----) Nguyen Lam : Thực ra đánh giá xinh hay ko còn phụ thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của mỗi người !!! Ko ít người cho rằng phải mũi tẹt, trán dô, hay mắt híp mới đáng yêu, mới mang đậm nét Á Đông, có người thích làn da ngăm nâu, có người lại thích phải trắng bóc như trứng gà mới là đẹp v.v... đại để là đừng nên chú trọng quá nhiều vào hình thức bên ngoài ... Nếu ai cũng muốn yêu người xinh, thế chả nhẽ dân cá sấu tụi em ế hết sao !!! Thứ hai nữa, nếu con trai các anh muốn tìm một người để làm đẹp đội hình thì hãy đừng quá đòi hỏi người ta phải đảm đang, dịu dàng, chung thủy... hay như các anh muốn bạn gái mình thật nữ tính, ngoan ngoãn, thông minh, ăn nói khéo léo thì cũng đừng nên "đứng núi này trông núi nọ" khi thấy những "bóng hồng" khác xung quanh !!!!
E ko phủ nhận là có những người khá toàn diện nhưng những người như vậy, liệu có yêu mình??? Và giả sử có là người yêu, thì mình sẽ giữ được người ta được trong bao lâu nhỉ??? Điều quan trọng nhất trong tình yêu là hai người thực sự có tình cảm, hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau... chính những điều đó có sức gắn kết hơn nhiều so với cái vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài !!!!
Đừng cố tìm một người hoàn hảo để yêu mà hãy học cách yêu một người ko hoàn hảo một cách trọn vẹn , bạn ạ !!!!
-----) baby love: chị xin lỗi vì đã sử dụng hơi nhiều đất của topic ta... nhưng chị nghĩ đây là mục "giao lưu kết bạn"_ko phải là nơi để chúng ta ngồi luận bàn về mọi vấn đề hay sao ??? nói dân dã thì đúng là "buôn chuyện" đấy.. hehe... cũng là một cách để thư giãn và giải trí mà !!!
Hay nếu em muốn thì chị xin phép được up một trong số vô vàn những bức ảnh kinh dị để đời của chị, để cả nhà bình chọn và đánh giá??? :-/ Ai dám nào????
.... đêm nay sẽ mơ về nếu trở thành MISS CÁ SẤU thì chị sẽ làm gì nhỉ??? :-?
@^_^@