ban chấp hành!

unni_x

Active Member
Un biết cái ngày này cuối cùng cũng sẽ phải đến, đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu rùi, nhưng không hiểu sao, hôm qua....lại thấy hẫng hụt trong lòng đến như vậy :(
Nhớ cái ngày mới vào trường, nhìn thấy các anh chị trong Đoàn trường, Un vừa thấy khâm phục lại có phần ngưỡng mộ nữa. Có lúc ước giá như mình được làm Đoàn, được vui vẻ, sôi nổi, hòa mình vào tập thể ^_^
Và rồi hạnh phúc, niềm mơ ước đã trở thành sự thật, cái ngày được đứng trong đội ngũ Đoàn trường, Un thấy vui lắm, lại ngượng nữa, thấy ai cũng đang nhìn mình :>> biết rằng phía trước là cực nhọc, là khó khăn, nhưng trong lòng thì không khỏi khấp khởi vui sướng ^^
Cả năm hoạt động, bao nhiêu bất trắc, bao nhiều khó khăn đã xảy ra. Đầu tiên là sự ra đi của 3 người :( , còn 12 người, dàn xếp công tác mà cố gắng hoàn thành cho tốt, rồi thời gian cứ thế trôi đi... bao nhiêu chuyện đã xảy ra, buồn có, vui có, nụ cười có, mà nước mắt cũng có....tất cả hòa vào nhau như những nốt nhạc có tiếng trầm, tiếng bổng.... :)
Nhớ những hôm ngồi họp Đoàn quá cả giờ ăn, mệt lả người...Nhớ những buổi cả lũ kẹp 3 lên Quận Đoàn...Lại nhớ những ngày xích mích với nhau, mặt nặng mày nhẹ....ngẫm lại thấy buồn cười quá đi :D
Có người nói :" Cái gì khi mình có thì mình không để ý đến, chỉ khi nó dần mất đi thì mình mới biết giá trị quan trọng của nó" :( phải, chỉ đến khi hết năm học, chúng ta mới bắt đầu hiểu nhau, mới bắt đầu thân thiết với nhau, mới bắt đầu ngồi tâm sự tỉ tê cho nhau nghe... thì lúc đó đã là quá muộn....
Un đã từng mong, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau thêm 1 năm nữa, lại sẽ cùng nhau đi Huế, gặp lại mọi người trong đó, vừa nghĩ lại vừa cười thầm :)
Vậy mà, chỉ trong ngày 13/10, Un đã gần như mất tất cả mọi người, Un khóc, có những lúc Un nghĩ :" Phải chăng mọi người quá đáng đến nỗi, không cần biết Un đang nghĩ gì sao?" Nhưng rồi Un cũng hiểu, chuyện gì phải đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến mà thôi....
Chúng ta sẽ không cùng ở bên nhau trên những chặng đường còn lại nữa rồi, giờ đây, chúng ta mỗi đứa lại có một công việc riêng, một nhiệm vụ riêng phải làm...nhưng chúng ta đã có những kỷ niệm quá đẹp, những tình bạn, tình chị em thắm thiết....đó là những điều Un không thể quên được :)
Hôm nay ngồi trong Văn phòng Đoàn xem ảnh, nhớ đến da diết những ngày tuyệt đẹp đã qua, nước mắt đã rơi và cũng đã chảy ngược vào trong rồi...trước mắt Un hiện giờ còn 1 năm nữa.... :D
 
Tất nhiên, mọi người đã gắn bó với nhau được 1 năm, tình cảm đã quá sâu sắc với nhau rùi. Tui không có ý chỉ trích mọi người, nhưng mà sao mấy bà trẻ con quá vậy, mấy tuổi rùi mà cái gì cũng thoe người nọ, thôê người kia thế. Đành rằng không được làm việc với nhau nữa thì cũng buồn thật, nhưng mà có phải la không được gặp nhau, không được nói chuyện hay đi chơi với nhau nữa đâu mà cả lũ cứ thi nhau mà khóc, người ngoài nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ như thế nào.
 
Có gì đâu, ko làm nữa thì vẫn là bạn bè mà. Có khi mấy đứa ko làm nữa em lại thấy cũng hay hay đấy chứ. Có khi thế mình lại càng có nhiều thời gian chơi thân với nhau hơn mà ko phải câu nệ công việc. Em thì 3 năm chắc chắn luôn là một phó thường dân chính hiệu, may ra được cái chức bàn trưởng vì cái đứa ngồi cạnh nghỉ học liên tục.
 

unni_x

Active Member
Hum qua đi chơi vui thật đấy, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười :D
Nhưng tối về lại thấy buồn, vì không biết còn có dịp đi chơi với nhau nữa không :(
 

smooth

Member
unni_x said:
Hum qua đi chơi vui thật đấy, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười :D
Nhưng tối về lại thấy buồn, vì không biết còn có dịp đi chơi với nhau nữa không :(
Vui gì, chán chết, lên chỗ đấy chả có khỉ gì cả. Các thầy cô tranh thủ làm ngay chuyến xe bò đi 1 vòng, hs thì phải cuốc bộ. Nói chỗ đấy ko có gì thì cũng hơi oan, có cái đầm toàn rác là rác, với cả mấy con khỉ thả giông hay đi cướp.....của các bà các cô, hix.
 

unni_x

Active Member
Tại bác ngồi xe 12, chứ bọn xe 11 thì vui lắm, hát hò ầm ỹ cả lên, cười đến nổ cả bụng mà vẫn chưa hết cười :D mà toàn làm trò bậy bạ :>> , may mà thày Đức cho phép vì bên cạnh thày đã có 2 nường xinh đẹp rùi =))
Lúc về ngồi xe chật không chịu nổi, hóa ra là có mấy bác 12 nhảy sang chơi :cool: , được cái vừa chật lại vừa ấm cúng :>>
Mà đi tham quan ở quanh quanh đây thì có nơi nào đẹp đâu ạ, điều quan trọng là vui vẻ thui mà :D
 

boyanman

New Member
cong nhan ban chap hanh nam nay co nhieu guong moi !!!
nhung cung tiec cho may nguoi lai rut ten moi bun chu :( :(
nhung ban chap hanh nam nay cung co may guong mat moi trong rat trien vong day !!!đặc bịt la em Nguyen Mai Chi Lop 10f rat co nang khieu!!!Phai ke den ca chu Hiền D6 nua chu ....ca lao cuong nam nay cung vao luon vui thiet!! =)) =)) =))
 

unni_x

Active Member
boyanman said:
đặc bịt la em Nguyen Mai Chi Lop 10f rat co nang khieu!!!
năng khiếu có, tài năng có, sự tự tin có => một bé rất mạnh mẽ và có tương lai sáng lạng :D => nhưng Un thích mấy bé hiền hiền hơn, iu thế không bít :>>
 

unni_x

Active Member
Ban Chấp Hành năm nay..... :( ....nhớ mọi người quá cơ..... :(
Thực ra không phải Un thích mấy em hiền, mà chẳng qua các em hiền thì gặp Un hay mọi người thì còn biết chào hỏi đôi câu, chứ còn các em nhanh nhẹn thì chẳng trông chờ được câu nào đâu, gặp các anh chị lớn mà cứ phớt lờ như không, ăn nói thì trống không >:p
Nhớ lại hùi trước, mọi người cũng chỉ lớp 10 mà lại rất thân thiết với các anh chị khóa trên :)
 
friendship4588 said:
Bốc đất về bẩn lém. Dơ chết đi được.
Thứ 4 này mọi người dến nhà tui chơi đi.
Mày dơ chứ tao có dơ đâu mà lo. :D

Em thì chưa biết mặt em nào, chỉ cần em nào nhìn xinh xinh là em thích rồi, đặc biệt là em nào xinh giai ý. Nhưng mà khổ nỗi, BCH mình có bao giờ có ai xinh giai thế đâu.Năm ngoái có mỗi ku Hiếu trông tàm tạm , nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy nó giồng khỉ đột.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top