Nhìn mấy cái ảnh Paris lại thấy nhớ nước Pháp quá... Lâu lắm rồi không quay lại Pháp chơi...
Còn cảnh trượt tuyết này thì tuy không đặc sắc lắm (vì dãy núi Alpes thì vùng trượt tuyết nào nhìn chung cũng na ná như nhau), nhưng mà lại rất nhớ những ngày mình đi trượt tuyết cùng các bạn... Có lần mình thử trượt đường đen, hihi, dốc và ngoằn ngoèo ra phết
Nhưng vui, trượt đường này thì phải phóng... như điên, thế mà mình vẫn về bét
Năm nay chẳng đi trượt tuyết lần nào... Lần sau đi trượt chắc lại chỉ bắt đầu ở đường xanh thôi...
Nhưng mà công nhận trượt tuyết thích thật đấy :x