kiddo
Member
Ặc ặc, chả hỉu 4r nâng cấp hạ cấp kiểu gì mà connect 15' đồng hồ mới vào đc tới đây, còn chậm hơn cả hồi xưa dùng dial up modem kêu như gà gáy Đơt vừa rồi net nhà em còn down lên down xuống, lộn cả ruột. Có phải cứ dùng chùa là sướng đâu (
Nhưng trc hết cũng phải bon chen ngày 20/11 cái, mặc dù h này ở nhà thì đã là 21 rùi :"> Hé hé, nhân ngày Nhà Giáo VN, em chúc cô Xu Xu của em càng ngày càng đập đầu trẻ thành thạo nhé. Chúc cô thành công rực rỡ trong sự nghiệp giáo dục (từ trẻ con đến trẻ nhớn, hehe ) Còn hôm nay mới vào 4r, ko bít các bạn đi đến nhà thầy Việt và cô Dung để gửi lời thăm hỏi. Thôi thì đợi đến năm sau tự đi vây, hê hê, chả bít lúc đấy thầy cô còn nhận ra mình ko
Nói đến đây mới nhận ra, sao 4r bây h ko cho dùng nick name nữa vậy, trông chả phong cách xì tin gì cả, chán chít.
Ờ pé Mót có người iu rồi huh? Ùi nói nhiều quá cơ, post cái ảnh người thật việc thật lên đây xem nào Mặc dù các chị (hoặc chí ít là chị kiddo với chị Beo đây :">) tầm này chỉ lấy cưới xin làm chuẩn mực, nhưng cũng chả ngại bon chen mấy chuyện tình iu @ của các pé (hik hik, bao h cho tới ngày xưa?) )
Tớ dạo này nhiều chuyện ẩm ương...
Tự dưng nghĩ ra, ảnh cưới mà chụp ở trường mình thì chắc lá đẹp lắm nhỉ, nhất là nếu có tí lá vàng rơi, đảm bảo ăn đứt Vườn Hồng hay Tượng đài LS
Nhưng trc hết cũng phải bon chen ngày 20/11 cái, mặc dù h này ở nhà thì đã là 21 rùi :"> Hé hé, nhân ngày Nhà Giáo VN, em chúc cô Xu Xu của em càng ngày càng đập đầu trẻ thành thạo nhé. Chúc cô thành công rực rỡ trong sự nghiệp giáo dục (từ trẻ con đến trẻ nhớn, hehe ) Còn hôm nay mới vào 4r, ko bít các bạn đi đến nhà thầy Việt và cô Dung để gửi lời thăm hỏi. Thôi thì đợi đến năm sau tự đi vây, hê hê, chả bít lúc đấy thầy cô còn nhận ra mình ko
Nói đến đây mới nhận ra, sao 4r bây h ko cho dùng nick name nữa vậy, trông chả phong cách xì tin gì cả, chán chít.
Ờ pé Mót có người iu rồi huh? Ùi nói nhiều quá cơ, post cái ảnh người thật việc thật lên đây xem nào Mặc dù các chị (hoặc chí ít là chị kiddo với chị Beo đây :">) tầm này chỉ lấy cưới xin làm chuẩn mực, nhưng cũng chả ngại bon chen mấy chuyện tình iu @ của các pé (hik hik, bao h cho tới ngày xưa?) )
Tớ dạo này nhiều chuyện ẩm ương...
Tự dưng nghĩ ra, ảnh cưới mà chụp ở trường mình thì chắc lá đẹp lắm nhỉ, nhất là nếu có tí lá vàng rơi, đảm bảo ăn đứt Vườn Hồng hay Tượng đài LS