[^o^]Nhật ký Online[^.^]

kiwi_vn

Active Member
Thà thi lại môn thứ 2 trong đời chứ quyết không hạ thấp mình , bọn sinh viên khác cứ đi thầy , đi cô để học bạ đi , cóc cần , he he , 1 lần cho phép mình phá lệ là lần sau dễ trở nên thối nát lắm ...
 
Hê hê,sao mí cái ng` đang iu cứ lởn vởn trước mẹt mình thía nhẩy :p
Oài, thi xong mà cảm thấy còn nặng nề hơn >.< nẫu nát nhỉ :-? ôi,học với hành,càng học mình càng onl tợn ;)) hỏi bài muh,nhưng học qua mạng kiểu này,khó hiểu dữ,đặc biệt là với môn toán :p
 

KID14122

Member
Lúc bé, tưởng khóc là bùn, bây h phát hiện bùn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn............
 

Handball

Member
Chiều nay đi học về, lạnh quá, gió thổi lồng lộng như mùa hè :mad:) ....thấy người ta cầm tay nhau....sao mà ấm thế 8-> ....nghĩ đến thế....thì hết....chẳng nghĩ gì nữa..Lạnh..chạy về nhà cho nhanh thôi...còn chui vào chăn...nghĩ tiếp:D
Cũng là cảm xúc lặt vặt , linh tinh, vớ vỉn
Hì, chúc mọi người một mùa đông ấm áp :)
 

kiwi_vn

Active Member
Ô lala . Ra khỏi phòng thi , sau khi liệt kê đủ các điều cần có đơn của người bị hại 111,112(?),104,105,106,108,109,121,122,131,171 . Nhưng hỡi ôi , 113 chứ đâu phải 112 , 112 là " hiếp dâm trẻ em " cần quái j đơn người bị hại đã đủ 20,chung thân hoặc tử hình rồi , chỉ 1 số "2" cũng đủ để mình trượt môn 10 trình này :D
 

Handball

Member
:(( :(( :(( hôm nay đi cùng đội mình đến viếng ông của Duy , viếng xong định di về :(( thì cả nhà dc trường cho nghỉ học để theo xe về quê, còn mỗi mình mình :(( xin nghỉ học mà bố ko cho :(( mà bài vở hôm nay có gì đâu , cứ tưởng có toán, về nhà mới biết toàn môn @#$%^&* X( ! SAo mình ngu thế này :((, cả đội đi hết, còn lại mỗi mình mình lủi thủi đi về :((, khoc sưng cả mắt rồi :(( :(( Chiều nay lại lết đến trường làm gì đây ???????????
sao mà ngu thế này !!!!!!!!~X(
MÌNH ĐIÊN MẤT RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!8-X
 

kiwi_vn

Active Member
he he, định đang ký học chứng chỉ kế toán doanh nghiệp của Học viện tài chính nhưng thôi , he he , để năm sau học , lớp kinh tế năm sau học free mà :))
 

teddybear

Member
Cái này là Nhật kí online nhỉ... Lâu lắm rồi không sờ đến quyển Nhật kí của mình... quyển sổ nhỏ mà ngày xưa, chẳng hôm nào không thì thầm với nó. Bây giờ thì lại thấy ngồi type thế này dễ chịu hơn... cầm bút viết, cứ thấy nặng nề và đáng chán làm sao ý. Type... type... cái tiếng lách cách bàn phím nghe mới vui tai! Những ngón tay cứ lướt đi trên bàn phím, chẳng cần nhìn nữa... chỉ chăm chú lên màn hình, nhìn từng con chữ hiện ra... thật thích! Chẳng hiểu sao.... hơn một năm nay mình ghét viết lách... cái cảm giác cầm bút thật nặng nề, chẳng hiểu có điều gì ám ảnh... mình thích type, thích gõ... lách cách và từng con chữ xuất hiện.
Đã lâu lắm rồi mình bỏ thói quen viết... gì chứ bây giờ có làm thơ thì cũng type ngay trên máy tính... type xong, post hoặc save vào bất kì đâu đó... rồi thì quên... chẳng vô tình mấy khi gặp lại. Một cách giải tỏa thú vị... type như một nhu cầu, rồi sau đó lãng quên.
Quay trở lại với đống bài tập ngồn ngộn này nào... lại type... type không dấu... thứ tiếng ngoại lai... nhưng cũng giải quyết được nhu cầu được type! Một ngày mới thật đẹp!
 

CrazyA3

Member
Onl từ 11h đêm qua tới giờ :| ... Lại một đêm thức trắng để làm đồ án ... Thôi, cố vậy , cuối tuần ngủ bù sau :p (hiz , nhưng mà tuần sau còn thi :(( )
 

kiwi_vn

Active Member
Hôm qua đá bóng ở sân chào cờ , bà máy chém đi qua , bọn nó lỡ nã bóng đúng đầu bà ý , ngã uỵch cả người lẫn xe , choáng váng , kinh , cứ tưởng bà ấy làm sao ? những vẫn đủ tỉnh để toáng lên ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top