Du lịch Trung Quốc & Ý, why not?

2, Bây giờ là về Lệ Giang
Nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thành cổ được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi vẻ đẹp và sự tồn tại diệu kỳ của nó. Sau trận động đất năm 1996, thành vẫn còn nguyên vẹn trong khi các khu dân cư mới đều sụp đổ. Thành không có tường bao quanh, xây theo hình bát quái chứ không phải kiểu ô vuông bàn cờ.

Nhà trong thành đều làm bằng gỗ, tường đá, mái ngói cong, đa số là 2 tầng. Ở đây có 3 kiểu nhà cổ: nhà 4 phía, 4 cổng, 4 gian, ở giữa là sân chung; nhà có 1 cổng và 3 gian liền nhau hình chữ U; và nhà có một lối lên lầu xây kiểu vòng cung.

Loại đá tảng, vuông cạnh, xanh, lạnh và bền chắc đã tôn xưng cho thành cổ bằng một thứ ngôn ngữ không lời: đá lót đường mòn nhẵn những bước chân; đá kè bờ mương cho nước chảy không ngừng; đá dẫn đường cho cô gái xuống hồ giặt áo; dựng thành vách che lửa ấm mỗi nhà. Nhưng nhân vật chính của thành lại không phải đá mà là nước vì theo ngũ hành, thủy sinh mộc. Trước mỗi ngôi nhà gỗ đều có kênh đào cho nước chảy quanh, thay lời cầu ước về sự tốt tươi không ngừng nảy nở. Nước thành lối, thành ngõ tạo dáng hình cho phố cổ. Nước vào thành, chui qua những chiếc cầu cong, chảy thẳng theo dòng kênh hay uốn mình qua vòng phố hẹp...

Đêm cổ thành Lệ Giang lung linh bởi những chiếc đèn lồng đỏ, treo trước mỗi căn nhà. Dòng chảy trong veo hút vào mình ánh trăng, ánh đèn, sắc hoa, sắc lá và cả những chiếc hoa đăng trôi nhanh; nước va vào đá tạo nên những âm thanh vang động từ lòng phố. (TTCN)
 

chocomog_257

Moderator
Phục rồi Linh ah, chịu khó tìm hiểu đấy :) Dạo này mãi mới thấy Linh online được 1 lúc nhỉ.
Ừmmm, khó chọn quá nhỉ, nhưng vẫn thích đi Ý hơn, để chụp ảnh còn sướng, với cả học tiếng cũng dễ hơn TQ nhiều.
 
Ở Lệ Giang còn có 1 địa danh khá nổi tiếng , 1 ngọn núi 13 đỉnh có tên là Ngọc Long.Đây là ngọn núi gắn với rất nhiều truyền thuyết của người Naxi cổ.Ngọn núi này có hình uốn lượn, quanh năm tuyết phủ và sương mù dày đặc, trông xa như 1 con rồng khổng lồ bằng ngọc.Nhiều năm về trước thời phong kiến, đây là nơi các đôi trai gái yêu nhau thể hiện tình yêu đich thực của mình:họ cùng nhau tự vẫn để bày tỏ sự phản đối và trốn tránh những cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn.Vì thế người Naxi cổ có 1 lời nguyền về tình yêu cho ngọn núi này (đáng tiếc là trong những tài liệu hiện thời mà em được biết không còn lưu giữ được chính xác lời nguyền đó là gì), chính sự kỳ bí ấy càng cuốn hút nhiều người tới Lệ Giang.Hình như đó là 1 lời nguyền về sự may mắn và bất hạnh trong tình yêu, về 1 tình yêu hoàn hảo.V/đề này thì chắc phải đến tận nơi, nghe những người Naxi giải thích, còn tin đồn thì rất nhiều, cần có bộ lọc tin chính xác ( mà hiện giờ thì em chưa thấy có nguồn tin nào chính xác hoàn toàn cả )
 

X-man

New Member
chocomog_257 said:
Phục rồi Linh ah, chịu khó tìm hiểu đấy :) Dạo này mãi mới thấy Linh online được 1 lúc nhỉ.
Ừmmm, khó chọn quá nhỉ, nhưng vẫn thích đi Ý hơn, để chụp ảnh còn sướng, với cả học tiếng cũng dễ hơn TQ nhiều.
Công nhận Venice đẹp dễ sợ.Anh định đi mấy lần, nhưng chẳng lần nào ra hồn cả.Mà cái số mình chắc hợp với UK hơn.
Nhưng đi Lệ Giang thì lại là chuyện khác, mặc dù không hoành tráng như Bắc Kinh hay nam Kinh.Mà công nhận dạo này tiểu thư chăm quá mức cần thiết, anh tưởng cái Linh chỉ thích Milan thui cơ mà?
 
X-man said:
Công nhận Venice đẹp dễ sợ.Anh định đi mấy lần, nhưng chẳng lần nào ra hồn cả.Mà cái số mình chắc hợp với UK hơn.
Nhưng đi Lệ Giang thì lại là chuyện khác, mặc dù không hoành tráng như Bắc Kinh hay nam Kinh.Mà công nhận dạo này tiểu thư chăm quá mức cần thiết, anh tưởng cái Linh chỉ thích Milan thui cơ mà?
Anh ăn nói cẩn thận :q: Em thích Milan thì liên quan quái gì đến anh ?Mà anh cũng bỏ ngay cái trò bắt chước em đi Lệ Giang đi =)) Hay ho gì cái trò đấy :q:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chị cũng đã từng đến Venezia 2 lần, và thấy nó rất đẹp...
Mỗi lần đi lại thấy nó đẹp 1 kiểu... Sang năm sau có khi sẽ lại đi cùng với các bạn nữa, vì có cô bạn thân học nửa năm ở đấy, cả hội tranh thủ đến chơi với nó luôn :D

Em Linh cũng đi được nhiều nơi phết rồi đấy nhỉ ;)
(mỗi tội ảnh em chụp hơi to, em làm cho nó nhỏ nhỏ lại chút đi hộ chị em nhé ;) )
 
Em cũng chưa đi được nhiều nơi lăm đâu chị ah =)) Chắc chắn là chị còn được đi nhiều hơn em ấy chứ =)) Em thấy Venice đẹp kinh khủng, qua truyện cũng đẹp, mà cảnh thật còn đẹp hơn =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top