koki_fcuk86
Member
Không biết đến bao h đc về trg cuối năm với hội trường đây ... thèm về chơi quá .... T-T ... nhớ Thầy meo meo quá
Hờ hờ hồi anh lớp 12 học ở tầng 3 nhà B giờ ra chơi đi ăn ở căng tin ( ra chơi 15 ' ) , lục đục 1 lúc đi bộ đến căng tin gọi xong được bát " bún riêu " , lau đũa thìa , cho ớt và muối vào xong thì trống >>> đi về để lại bát bún còn nónglovelypink said:học nhà E với nhà B có khi chẳng bao giờ đụng mặt nhau.ngày trước canteen còn ở nhà B.chạy từ nhà B ra canteen rồi chạy về thì hết cha nó mì với bánh bao.
hic...nghe hoàn cảnh quá.nhớ mãi cái hồi ấy.đi giày cao gót,chạy le te trên nền đất hic....chẳng biết bao giờ canteen mới khá hơn được đây.mà nhớ cái hồi ấy,ko chạy nhanh thì chúng nó xếp hàng,đợi đến trống may ra mới mua được bát mì.mà hồi em học lớp 10 còn đỡ.3 nghìn 1 bát,năm em học lớp 11 thì là 4 nghìn,hic hic...vừa đắt,vừa ít.chẳng hiểu sao lại cảm giác thấy ngon thế ko biết.le_nam_87 said:Hờ hờ hồi anh lớp 12 học ở tầng 3 nhà B giờ ra chơi đi ăn ở căng tin ( ra chơi 15 ' ) , lục đục 1 lúc đi bộ đến căng tin gọi xong được bát " bún riêu " , lau đũa thìa , cho ớt và muối vào xong thì trống >>> đi về để lại bát bún còn nóng
Sẵn sang thôi!leehuong said:-- ảnh của KBY đẹp quá ... trường mình rộng thật ... và rất đẹp ... nhìn mà nhớ quá -- ( ( -- có ảnh nào nữa mà chụp ở trong trường ko KBY ?
Mấy lần gặp thầy bi h mới biết tên.rosekiller said:thầy Định nhìn vẫn phong độ như ngày nào
nể thầy thật
cái gì thầy cũng biết