Phát hiện đường hầm cổ dưới nền trường THPT Chu Văn An

Eros1982

Member
ôi zời, cái vụ đường hầm này ầm ỹ từ cách đây 5 năm trong TTVNOnline rồi mà. Kết lại là có thật cái đường hầm ấy từ thời chống Pháp. Nhưng bây giờ chả ai mò xuống nữa mà cũng ko ai bít trong đấy bây giờ có gì. :D
 

David Phương

New Member
Tôi cũng là người học từ lớp 1 đến lớp 12 ở trường Chu Văn An, có một thời gian nhà tôi cũng ở trong trường, chỗ khu nhà nằm phía sau hội trường của trường cấp 2 cũ - sát với làng Việt Nhật ấy. Không dám nói là mình biết hết nhưng nói chung cũng biết khá nhiều. Thời tôi học cấp 1 thì lúc đó vừa mới xây xong cái nhà 2 tầng ở sân trường cấp 2 cũ (giờ đã phá đi để xây nên 1 nhà mới rồi, to hơn nhưng xấu). Khi xây cái nhà này đào móng đã phát hiện ra đường hầm rồi các bạn ạ, lúc đó là khoảng năm 1988 - 1989. Thực tế đường hầm này là của Pháp làm từ hồi mới xây trường, nó có rất nhiều ngóc ngách đi ra các nhà học chính (những ngôi nhà học 3 tầng xây từ thời Pháp, trường cấp 3 cũ có 2 cái là nhà A, nhà B, trường cấp 2 có 1 cái); nhà Bát Giác (nguyên là nhà ở của viên hiệu trưởng người Pháp - thời còn là trường Bưởi; thông ra nhà truyền thống của trường cấp 3 (cũng là văn phòng Đoàn và khu văn phòng chuyên thu học phí khi tôi học cấp 3); thông ra một ngôi nhà cổ khác nằm ở sát khu làng Việt Nhật ấy (khu nhà cũ mà tôi đã từng ở đó 3 năm), cùng với nhiều con đường chạy ra hồ Tây, chạy về phía đường Hoàng Hoa Thám. Không ai biết mục đích chính của đường hầm này là gì, nhưng có thể nói nó khá rộng và cao, tương đương với một hệ thống cống ngầm cổ cỡ lớn. Nói thêm rằng khi đào móng xây căn nhà 2 tầng, ngoài việc phát hiện ra đường hầm đó còn đào được 1 bộ hài cốt, nhưng chỉ là mộ của ai đó thôi chứ không phải ai đó chết ở dưới hầm. Bộ hài cốt này sau được di dời ra vườn sinh vật (ai học cấp 2 những năm từ 1990 đến 1997 thì chắc vẫn nhớ cái vườn này - nó ở khu đi vệ sinh ở góc cuối trường, sát với khu dân cư nằm liền kề làng Việt Nhật, nhưng rất ít khi có học sinh được vào vườn sinh vật này vì quá bẩn và ko ai chăm sóc). Phòng thí nghiệm cũ của trường đúng là có rất nhiều cái hay, nhiều kính hiển vi của Nga, nhưng đến khi tôi học cấp 2 (khoảng năm 1994) thì đã bị mốc hết ống kính ko dùng được (lúc đó tôi học cô Quế dạy sinh vật - cô Chiêm Hương đến lớp 9 mới học); ngoài ra còn nhiều tiêu bản của cá nóc, các loại rắn, một số bộ xương của cá sấu, kỳ đà và các tiêu bản về bộ phận người - nhưng chỉ bằng thạch cao thôi. Bộ xương người thật là của trường cấp 3, còn dùng đến năm 1996 hay sao đó, có 1 lần kiểm tra phòng thí nghiệm thì mới phát hiện là xương thật, hiệu trưởng khi đó là thầy Đậu và cô Huấn hiệu phó quyết định đưa lên nghĩa trang Bất Bạt an táng. Các bạn đừng coi điều này là kỳ bí vì ngày xưa, sau năm 1945, người chết đói rất nhiều, chính quyền thực dân Pháp khi đó dùng nhiều bộ xương người thật để trang bị cho các trường học mà trong đó là trường Chu Văn An. Nhà Bát Giác cũng như ngôi nhà xây từ thời Pháp ở sát làng Việt Nhật và khu nhà đằng sau nhà A cũ, khu trung tâm dạy nghề (mà có trường mầm non đó) ngày xưa được phân cho một số giáo viên của phòng giáo dục quận Ba Đình cũ nên trở thành khu có dân sinh sống. Hồi đó nhà Bát Giác xung quanh cỏ mọc um tùm ra sát đến Hồ và bẩn thỉu, có 2 cái bể nước to ở phía trước, tôi cùng bọn bạn trong xóm (xóm ở trường Chu Văn An ấy) hay ra đó chơi. Hội trường thời tôi học cấp 1 vẫn thỉnh thoảng được dùng để chiếu phim (phim Nga như Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt) biểu diễn ca nhạc, nhưng từ lớp 2 trở đi thì nó bỏ đi vì tối tăm và bẩn quá, có 1 thời gian cho 1 xưởng mộc thuê rồi làm chỗ để bàn ghế cũ, rồi bỏ không, sau cải tạo thành 1, 2 phòng học của lớp tiếng Pháp. (còn tiếp)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top