006, Hà nội trời ít mây, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21-32 độ C. Đây là đợt không khí lạnh đầu mùa nên bây giờ đã suy yếu, chỉ còn ảnh hưởng vào các tỉnh miền bắc thêm 1 đến 2 ngày tới. Trời lạnh thoáng qua thật nhanh, nhưng nó đã để lại trong tâm hồn mỗi người những khoảng trống mênh mang . Hum nay đã là ngày thứ 2 kể từ cái ngày chủ nhật kinh hoàng đấy :(.Cái ngày mà cả CVA ngập chìm trong không khí hân hoan khi kết thúc tuần tập quân sự. Nhưng đó lại là ngày mà ai trong 8P đều không mún nhắc đến . Sơn công chúa, Long brím bị bố mẹ mắng điên cuồng. Hưng và Nhân phải đi về sớm, không tập cùng với anh em nên đóng phạt 5k :D. Nhưng ...
..................................Xin hãy gác lại
Tất cả những điều xảy ra với 8P đâu thể sánh bằng tai họa khủng khiếp đã giáng xuống đầu con future neo. Chúng ta kô còn được thấy con future neo rảo bước trên những con đường dẫn tới Vạn fúc. Phi đội xe ôm đã mất đi một con hàng quan trộng, một trong những con cave xuất sắc nhứt mội thời đại. Nó đã ra đi thật nhanh, chỉ trong một giây chúng ta đã mất nó. Có ai đó từng nói: " Chúng ta chỉ thấy quý trọng những gì mà chúng ta đã mất đi". Future neo đã rời xa chúng ta, để lại trong lòng mỗi người một nỗi buồn mang mác. Với đoàn tùy tùng Long brím, tuấn mít dù đã quen với việc đi xe ôm, nhưng nếu có future neo đèo về thì liệu có ai đó từ chối ????? Quân sư hiệp vô học - một trong số ít boy điều kiên của đội cũng cảm thấy thích thú khi được cùng con future neo tiến bước về nhà. Còn Sơn công chúa một con người đẹp trai nhà nghèo, vượt khó vươn lên chơi bóng rổ thì chẳng còn gì phải bàn !!!!!. Ôi! chúng ta cần con future neo siết bao $$$$$. Nhưng ...
..................................Xin hãy gác lại
Mùa đông rồi sẽ qua và mùa xuân lại đến, Nhiệt độ sẽ lại tăng. Hãy nhìn về ngày mai, đừng nghĩ về quá khứ. Con future neo đã ra đi nhưng chúng ta sẽ chờ nó quay lại. Sang năm sau, Hiệp vô học sẽ mua xe và chúng ta lại có thể ngồi với nhau, cười về chuyện hum đó Chỉ vài tiếng nữa thui, CVA sẽ thác loạn trên nhà Thơ BÉ. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi viết thương. Hãy vì tương lai của bóng rổ CVA mà cố gắng luyện tập, mà mặt dày, mà vô học.
GI
1.2.3 CVA 2.3 CVA 2.3 CVA.... :X
..................................Xin hãy gác lại
 
H

HoangPhiHong

Guest
scca390 said:
Nghèo man
Kênh lá cải SCC3 xin kính chào quí vị và các bạn
Vào lúc 2h30 chiều thứ bảy, Sơn công chúa đã đưa cho Hoan đại ca bảo cáo trạng của đội nam ( mà theo các thầy là câu lạc bộ nam). Vẫn với bộ mẹt lạnh lùng, Hoan đại ca nhận lấy mà không hề chớp mắt dù rằng trong đó thấm đẫm hồ môi, chữ kí của từng thành viên đội nam. Đội nam còn có thể típ tục, mục tiêu trước mắt vẫn chưa hoàn thành ????? Liệu chúng ta có thể xứng danh với các cường quốc năm châu. Một phần lớn nhờ công nịnh nọt của các em :)). Nhưng...
..................................Xin hãy gác lại
Hum nay. ngày 12/8/2006, Hà nội trời ít mây, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21-32 độ C. Đây là đợt không khí lạnh đầu mùa nên bây giờ đã suy yếu, chỉ còn ảnh hưởng vào các tỉnh miền bắc thêm 1 đến 2 ngày tới. Trời lạnh thoáng qua thật nhanh, nhưng nó đã để lại trong tâm hồn mỗi người những khoảng trống mênh mang . Hum nay đã là ngày thứ 2 kể từ cái ngày chủ nhật kinh hoàng đấy :(.Cái ngày mà cả CVA ngập chìm trong không khí hân hoan khi kết thúc tuần tập quân sự. Nhưng đó lại là ngày mà ai trong 8P đều không mún nhắc đến . Sơn công chúa, Long brím bị bố mẹ mắng điên cuồng. Hưng và Nhân phải đi về sớm, không tập cùng với anh em nên đóng phạt 5k :D. Nhưng ...
..................................Xin hãy gác lại
Tất cả những điều xảy ra với 8P đâu thể sánh bằng tai họa khủng khiếp đã giáng xuống đầu con future neo. Chúng ta kô còn được thấy con future neo rảo bước trên những con đường dẫn tới Vạn fúc. Phi đội xe ôm đã mất đi một con hàng quan trộng, một trong những con cave xuất sắc nhứt mội thời đại. Nó đã ra đi thật nhanh, chỉ trong một giây chúng ta đã mất nó. Có ai đó từng nói: " Chúng ta chỉ thấy quý trọng những gì mà chúng ta đã mất đi". Future neo đã rời xa chúng ta, để lại trong lòng mỗi người một nỗi buồn mang mác. Với đoàn tùy tùng Long brím, tuấn mít dù đã quen với việc đi xe ôm, nhưng nếu có future neo đèo về thì liệu có ai đó từ chối ????? Quân sư hiệp vô học - một trong số ít boy điều kiên của đội cũng cảm thấy thích thú khi được cùng con future neo tiến bước về nhà. Còn Sơn công chúa một con người đẹp trai nhà nghèo, vượt khó vươn lên chơi bóng rổ thì chẳng còn gì phải bàn !!!!!. Ôi! chúng ta cần con future neo siết bao $$$$$. Nhưng ...
..................................Xin hãy gác lại
Mùa đông rồi sẽ qua và mùa xuân lại đến, Nhiệt độ sẽ lại tăng. Hãy nhìn về ngày mai, đừng nghĩ về quá khứ. Con future neo đã ra đi nhưng chúng ta sẽ chờ nó quay lại. Sang năm sau, Hiệp vô học sẽ mua xe và chúng ta lại có thể ngồi với nhau, cười về chuyện hum đó Chỉ vài tiếng nữa thui, CVA sẽ thác loạn trên nhà Thơ BÉ. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi viết thương. Hãy vì tương lai của bóng rổ CVA mà cố gắng luyện tập, mà mặt dày, mà vô học.
GI
1.2.3 CVA 2.3 CVA 2.3 CVA.... :X
..................................Xin hãy gác lại
đáng tiếc ngay sau hoàn thành tác phẩm này thì sơn công chúa lại nghe tin future neo đã trở lại và bước đầu rảo bước trên phố Tống Duy Tân ăn trực bữa ăn ở nhà Thơ bé. :D
 
trong hôm thực tập quân sự cuối cùng, các nhân vật nổi đình nổi đám trong giới bóng rổ của giải " br chào xuân" gồm có Sơn cao to đen hôi, Long brím, Mít Đọt, Abu và Thơ bé đã có một buổi thác loạn dưới sân trường, trước kon mắt chứng kiến của các đ/c trong BGH và các em hs khối 10 bỡ ngỡ. Những hành động thô tục và hơi có xu hướng human nature đã lột rõ bản chất của những kon hàng vẹo này. Sơn đen với sức bền và cơ thể cường tráng đã vùi dập ABU không thương tiếc, trong khi đó thì anh Long brím không nhịn đc lâu, đã quay ra ăn đồ thừa của Mít đọt, đó là chị Thơ bé
 

scca390

Member
The return of future neo
Kính thưa quí vị đại biểu cùng toàn thể các em hoc sinh yêu quí. Hum nay, học sinh trường THPT CVA chính thức bước vào một địa ngục mới. Hà Nội trời ít mây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 21-32 độ C. Đây là kiểu thời tiết độc nhứt ở nước ta. Nó cũng báo hiệu một tin mừng với những con hàng lười học vì liệu có ai đó mún hành xác suốt 45' trong điều kiện thời tiết nóng và nắng ( sẽ làm da mình đen sạm đi mất ) :D. Theo tin mới nhận được vùng áp thấp ngoài biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, đang cách đảo Hải Nam - Tàu 400 km, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 7, mỗi giờ đi được từ 15-20 km. Sự bắt đầu của các mới cũng là sự kết thúc của cái cũ. Thật không ngờ với một nỗ lực phi thường con future neo đã trở lại. Huyền thoại về con cave xuất sắc nhứt mọi thời đại lại được típ tục :D. Dường như ngay lập tức, nó đã có mặt ở trường để cùng anh em thác loạn ở nhà thơ bé. Sau một cú sốc tinh thần rất lớn, đã để lại di chứng thật tồ tệ ( sớc sơn : chả bít viết chính tả đúng kô ), con future neo đã quyết định kô đèo ai. Nhưng chẳng lẽ trên thế giới này lại có người thoát được cái mặt dày của 8P :)) ( hãnh diện wa), Long brím với một thân hình chảy sệ đã quyến rũ được con future neo bắt nó phải đèo đến Tống Duy Tân - dinh tự của Thơ bé. Future neo đã chính thức trở lại, nó xoắn quẩy trên đường đến nhà thơ bé làm cho Long brím bị chảy máu( Khổ thân thằng bé )...................................

Do điều kiên sân bãi Sơn cong chúa đang ngồi ở hàng điên tử gần nhà, xug quanh dùng loa ngoài cộng với bên cạnh là một thằng xem ... nên để khi khác sửa lại :D
 
"Liên đoàn phố cổ"...............Bức ảnh để đời của 2 Hàng Bún, 2 Thuốc Bắc và 1 Tống Duy Tân ( chính tui:D), bức ảnh đã đi vào lịch sử nhân loại như một bằng chứng hùng hồn nhất cho sự mặt dày và vô học của dân phố cổ=)) =)) =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top