Thầy cô nào đã tạo cho bạn ấn tượng nhất?

sen_beo_ngu

Member
1>Thầy Vinh dạy GDCD với ngón tay giữa trỏ thẳng lên giời vô cùng gợi hình
2>Thầy Thông dạy hóa với động tác móc mũi vào gãi "trôn" kinh điển.Lần trước lớp tớ có đứa phát hiện thầy quên đóng cửa sổ nữa,can tội cười to ăn ngay quả trứng giữa mẹt
3>Thầy Hậu dạy ní,hehe,chơi với thầy này vui vô đối.Thầy toàn"Trả vờ tôi là cái lốp xe,trả vờ tôi là cái vô lăng...éo èo eo....." rồi "Em làm bài thế này thì e là liệt sĩ,liệt vị rồi,vâng!Chính là em đấy!"....*_*
4>Thầy Oánh dạy toán với câu tuyên ngôn bất hủ " Ghế xoay điều hòa hay là chổi tre quyét rác???"
5>Cô Hồi (Pháp) với màn giận hờn vu vơ mà giậm chân đành đạch khi HS nói chuyện
6>Cô Tuyết dạy văn ngày khóc 2,3 trận
7>Cô sử Hải ly lần trước cho mình đứng ngoài tiết sử cả học kỳ 1 can tội hét lên khi cô vào lớp "A!Chú hải li!" T_T

Ôi!!!Em thèm học cấp 3,em nhớ các thầy cô,thèm được phạt,được mắng quá :((
Hehe chị nói đúng quá, Mr. Khuê Vinh suốt ngày vừa giảng bài một cách hùng hồn vừa giơ ngón giữa và nói " máy...fắcs" ( thấy định nói máy fax cơ nhưng chả hỉu sao lại nói nghe như máy f...*

Còn có cô Thúy Mai dạy văn và trông thi hơi ấn tượng. Cô bước vào lớp trông thi môn Sinh và mỗi khi có đứa nào có ý định..., cô liền đánh tiếng: " Tôi chuẩn bị trông thi đây này, tôi chuần bị trông nghiêm túc đấy..."=))

Yêu nhất là thấy Đức dạy KTCN. Cả lớp em ai cũng yêu thầy, bọn con gái hét ầm lên khi thấy thầy. Giờ kiểm tra môn KT, thầy bảo: " Chép jì thì chép, nhưng mà đóng cửa vào ko Mr. Đại đi qua đấy" ^____^ hay " Chép jì nhanh thế, chép chậm thôi chữ mới đẹp được, mà sao khổ thế kia, để lên bàn mà chép...":"> :"> . Có biết Y!M của thầy là jì hông , rangkhenhlanhlung đấy (răng khểnh lạnh lùng =)) =)) ). Tiếc quá năm nay ko được học thấy, thầy lại lấy vợ rùi. Buồn quá ><
 

HaThu

Member
Hôm nay thầy Đức lên lớp em tiết 1, đứa nào có di động thầy bắt nộp ra hết cho thầy.... xem tin nhắn. Toàn tin nhắn tình củm sướt mướt bị thầy đọc dõng dạc cho cả lớp nghe =)). Có thằng bị thầy ghi sổ vì dám... dùng máy xịn hơn thầy. Một thằng nữa ko chịu cho thầy xem máy, thầy dọa ghi sổ đầu bài : chửi giáo viên --> cung kính dâng ra ngay :)) :)) , bó tay, bó tay !
 

warnbomb

Member
Thầy Mão hôm trước bắt lớp em xếp hàng với D5 can tội trống rồi còn thập thò ngoài cửa . Chúng nó không hiểu thiểu não thế nào mà mỗi lần có đứa đi học muộn là lại cười hi hí với nhau >>> Thầy Mão ra nói một tràng và từ được lặp lại nhiều nhất " cho một phát vào mặt bây giờ "
 

Pirate

Member
thầy Vũ Quyết Hưng chủ nhiệm D2 >:D< ngày nay chắc chắn ko còn người thầy nào sống và dạy học ko vì giá trị của đồng tiền như thầy ;)
 

xyz_91_xyz

Member
Thầy cô nào đã tạo cho bạn ấn tượng nhất/Câu trả lời : Là thầy Dương Đức Thắng và Cô Phượng Anh /Hiếm có ai bây h lại dạy hok theo SGK mà vẫn đảm bảo là hs hiểu bài như vậy/:D
 

tuanbui

New Member
Mặc dù đã ra trường rồi, nhưng tôi vẫn ấn tượng khủng khiếp (cả tích cực lẫn tiêu cực) với:
- Thầy Phong-GVCN lớp 11 và 12: vừa mới vào lớp đc 2 ngày (lớp 11 tôi mới vào A6) đã bị thầy gọi lên sạc cho 1 trận rồi. Dã man nhất là lớp tôi chưa bao h giờ sinh hoạt mà ko bị thầy cho nghe rock+cải lương cả.%-(
- Cô Ngân- dạy tiếng Anh -đã chuyển trường: cô dạy cực ổn. Đặc biệ là dáng cô chuẩn như người mẫu, mặt xinh như hoa hậu.
- Thầy Mão: quá nhiều cái để nói. Cú nhất là có 1 lần thầy cho tôi lên gặp cô Huấn vì tội mặc quần...bò đến trường
- Thầy Lê Văn Dũng - CN A5 (2005-2008): giáo viên dạy Sử hay nhất mà tôi từng gặp.
- Vinh - Đổng - Thông: 3 trong 5 giáo viên hắc nổi tiếng trong trường mà tôi phải học năm lớp 10 (10A4).
- Thầy Đức (răng khểnh lạnh lùng): có lẽ nên lập 1 topic để chuyên nói về thầy.
- Và cuối cùng là thầy Trạch: ghê nhất là lúc thầy KT bài: cho học sinh trao đổi + quay thoải mái mà chẳng nhắc nhở gì. Hết giờ thấy có tên mình trong sổ đầu bài. Lúc trả bài KT thấy mình có con 0 to tướng.X(
 

dangngochuy

Member
Quí cô Tú dạy Toán nhất trong tất cả những giáo viên đã từng được học ở Chu :). Thấy ai học cũng sợ cô nhưng Huy thấy cô lại vô cùng tâm huyết với nghề và với học sinh. Có được mấy thầy cô giáo đến buổi cuối cùng của năm học vẫn chuẩn bị tươm tất đề bài luyện thi đại học cho học sinh không nhỉ :), lại cả một sấp bài ôn tập hè để không bị quên kiến thức nữa :). Và cô Tú đã kể chuyện thì ôi thôi, chỉ có lăn ra mà cười :-D. Lại còn câu chuyện ngày hôm qua nữa, càng ngày càng thấy được nghị lực và sự cao cả của cô với học sinh!
 

Đỗ Thanh Nga

New Member
Cô Nga đi theo tiếng gọi trái tim và cô đã sinh baby rồi đấy. Cô miêu tả em bé với mình là : da trắng như tuyết, tóc đen, môi đỏ < Các boy học sinh cũ của cô đừng có hí hửng nhé :) > .Cô còn bị khâu nhiều mũi vẫn chưa lành, ai rảnh thi xong đến thăm cô nhé !
@-) Khiếp quá! Cuối cùng cũng thấy tên mình. Nói thế hóa ra cô không yêu học trò à?
Muốn dạy các trò lắm nhưng ....hic...hic! Ai trông em cho cô bây giờ?
Đính chính lại lời Thư nhé : da em bé dạo này chuyển sang màu châu Phi vì tắm nắng rồi, nhưng (trộm vía) vẫn đáng yêu lắm!
 
Cô Hồng Vân dạy Sinh chủ nhiệm lớp 12D7 khóa 2000-2003 có lẽ là ấn tượng với Vênhvenh nhất!!cô dịu dàng yêu học sinh như là con cháu trong nhà vậy!!trước lúc đi du học cô còn tặng Venhvenh cai áo phông!!mạc dù giờ cái áo đấy đã ngả sang màu cháo lòng ko thể mặc được nhưng venhvenh sẽ ko bao giờ vứt nó đi đâu!!
Thầy Tuấn Giám thị(Vênh vênh vẫn hay gọi là bố) nói về thầy thì nhiều chuyện lắm!!nhưng có lẽ có 1 chuyện venhvenh sẽ ko bao giờ quên khi bị cô chủ nhiêm đuổi khỏi lớp bắt vào phòng giám thị ngồi!!tâm sự với thầy đúng là 1 niềm hạnh phúc!!hầu như những nỗi sợ hãi đau khổ đần tan biến chỉ còn lại la tình thương
Cô Hương dạy toán Chủ nhiêm lớp 10A4 khóa 2000-2003 nói đến cô thi nhièu kỉ niệm buồn hơn là vui!!cả 2 cô trò đều có những xích mích ko thể giải quyết một sớm 1 chiều!!nhưng nếu ko có cô thì chả biết bao giờ thằng Venhvenh này mới có được nghị lực và sự dũng cảm đến thế
Cảm ơn các thầy cô
 

kiwi

New Member
Nhớ nhất là cô Tú , sự tâm huyết với nghề của cô và những câu nói bất hủ tựa :" Tình yêu là 1 chuyến xe bus cứ 15' thay 1 lần " hay " chưa vỡ mộng cứt thì đừng bay bổng"
 

tokyo

New Member
thầy cô ấn tượng nhất làTHẦY MÃO.mới vào chị mình còn nhầm thầy là hiệu phó.
túm lại ai cũng dễ xương cả,chẳng như giảng viên Ngoại thương-nổi tiếng vì bê bối.
 

babaconrua

New Member
Cô Thủy dạy thể dục.Chẳng thấy ai nhắc đến nhờ ?Nói về khoản tâm lý chắc cả trường không ai bằng cô.Luôn có những buổi nói chuyện riêng mà chỉ có toàn con trai hoặc toàn con gái.Cô luôn dạy bảo những điều hay lẽ phải.Chú nào mắc lỗi cô toàn kêu đến nhà cô để cô chỉ bảo.Giảng giải xong cô còn đèo về tận nhà nữa chứ.Cảm động đến rơi nước mắt luôn.Cô luôn động viên những bạn học yếu = câu : Với tôi không có người học kém hay học giỏi.Chỉ có người đã cố gắng học và người chưa cố gắng
 

sinhvienxaydung

New Member
jeje, đứa nào học A5 khóa 01-04 của cô Lan , không post cái ảnh anh em bị " hành hạ " môn thể dục cuối đời học sinh đi nhỉ, hình như hôm đấy là liên hoan chia tay hay bế giảng gì gì đấy ! phải cho vào phòng truyền thống của trường mới được : hơn chục thằng con trai chống đẩy trên sân trường để cô Thủy TD " chấm điểm " jaja
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top