12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

gaauschos

New Member
@ Linh: Đúng là tao đang bị điên đây!

Nắng nóng làm nhiều người bị tâm thần! Báo chí đưa tin rồi. Anh X 1 ngày tắm đến 6,7 lần mà vẫn không chịu nổi... Hôm anh Y cùng vợ con lên xe khách, anh đã phát điên, đánh đập hành khách, nói nhảm,... Bệnh viện Z 1 ngày tiếp nhận từ 8 đến 12 ca thần kinh! ...

Vậy mà:Tao sáng ngủ dậy thiếu nước đánh răng, tối về thiếu nước tắm! Trong khi tiền điện 1 tháng là 240K (lý do là máy bơm nước hoạt động nhiều!). Thêm hôm qua về thấy nhà VS bị tắc nữa, nhục như chó! --> Mấy đưa con gái *ùi gì mà lắm giấy thế! *ục lại to đùng, *ối kinh --> chắc ăn nhiều ổi, mít, mận,... và sợ béo nên ko ăn cơm!
Lại còn đậy lại để tỏ ra ko liên quan và bẫy những thằng về muộn như mình!

Không điên hơi phí!

@ Khôi: Nóng quá nên nói nhảm ý mà! Ý chính là (hôm nay mát nên minh mẫn hơn) muốn có 1 cái nhà có đủ nước và điện + hố xí không bị tắc --> để làm sạch người và làm bẩn nhà cái!
@ all: show me some clue
 

ForestGump

New Member
Chuyển nhà đê, thuê chỗ khác điện nước đầy đủ mát mẻ thoáng đãng. Có 1 nhà mấy thằng vừa ra trường BK mới thuê, còn thiếu người ở chung đấy. Cái nhà đó hình như ở Thụy Khuê thì phải :D
 

Dragon

New Member
Mịa cái thằng Phèo kể mất vệ sinh vãi hàng, chuyện thơm tho thía mày tự giữ lấy đê viết lên đây làm cái giề
 
Ối trời ơi. Thực tế quá phũ phàng với Trung Kiên...

Hồi học cấp III Kiên ở với bác đâu có phũ phàng thế nhỉ! Giờ thuê ở trọ chỗ nào mà lâm li bi đát thế?? Kiếm chỗ ở khác đi! Nóng một chút còn có thể chịu được (thường xuyên trốn đi chơi những nơi công cộng có điều hòa nhiệt độ :D ), chứ còn thiếu nước & WC problem thì ... ABC ABC. ^)^
 

Dragon

New Member
Đá nói thật là quá chán, biết là sẽ khó thắng nhưng thua kiểu thế thì chán òm. Mịa cái thằng Ried yếu gan, đã thua rồi thì cho bọn nó dâng bà nó lên mà đá hết mình mấy chục phút cuối cùng của giải đâu đi thì đếu cho, bo bo giữ quân ở sân nhà làm đếu gì không biết. Thua thì thua mẹ rồi mà còn lo thủ, bố cái đồ gà, đuổi việc lão ấy đi
 

gaauschos

New Member
@ Đình Long: Ông nói hâm thế! Trách gì Riedle. VN thua thì quá rõ. Nhưng tập đá phòng thủ với một đội mạnh thế là nên làm. Trận đấu đó là dịp để tập và cọ sát mạnh. Ai lại lao lên đá như mấy thằng sắp chết đến nơi để làm cái gì?
Tư tưởng như của mày thì mãi mãi VN chỉ được cái nhiệt tình thôi!

@ Trần Dương:Ngày xưa ở với Bác khổ hơn nhiều! Nói thế đủ hiểu chứ? Với lại ít ra thì phòng tôi giờ là tầng 2, mát. Chứ ngày xưa là cái tum để bàn thờ trên thượng đó. Kinh lém!
Sự thật với tôi bây giờ là một sự thật rất hay. ha ha ha

Nhật ký:
- 2 hôm rồi mất nước. Tất cà các nhà vệ sinh (3) đều được đậy nắp ngụy trang! Và đều mang trong mình bụng dạ của mấy chị, mấy anh vô cùng đáng yêu ở khu trọ!
- Mình thì có khối anh chị em, bạn bè để di tản và "gửi gắm" khi cần. May thật! Nhân đây xin trân trọng cảm ơn các bạn, vì tất cả sự tiện nghi của những cái nhà WC hiếu khách!
- Tối qua uống bia xem đá bóng, về nhà Vũ đánh PS2 đến 4h sáng hôm nay, ngủ đến 6h30 dậy để 8h bóng lăn, rồi đi đế chế đến chiều cũng mấy anh PMU trong đội, rồi thì đi công viên nước (tuyệt nhất)! Vừa mới về!

Và tin vui là nước đã có! Và mọi thứ lại sạch sẽ trở lại! Và rất hợp thời trang!

Ăn chơi thật!
 

ForestGump

New Member
Chà, một ngày bận rộn với những công cuộc ăn chơi liên tục ! Thích nhở ! :D
Chúc mừng tin vui đã có nước nhé ;)) , nắp hầm ngụy trang chắc lại được cất đi rồi, nhỉ ;))
À, mấy tiếng ở nhà VŨ oánh PS2 chắc cũng tranh thủ gửi lại chút tấm lòng chứ hả ? >:)
 

gaauschos

New Member
He he... Ở nhà Vũ thích lắm cơ! Có cả chuyện tranh để thư giãn cho đỡ "căng thẳng" nữa cơ đấy!

"Đào núi và lấp biển", câu này chỉ ra 2 hình tượng của những việc vô cùng khó khăn!

Người ta bảo "miệng ăn nói lở" vậy là 1 nhiệm vụ khả thi!

Và theo tui thì nhiệm vụ còn lại cũng khả thi! :D Có gì khó đâu nhỉ? Và cũng chả cần phải quyết chí cho lắm! :-"
 

Sir_cobra

New Member
THÔNG BÁO:
Tối mai thứ 4 ngày 25/07/07 có sân lúc 9h tối, anh em có đá được ko ?
Sân nằm trên đường Hồng Hà,đi hết đường Thanh Niên rồi qua cửa khẩu rẽ phải,cái đường nhỏ nhỏ dẫn đến khu Phúc Xá cũ ấy,cũng ko biết giải thích đường đi ra sao.Nhưng cái chính là mọi người có được ko? Lúc 9h tối mai,đá với đội của thằng Sáng Vi ( đội gà ),nếu tất cả có thể tham gia được thì có thể tập trung lúc 8h15-8h30' ở cổng trường rồi em đưa đi,ok ?
Khôi,MPhương,Long,VQDũng,Kiên,bạn của Kiên,Việt,......... nhanh nhanh cho ý kiến cái #-o
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top