Thầy cô của chúng ta...

bee2a

New Member
baby love said:
Các anh các chị ơi
Em xin giới thiệu cô Mai dạy Văn được không ạ?????
Oé !!!!!Phải nói cô là 1 teacher cực kì Stylish và sát thủ trèo cây đu đủ không kém :9 :9 :9 :9 :9

Có phải cô Mai gầy gầy ko em. Nếu đúng thì cho chị gửi lời hỏi thăm. Năm ngoái đến nhà cô cô còn nhớ tên, năm nay ko hiểu cô đã quên chưa. :((
 

teddybear

Member
Cô Mai dạy Văn lớp mày hồi xưa đấy hả Thu Anh.... he he... tao cũng được học cô ý một buổi, hay ra phết đấy chứ. Nhưng mà cô y có vẻ sát thủ phết nhẩy... tính khí hơi bất thường thì phải... :p
 

baby love

Moderator
bee2a said:
Có phải cô Mai gầy gầy ko em. Nếu đúng thì cho chị gửi lời hỏi thăm. Năm ngoái đến nhà cô cô còn nhớ tên, năm nay ko hiểu cô đã quên chưa. :((
Đúng rồi chị ạ
Cô Mai cực ghét lớp em lun
Hôm nào cô vào cũng vứt phịch cái cặp xuống là việc đầu tiên sau đó là giang đạo đức làm người.Hix!!!!!!!!!! :( :( :( :( :(
 

bee2a

New Member
Các em đã được nghe chuyện rót nước mời cô chưa. Với cô Mai chỉ cần lễ phép 1 tí là ổn hết. Chú trọng việc lau bàn sạch sẽ và lau bảng. Nhất là lớp em nhiều con gái, thể nào cô cũng giảng thêm về việc con gái lớn rồi là phải đảm đang.
Còn đâu chị quý cô nhất, tính cô hay, ngang giống tính chị
 

teddybear

Member
bee2a said:
Các em đã được nghe chuyện rót nước mời cô chưa. Với cô Mai chỉ cần lễ phép 1 tí là ổn hết. Chú trọng việc lau bàn sạch sẽ và lau bảng. Nhất là lớp em nhiều con gái, thể nào cô cũng giảng thêm về việc con gái lớn rồi là phải đảm đang.
Còn đâu chị quý cô nhất, tính cô hay, ngang giống tính chị
He he... tiếc quá cô không có con trai, cô mà có con trai là Thu ANh lọt vào tầm ngắm roài đấy... he he... vãi khủng... :9
 

cupid

New Member
Thu Anh ơi hinh nhu Q nhớ la cô Mai đấy cho điểm kinh lam đúng k? Q thấy mấy thằng lop TA kêu oai oái con giè... đề nghị nhận xét khách quan cho các em còn biết chứ mấy ai ngoan được như TA....
 

vohoainam99-02

New Member
ai chu thay Đổng thì khỏi nói,nhất là cái vụ cứ em gái nào xinh xinh hay la cán bộ lớp thì thầy phải hỏi nhà cái đã,lớp tôi có bà Hạnh LT bị thầy hỏi nhà và tí nũa thì thầy đến nhà chơi,may mà ra trường kịp đó,heheh
 

Maika

New Member
Không biết các thầy các cô có vô tình vào forum này hay không , nhưng nhân dịp 20/11 xin gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất của một học sinh cũ . Thầy Định dạy sử, thầy Tuấn, cô Ân...và mái trường CVA là những hình ảnh không bao giờ quên trên những con đường tiếp theo của em và trong những lớp học mới xa lạ.
 

teddybear

Member
Hôm nay là 20/11... một ngày chủ nhật, thời gian không được lấp đầy bằng những giờ lên lớp, những giờ trong thư viện...lại là một ngày đặc biệt. Nhớ mẹ, nhớ thầy cô và bạn bè quá. Năm nay là 20/11 đầu tiên không trở lại thăm được thầy cô cũ... sống xa mọi người đến 6 múi giờ...cái cảm giác không được hòa mình vào cuộc sống ở nhà thật cô đơn.
Gửi tới thầy Liên lời chúc mừng 20/11: chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe. Các bạn ở lớp hôm qua có đến thăm thầy, thật vui... như tất cả những gì chúng con đã nói: Tập thể A2 sẽ luôn nhớ về thầy như một người cha, một người thầy mẫu mực!
Gửi tới cô N.T.Mai :d: : chúc mừng cô nhân ngày 20/11 bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em luôn mong sẽ đến với cô. Cảm ơn cô về những tin nhắn mà cô đã nhắn cho em, nó đã cổ vũ và động viên em rất nhiều. Một lần nữa chúc cô tất cả những điều tốt đẹp nhất:x
 

U.F.O

Active Member
Gửi đến thầy cô :
Sao thầy cô không tự hỏi chính mình là các thầy cô đã yêu thương chúng em thật sự chưa mà cứ hỏi là vì sao chúng em không tôn trọng thầy cô ?



Lần sau còn thiếu tôn trọng thế nữa thì del bài nhé em, NGHĨA VỤ của em là phải tôn trọng thầy cô, đừng nghĩ mọi người phải như thế nào với em thì em mới đối xử tốt trở lại - tầm thường lắm!
 

teddybear

Member
Chẳng nhẽ mười mấy năm học mà em không gặp được thầy cii giáo nào yêu quý học sinh thật sự hay sao...Nếu đúng như vậy thật thì chị thực sự cảm thấy mình may mắn vì dưới mái trường CVA, chị đã được học rất nhiều thầy cô giáo thực sự yêu thương học sinh đấy>:D<
 

chocomog_257

Moderator
bây giờ có thể chưa hiểu ý tốt của thầy cô, nhưng lúc ra trường rồi tất sẽ hiểu...
2 chị ơi, các cô hầu như ko bao giờ mò đến hàng net đâu, nói gì đến 4rum trường :)
 
Các anh các chị nào từng là học trò của cô Thủy chủ nhiệm thì chia sẻ cho em tí kinh nghiệm nào? Eo khiếp, cô Thủy khó tính ghê cơ, cô để ý từng hành động một, từ ăn mặc đến đầu tóc:( Nói túm lại là vô cùng đáng sợ:((hu hu
 

gipypy_9x

Member
Em thấy cô Hà chủ nhiệm lớp 10a4 bây h là hoành tráng nhât , cô thì dạy không chán nhưng mà khó hiểu , đôi khi lại dạy sai ngữ pháp , mình đọc sai chính tả thì kêu học sinh sai =======> pó tay toàn tập
 

chuabietgi

Member
17.00 Pm - 24/02/2006

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến "vụ thảm sát" học sinh của MR. Đ .
Cảm giác đầu tiên ùa đến đó là muốn bênh vực thằng bạn. Muốn làm một điều gì đó ... Nhưng không... đã không làm. Đúng hơn là không dám làm .
Mọi việc bắt đầu lúc cuối giờ , thằng bạn sau khi lấy xe thì chợt nhớ là quên cái áo khoác trên lớp... hộc tốc chạy lên lấy áo . Chính "hộc tốc"đấy đã hại nó. Nó chạy tắt qua cổng gửi xe máy của giáo viên ( lớp em học nhà B mà ).
Thì ... bất ngờ MR.Đ đã đứng đấy từ bao giờ!!! Có thể thầy đã ngấm men. Nên nói lè nhè , nghe cũng không rõ . Nhưng đập vào mắt mình, Sững sờ ! Thầy cầm tóc thằng bạn và giật ... nhiều lần liên tiếp . Vừa giật vừa nới .. nghe không rõ lắm, nhưng là :" ai cho mày gửi xe ở đây ?? ai cho mày đi xe qua cổng này ?? chắc mọi ngày cũng thế hả ". Con trai mà phải rơm rớm nước mắt trước đám đông chắc ko ai muốn, nhưng nó đã thế. Thằng bạn chắc đau, nên mắt nó đỏ hoe, chỉ nói được 1 câu duy nhất : "Không ạ ".
Người viết bài này cùng rất nhiều người (tò mò) khác, chỉ dám đứng đằng xa nhìn. Lúc đấy tự nhiên thấy bức xúc quá . MR.Đ đã không hỏi rõ nguyên nhân m mà hành động như vậy .
Chình CBG cũng bị MR.Đ vẫn vào lúc đấy, vì đi cùng thằng bạn. Những tưởng sẽ chịu trận nhưng nhờ chứ bảo vệ và một thầy giáo nào đó ... mà mọi việc kết thúc ...
Không êm đẹp lắm.
Ít nhất là MR.Đ đã vô tình ( chắc thế ) để lại 1 hình ảnh rất ko đẹp trong mắt học sinh. Không chỉ 1 lần Nhưng với thằng bạn của CBG thì chắc chắn sẽ là một vết thương ???
Ko biết thầy đinh trả lời chuyện này ra sao ????

..............................
Lúc đó mình thấy rõ sự bức xúc trên khuôn mặt của hầu hết những bạn chứng kiến và hiểu rõ câu chuyện ... nhưng đã ko ai dám lên tiếng . Và Mình cũng vậy !!! Đúng ! KHÔNG DÁM. Chút hèn nhát vốn có đã thắng mọi suy nghĩ ... hơi tụ trách mình chút, nhưng thật sự là vô vọng, ko ai dám lên tiếng cả vì đến thày cô giáo nhiều khi cũng phải sợ.
Nhưng lòng thì ko yên, thấy một chút không an toàn!! biết đâu ..........


trên đây hoàn toàn là sự thật .. ai chứng kiến hôm nay có thể bổ xung thêm !!!!
 

U.F.O

Active Member
Hy vọnh Hoàng Linh rút lại lời nói trên. Thầy 0 vô tình . Thầy say thật sự . Men làm chứ thầy không làm . Mình từ năm lớp 10 đến giờ cũng chứng kiến 2 lần thầy Đại ....làm rất mất hình ảnh . Một lần có lẽ cả trường đều biết .Một lần là chuyện cái di động của thầy trong lúc các giáo sư tiến sĩ đang chấm luận án 1 thí sinh ( không muốn kể ra). Mình từng nghe 1 lần bạn nói về câu nói .. phạm vào bạn , 1 lần 1 GV kể về thầy trong giờ họp , nói chung là nhiều . Có người ngụy biện là thầy .. giả say . 1 GV và một học sinh cũ - bây giờ là người mà các mem có lẽ cũng bít, nói vậy.Mình thấy cũng có thể nhưng giả say đến mức ấy thì... Quá cái đáng phải giả .(Mình đang kìm từ). Chuyện về thầy Đại còn nhiều lắm .Nhưng chả biết làm sao bây giờ . và cũng chả hiểu tại sao thầy lại là .... Cái đó xứng đáng ư ? Chắc là ngày trước thì xứng đáng thật .hay,Có lẽ là mọi người tín nhiệm chăng ? Thế thì bạn đổ lỗi cho những người lớn nhé .Giáo viên còn không làm được gì thì chúng ta làm được gì đây ? Mình đành ngậm thôi . Mong bạn đừng nghĩ mình con trai mà lại thế . Nhưng mình thấy chữ Nhẫn trong TH này là hay nhất . Mình thương và xấu hổ cho mình và người bạn của cậu quá . Xấu hổ vì mình là một học sinh CVA . Thương vì chúng ta cũng là học sinh CVA vì CVA có ...... Mong là chỉ là bây giờ thôi chứ tương lai sẽ không thế . Hết . ------------------------------ Bài viết cố tránh ý trực tiếp ( một thầy giáo đã nhắc nhở tớ điều đó ). Mong các bạn thông cảm .
Lần sau còn thiếu tôn trọng thế nữa thì del bài nhé em, NGHĨA VỤ của em là phải tôn trọng thầy cô,
Cám ơn anh .Thứ nhất là bất kì ai khi chưa biết gì em cũng đã tôn trọng . Sau khi đã biết gì . Em thấy 0 cần tôn trọng.Một người bình thường nói chỉ 1 câu hâm --> người ta nói anh ta hâm .Một người đứng đắn có hành động không đáng tôn trọng --> không ta có quyền chỉ trích ( thậm chí khinh trong 1 số TH)
đừng nghĩ mọi người phải như thế nào với em thì em mới đối xử tốt trở lại - tầm thường lắm!
. Em chả là gì để khiến ng` ta phải thế nào với em nhưng vấn đề là người ta đòi hỏi ở em trước khi em đòi hỏi người ta . Người ta luôn miệng bảo yêu này yêu nọ nhưng thật sự có phải đầu .Nói trắng ra yêu là phải bỏ thời gian và vật chất . và thế là họ bắt tôn trọng họ. Nếu người ta không luôn miệng rêu rao thì làm sao em lại không tôn trọng ? Chân thành cảm ơn anh ếch xanh đã góp ý thẳng thắn .
 

chuabietgi

Member
Thiện said:
Hy vọnh Hoàng Linh rút lại lời nói trên. Thầy 0 vô tình . Thầy say thật sự . Men làm chứ thầy không làm . .
>> điều này cũng có nghĩa là thầy vô tình mà Thiện???
Biết là thế >> nhưng có lẽ khả năng kiềm chế kém đã khiến thầy có những hành động như vậy !
Ko biết mọi lần như thế nào .. nhwung làn này thầy sai !
 

the leave

Member
đoc chuyện Mr.Đ mà não cả lòng, lớp em cũng đã một lần đc Mr.Đ ghé thăm, nhưng mà may mắn là cũng ko có chuyện j ko hay lắm xảy ra. Thầy chỉ đập bàn đập ghế tí thui nhưng thế là cũng đủ để những học sinh mới vào trường như bọn em cũng có fan nào những ấn tượng ko hay về thầy, mặc dù bọn em sai thật nhưng cũng đâu đến nỗi thầy fai to tiếng như thế....................hix
ah`, có anh chị nào đã từng học cô Hải(dạy TA) chủ nhiệm chưa a.,năm nay cô chủ nhiệm bọn em. ấn tượng ban đầu của em với cô có lẽ là một cô giáo nghiêm khắc, tuy nhiên cũng hết sức tâm lý với học trò...............em wi' cô:x :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top