PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vậy còn Fan của MU có những ai


Trang : [1] 2

Phạm Trung Hiếu
27-07-2003, 01:35 AM
:lol: :lol: Có ai là fan của MU không tập trung lại đi :lol: :lol:

teddybear
14-08-2003, 10:11 AM
Hình như là tớ hay sao ý,để xem đến ngày mai tớ có đổi ý không đã rồi tớ đến tập trung nhá :lol:

Lê Hoàng Cung
14-08-2003, 10:58 PM
ai kêu tui đó có ti đây !
có tui là Fan của MU nè B)

teddybear
19-08-2003, 10:29 AM
Sao kêu gọi một hồi rồi không thấy gì nữa thế??? :lol:

Buồn tênh
19-08-2003, 02:11 PM
Em ghét bóng đá, à mà ko phải ghét, chỉ là ko thích thui, thía nên em chẳng bít rì về MU để mừ thích hết! Hic...xông cảm!

teddybear
19-08-2003, 08:46 PM
Giời thế mà tưởng vào hò hét gì chứ. :( :blink:

Pham Vu Ngoc Ha
19-08-2003, 09:33 PM
:P đội MU vô duyên lắm :D :D :lol:

(nói xong câu này thì phải chạy cho thật nhanh :P :lol: :lol: :lol: )

Chim Sẻ
20-08-2003, 04:16 PM
Vâng, mặc dù thiếu Beckham, Veron nhưng chúng ta có thêm Ronaldo. Ngay trận khai mạc chúng ta cũng thấy MU thể hiện bản lĩnh của mình thế nào. không cần bàn gì nhiều nhưng mà tớ là tớ thấy thằng ku, con ẻm nào nói xấu MU là thể hiện 1 sự thiếu hiểu biết, 1 sự non kém, nông cạn ngay từ trong cái suy nghĩ !

teddybear
20-08-2003, 07:15 PM
<!--QuoteBegin-Pham Vu Ngoc Ha+Aug 19 2003, 02:33 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Pham Vu Ngoc Ha @ Aug 19 2003, 02:33 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> :P đội MU vô duyên lắm :D :D :lol:

(nói xong câu này thì phải chạy cho thật nhanh :P :lol: :lol: :lol: ) [/b][/quote]
Dạ ..dạ...iem..iem ...nghe ...nghe ...khô..khô... không rõ lắ...lắm.... <_<

Pham Vu Ngoc Ha
20-08-2003, 08:33 PM
@ Long:
em có vẻ đanh đá nhỉ... :huh:

teddybear
21-08-2003, 08:29 AM
Nhưng mà sao tên Long nghe đầy nam tính :lol: ;)

Chim Sẻ
21-08-2003, 09:02 AM
Ơ chưa ai bảo mình đanh đá. Chắc chị Hà thấy mấy bài viết của em hơi đụng chạm đến chị chứ gì. Nhưng mà phải nói 1 điều là những gì mình không thích cũng không nên bôi nhọ như trường hợp MU thân yêu của chúng ta. Sở thích của mỗi người thì không thể ép buộc được nhưng mà có những cái sở thích cho ta thấy ngay sự thiếu hiểu biết trầm trọng trong tư duy, nhất là trong lĩnh vực thể thao. Ví dụ hâm mộ RM và AC là 1 ví dụ của sự thiếu hiểu biết đó. :P :lol: Người ta đã nói rồi, đừng chết vì thiếu hiểu biết mà ! :) :D

Pham Vu Ngoc Ha
21-08-2003, 05:57 PM
Hic, nếu em nghĩ chị chỉ vì em nói thế mà bảo em đanh đá thì.... :)
Mà đã ai "bôi nhọ" đội MU của em đâu cơ chứ...
Hic hic, đúng là động phải tổ kiến lửa...... :P :lol:

teddybear
21-08-2003, 07:35 PM
Hé hé đúng là không cái dại nào như cái dại nào nhể :lol:

Buồn tênh
23-08-2003, 10:23 PM
Uh, đúng là mồm mép bác Long, chị Hà còn ko chạy nhanh đi, đứng đấy làm giè?

teddybear
24-08-2003, 01:57 PM
Chạy từ tám hoánh rùi còn gì nữa,chán :lol:

Chipflo
17-09-2003, 09:26 AM
<!--QuoteBegin-Nhật Nam+Aug 20 2003, 09:16 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Nhật Nam @ Aug 20 2003, 09:16 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Vâng, mặc dù thiếu Beckham, Veron nhưng chúng ta có thêm Ronaldo. Ngay trận khai mạc chúng ta cũng thấy MU thể hiện bản lĩnh của mình thế nào. không cần bàn gì nhiều nhưng mà tớ là tớ thấy thằng ku, con ẻm nào nói xấu MU là thể hiện 1 sự thiếu hiểu biết, 1 sự non kém, nông cạn ngay từ trong cái suy nghĩ ! [/b][/quote]
Cái thằng Ronaldo con đấy mặt búng ra sữa, có biết đá đâu, chẳng qua báo chí Anh to mồm, có tài tâng bốc nó mà thôi ;)
Cần phải chấp nhận sự thật thì mới tiến bộ được.

Ghem
19-09-2003, 01:55 AM
Dung la Chipflo chang biet cai we gi ca, Ronaldo phai da ngang ngua beck dieu(co khi con hon). Ma tuoicon tre nua, qua dinh.Ong Fer tinh mat phet, em chi thay ong mua nham moi Veron, ma co phai la Veron da ko hay dau do chi la van de thoi tiet thoi,da ko dung duoc thi ban di thoi, cang de lau cang mat gia. Ma em hoi bac neu Ro da chan thi tai sao ca Asenal cung nhayvao,mot nguoi nhin nham chu ca hai nguoi lam sao ma nham duoc

Chipflo
19-09-2003, 02:08 AM
:D Arsenal nhảy vào thực tế là muốn cho MU 1 vố mà thôi. Giả vờ nhảy vào tranh mua Ronaldo con, làm cho giá lên cao, làm cho MU mua hớ. Chứ Arsenal mua Ronaldo con làm gì ;) Qua vụ vừa rồi mới thấy "anh" Wenger cao tay thật.
Phải công nhận là cha Fegie cũng giỏi trong chuyện làm ăn, mua Veron hình như là 25 triệu bảng, 2 năm sau bán tới ... 15 triệu :o , bái phục. :huh:

Ghem
20-09-2003, 06:25 PM
Bac nay ki wa, toi lam gi bac ma bac noi MU cua toi ghe the. Vang toi cong nhan la Fer mua ho Veron, nhung bac ko the mia mai nhu the duoc. Bac co cong nhan la Ronaldo da hay ko? Con viec Asenal nhay vao lam MU mua ho? Xin loi bac, Luc dau Asenal cung dinh mua Ro nhung vi MU dat gia qua cao nen danh thoi, den noi ma Wenger phai thot len : Luc dau chung toi da dinh mua Ro nhung MU da ra gia qua cao, toi nghi la Mu da mua ho( Trich tu American). Do co phai la ghen an tuc o ko nhi?

Chipflo
22-09-2003, 11:16 AM
Ronaldo đá hay thi ai chẳng công nhận, nhưng đó là Ronaldo cua Real, còn Ronaldo Mu thì có gì đâu? Đá được 1 trận, báo chí Anh làm rùm beng lên thôi.
Hôm qua cú quá, Arsenal bị trọng tài xử ép, thế mà không thua, bản lĩnh thật :D

Ghem
23-09-2003, 01:34 AM
Um, bac nay wa dang. nhung cong nhan la trong tai xu ep, Asenal cuang da co hay dau.

Who_Cares
29-09-2003, 05:43 PM
Arsenal dạo này đá trâu wá, xem đá bóng mà cứ tưởng xem phim chưởng...

Chipflo
30-09-2003, 10:59 PM
Arsenal dạo này đá trâu wá, xem đá bóng mà cứ tưởng xem phim chưởng...
Chuyện! Tập huấn ở Hongkong, China cả tháng mà, không giỏi sao được? :D
Giờ đá như sư ở Thiếu Lâm, đội nào léng phéng là ăn chưởng ngay ;) MU mới là nạn nhân đáng thương đầu tiên mà thôi :rolleyes:

Who_Cares
01-10-2003, 07:54 PM
hehe, chú Viera hình như cao gần hai mét, trông đen như con bò mộng đi tìm người để húc :ph34r:

Phạm Trung Hiếu
08-10-2003, 11:45 PM
:lol: Lâu lắm rồi em với vào mạng, xem ra man của em được nhiều người thích nhỉ(hay ít nhất là được quan tâm nhất :D, cứ nhìn số trang trả lời là biết). Ars năm nay không giành chức vô địch của MU được đâu, không nên cố gắng làm gì.

LamborghiniPtH
04-11-2003, 02:31 PM
ManchesterUnited hả?Trời ơi tui là fan chíng cống đó.Có lẽ phải tìm cách để fan của MU trong "chuvanan.org" này đánh bại mấy cái bọn Real,AC Milan rồi Juventus rẻ tiền kia thôi các bác ạ.Hãy chiến đâu bằng đôi tay củ mình,hỡi anh em(ý chết,không phải là dùng tay đê chiến đấu bằng vũ lực đâu nhé, tách tách trên bàn phím thật nhanh và nhiều vào) vì MU của chung ta.Hãy cho bọn fan của mấy đội bóng rẻ tiền kia biết thế nào là fan của ManUnited.

LamborghiniPtH
04-11-2003, 02:36 PM
Anh em đâu hết cả rồi?Hãy đưa MU vào các chủ đề khác nữa để ai cũng thấy fan của MU là đông đảo mạnh mẽ nhất trong "chuvanan.org"này



Manchester United vô địch!

Phạm Trung Hiếu
04-11-2003, 02:55 PM
Fan của MU đông lắm nhưng chỉ sợ mỗi người Post một từ thì host này xập mất nên anh em ta biết với nhau vậy :lol: . Mà cần gì phải nói ai chẳng biết Fan MU đông nhất rồi

LamborghiniPtH
04-11-2003, 03:03 PM
Điều đó xin công nhận.Nhưng trong trường ta thì chưa chắc đã thế đâu.

Vào các chủ đề khác tuyên truyền về MU tới toàn dân thiên hạ trong diễn đàn

Chipflo
05-11-2003, 03:08 PM
ManchesterUnited hả?Trời ơi tui là fan chíng cống đó.Có lẽ phải tìm cách để fan của MU trong "chuvanan.org" này đánh bại mấy cái bọn Real,AC Milan rồi Juventus rẻ tiền kia thôi các bác ạ.Hãy chiến đâu bằng đôi tay củ mình,hỡi anh em(ý chết,không phải là dùng tay đê chiến đấu bằng vũ lực đâu nhé, tách tách trên bàn phím thật nhanh và nhiều vào) vì MU của chung ta.Hãy cho bọn fan của mấy đội bóng rẻ tiền kia biết thế nào là fan của ManUnited.

Real, AC Milan, Juve là những đội bóng rẻ tiền???? :D LamborghiniPtH có hay xem bóng đá không vậy??? Chắc mải xem F1 mà quên xem bóng đá rồi. Nếu gọi thế thì dùng từ gì cho Man nhỉ ;)
Lấy ví dụ thế này, trong nước thì thành tích của Man có bằng Liverpool đâu? Ra đến Châu Âu thì cũng xách dép cho Real, AC Milan mà thôi. :rolleyes: Công nhận Man có lắm ngưòi hâm mộ thật, nhưng sự thật thì vẫn vậy, không nên nói các đội bóng kia như vậy. Đừng quên là vài lần gặp nhau gần đây nhất với Real tại C1, Man đều bị loại, hehe :huh:
AC Milan fan ;)

LamborghiniPtH
29-11-2003, 08:18 PM
ngày mai MU gặp Chelsea,Anh em ta cùng bàn luận về trận đấu này đi

Who_Cares
29-11-2003, 10:21 PM
Chắc Chelsea thắng <_<

LamborghiniPtH
30-11-2003, 01:43 PM
Who Cares có phải fan của MU không đấy,nếu là fan thì phải tin tưởng đội ta sẽ thắng chứ.Bi quan vâyj.Nhưng cũng phải công nhânj là hôm nay MU khó mà thắng được.Thôi,xem xong là biết liền.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :unsure: :unsure: :unsure:

LamborghiniPtH
02-12-2003, 05:55 AM
Thôi rùi,MU thua rùi nhưng hơi oan đó chứ thực ra trận này nên co két cục hòa thì phải d0ạo hơn :mellow:

Chipflo
05-12-2003, 09:16 AM
Hê hê, Chelsea đá hay ghê :lol: Quả này vô địch rồi

LamborghiniPtH
09-12-2003, 01:16 AM
Oh!Thế mà tuần vừa qua Chelsea hòa Leeds đó,MU thì thắng Aston Villa tận 4-0.Quả này MU đuổi kịp A va C rồi.Vô địch thôi.

LamborghiniPtH
22-12-2003, 02:56 AM
MU lại thãìng Tottenham rùi

Chim Sẻ
27-12-2003, 10:39 PM
MU vừa thắng Everton 3-2 xong. Hay quá. Chắc thắng nốt cả Midd rồi. Hẹ hẹ hẹ

xinhxinh_kieukieu
04-03-2004, 11:47 AM
;) hờ , ai ko là fan MU phí cả đời người , em thì chỉ ức chế cái trận hòa Fulham , ức quá cơ :angry:

CongtuULinhKybk42
08-04-2004, 08:15 AM
khơ khơ
có ta đây các đê
thằng nào chửi MU thì cứ để ta cho 1 chưởng
mịa
MU đá hay như thế mà không thích thì còn thích gì nữa hé hé
real hay arsenal chỉ là chiếu 2 thôi

mafia_nha_que
11-08-2004, 06:48 PM
có tôi cũng là fan của MU đây :D

thaole
13-08-2004, 11:05 PM
fan mu nữa đây . bao giờ thì là trận đầu tiên của primere leagu 2004-2005 ý nhểy? kô biết năm nay mu có khầm khá hơn được tí nào kô đây ... hay lại tay không như năm ngoái thì tình hình là rất tình hình đây .... /:)

all right
14-08-2004, 10:33 AM
bao giờ có trận đầu tiên của primere leagu 2004-2005 cũng không biết,thế mà cũng tự nhận la fan của M.U à

thaole
14-08-2004, 09:04 PM
thế kô biết mà kô được làm fan a`? trận đầu tiên tối mai 15-8 với chelsea chứ gì? hô .....hô......

Handoivitien
15-08-2004, 05:35 PM
Cá độ tí đê. Mu mất hết đội hình rùi. Mk đố Chel dám chấp Mu 3/4. Tỉ số có thể là 1-1.

thaole
15-08-2004, 10:38 PM
mong là mu sẽ thắng , vạn sự khởi đầu nan ! đội hình mới khởi đầu mới( mong là thế ) ;)

darkknight1411
22-08-2004, 01:54 PM
chán quá MU thua trận đầu rồi nhưng không sao tối nay MU sẽ đá trận thứ 2 đó không biết C . Ronaldo về chưa nhỉ

hy vọng trận này MU sẽ đại thắng :D

darkknight1411
22-08-2004, 07:50 PM
không biết trận vừa rồi MU đá thế nào nhỉ
có ai biết tỉ số không nói cho mình với :D

darkknight1411
28-08-2004, 07:54 AM
sao trong này vắng lặng quá thế này fan MU đâu cả rồi :(

fruit NHO
29-08-2004, 03:46 PM
Đã được cảnh báo từ trước mối nguy hiểm của Blackburn Rovers nhưng MU không ngờ mình lại bị thủng lưới từ rất sớm. Từ một tình huống không có gì nguy hiểm ở phút 17, một pha ném biên từ cánh trái, Paul Dickov đã khéo léo xoay người vượt qua sự truy cản của Silvestre tung cú sút ở góc hẹp ghi bàn mở tỉ số. Bàn thắng làm cho các cầu thủ MU vùng lên dữ dội, họ mở nhiều đợt tấn công dồn dập về phía Blackburn Rovers. Tuy nhiên các chàng trai áo đỏ đã không gặp may, các cú dứt điểm đều bị cản phá. Phút 20, Smith sút bóng cận thành nhưng bị thủ môn Brad Friedel dùng chân phá đi. Phút 45+1, Kleberson tung cú sút từ khỏang 25m nhưng thủ môn người Mĩ vẫn tung người đẩy bóng qua xà.
Hiệp hai bắt đầu với sự tăng cường Louis Saha cho hàng công của MU. Saha vào sân đem đến cho MU nhiều cơ hội hơn nữa; với sức mạnh và khả năng càn lướt anh di chuyển lôi kéo hàng phòng ngự Blackburn Rovers tạo cơ hội cho Smith và Scholes dứt điểm. Ronaldo cũng thi đấu hết sức cố gắng mặc dù ở anh vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau khi phải thi đấu ở Olympic. Anh liên tục đảo cánh, tạt bóng cho hai tiền đạo dứt điểm nhưng hàng thủ của Blackburn Rovers chơi bóng bổng rất tốt. Phút 68, Smith đánh đầu cực mạnh nhưng vẫn không thể ghi bàn. Các cầu thủ Blackburn Rovers thi đấu kiên cường và không kém phần quyết liệt. Từ một tình huống truy cản Saha, sự quyết liệt đã làm cho Amoruso lãnh thẻ đỏ thứ hai rời sân ở phút 70. Blackburn Rovers không có nhiều cơ hội nhưng với sự hăng hái của Bary Ferguson đã gây cho MU nhiều khó khăn. Phút 75, Ferguson dốc bóng dọc theo cánh trái chuyền vào trung lộ cho Pedersen trên đà băng xuống sút như trái phá nhưng may cho MU là bóng tìm chim. Chơi hơn người, MU được tăng cường Liam Miller, Bellion đã lập tức đáp trả với cú sút trực diện của Saha nhưng vẫn không qua cái chân của thủ môn Blackburn Rovers. Ngay sau đó 1 phút, phút 78, Ronaldo đánh đầu chính xác nhưng không thể san bằng tỉ số. Phút 86, Scholes sút bóng trong tư thế ngã người nhưng vẫn bị chân của Brad Friedel đỡ ra. Brad Friedel đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, cứu không dưới bảy cơ hội ăn bàn của MU. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc với những chú quỷ đỏ thì ở phút 90+4, Saha nỗ lực theo bóng, bóng bật tay của anh dội ngược về sau làm lố đà các hậu vệ Blackburn Rovers, Smith có mặt kịp thời tung cú sút như trời giáng tung lưới thủ môn Brad Friedel cân bằng tỉ số 1-1. Smith quả là tiền đạo chân tiền của MU trong thời điểm này mặc dù anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Thêm một điểm sáng của MU là hậu vệ trẻ Spector đã chơi rất tốt, anh chơi còn hay hơn cả Silvestre. Hy vọng với trận hòa này MU sẽ tiếp tục đeo bám Arsenal và Chelsea trên đường đua đến chức vô địch.

fruit NHO
29-08-2004, 03:58 PM
Đã được cảnh báo từ trước mối nguy hiểm của Blackburn Rovers nhưng MU không ngờ mình lại bị thủng lưới từ rất sớm. Từ một tình huống không có gì nguy hiểm ở phút 17, một pha ném biên từ cánh trái, Paul Dickov đã khéo léo xoay người vượt qua sự truy cản của Silvestre tung cú sút ở góc hẹp ghi bàn mở tỉ số. Bàn thắng làm cho các cầu thủ MU vùng lên dữ dội, họ mở nhiều đợt tấn công dồn dập về phía Blackburn Rovers. Tuy nhiên các chàng trai áo đỏ đã không gặp may, các cú dứt điểm đều bị cản phá. Phút 20, Smith sút bóng cận thành nhưng bị thủ môn Brad Friedel dùng chân phá đi. Phút 45+1, Kleberson tung cú sút từ khỏang 25m nhưng thủ môn người Mĩ vẫn tung người đẩy bóng qua xà.
Hiệp hai bắt đầu với sự tăng cường Louis Saha cho hàng công của MU. Saha vào sân đem đến cho MU nhiều cơ hội hơn nữa; với sức mạnh và khả năng càn lướt anh di chuyển lôi kéo hàng phòng ngự Blackburn Rovers tạo cơ hội cho Smith và Scholes dứt điểm. Ronaldo cũng thi đấu hết sức cố gắng mặc dù ở anh vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau khi phải thi đấu ở Olympic. Anh liên tục đảo cánh, tạt bóng cho hai tiền đạo dứt điểm nhưng hàng thủ của Blackburn Rovers chơi bóng bổng rất tốt. Phút 68, Smith đánh đầu cực mạnh nhưng vẫn không thể ghi bàn. Các cầu thủ Blackburn Rovers thi đấu kiên cường và không kém phần quyết liệt. Từ một tình huống truy cản Saha, sự quyết liệt đã làm cho Amoruso lãnh thẻ đỏ thứ hai rời sân ở phút 70. Blackburn Rovers không có nhiều cơ hội nhưng với sự hăng hái của Bary Ferguson đã gây cho MU nhiều khó khăn. Phút 75, Ferguson dốc bóng dọc theo cánh trái chuyền vào trung lộ cho Pedersen trên đà băng xuống sút như trái phá nhưng may cho MU là bóng tìm chim. Chơi hơn người, MU được tăng cường Liam Miller, Bellion đã lập tức đáp trả với cú sút trực diện của Saha nhưng vẫn không qua cái chân của thủ môn Blackburn Rovers. Ngay sau đó 1 phút, phút 78, Ronaldo đánh đầu chính xác nhưng không thể san bằng tỉ số. Phút 86, Scholes sút bóng trong tư thế ngã người nhưng vẫn bị chân của Brad Friedel đỡ ra. Brad Friedel đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, cứu không dưới bảy cơ hội ăn bàn của MU. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc với những chú quỷ đỏ thì ở phút 90+4, Saha nỗ lực theo bóng, bóng bật tay của anh dội ngược về sau làm lố đà các hậu vệ Blackburn Rovers, Smith có mặt kịp thời tung cú sút như trời giáng tung lưới thủ môn Brad Friedel cân bằng tỉ số 1-1. Smith quả là tiền đạo chân tiền của MU trong thời điểm này mặc dù anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Thêm một điểm sáng của MU là hậu vệ trẻ Spector đã chơi rất tốt, anh chơi còn hay hơn cả Silvestre. Hy vọng với trận hòa này MU sẽ tiếp tục đeo bám Arsenal và Chelsea trên đường đua đến chức vô địch.

darkknight1411
29-08-2004, 07:53 PM
bé oanh cũng vô đây câu bài à =))

MU sẽ vô địch chúng ta phải tin tưởng như thế chứ :cool:

lifeandlove
30-08-2004, 12:01 PM
MU vô địch.................. MU vô địch............................bravo
chắc chắn MU sẽ vô địch trong mùa giải ngoại hạng năm nay
à mà không MU sẽ vô địch mọi chiến trường sân cỏ

lifeandlove
30-08-2004, 12:04 PM
các bạn còn hâm mộ đội nào khác ngoài MU không???????????????? mình còn hâm mộ đội BOL đấy có bạn nào cùng chí hướng với mình không ??????????????

darkknight1411
30-08-2004, 07:17 PM
này này trong này chỉ có MU MU MU thôi không có đội nào khác cả đâu X-(

thaole
30-08-2004, 09:49 PM
MU lại bị cầm hoà

Tối nay, đội bóng thành Manchester đã bị Everton cầm hoà ngay trên sân nhà Old Trafford, với tỷ số 0-0 trong trận đấu bù giải ngoại hạng Anh. Liên tiếp bị chia điểm hai trận, khoảng cách giữa MU và hai đội đầu bảng Arsenal và Chelsea đã tăng lên thành 7 điểm chỉ sau 4 vòng đấu.


Chơi rất hay nhưng Alan Smith không phá nổi thế bế tắc
Sự trở lại của tiền đạo người Pháp, Louis Saha, không giúp được gì nhiều cho đội chủ nhà. Áp đảo trong suốt 90 phút nhưng các cầu thủ MU không sao ghi được bàn thắng dù có không dưới 15 cơ hội. Với phong độ xuất thần, thủ môn Nigel Martyn bên phía đội khách đã hoá giải hầu hết các cú sút nguy hiểm của Saha, Smith, Ronaldo.... Chỉ có hai tình huống anh buộc phải đầu hàng, thì cột dọc trở thành vị cứu tinh cho Everton.

Liên tiếp hoà hai trận chỉ trong 3 ngày (MU hoà Blackburn 1-1 hôm thứ bảy), đội bóng "Quỷ đỏ" chỉ có được 5 điểm sau 4 vòng đấu, và thày trò ngài Alex Ferguson đang bị Arsenal cùng Chelsea bỏ xa với 7 điểm cách biệt.
:( :( :( :( :( :(

darkknight1411
01-09-2004, 03:43 AM
MU mua Rooney rồi sướng quá bà con ơi thế là bi giờ không phải lo về hàng tấn công của MU rồi còn hàng thủ thì Rio sắp trở lại rồi :D

MU MU MU vô địch

thaole
01-09-2004, 01:01 PM
kô biết rooney về có giúp thêm được gì ko ? nhưng hi vọng mọi thứ sẽ sáng sủa hơn
MU , come on !!!!!!! :9

darkknight1411
02-09-2004, 05:49 PM
năm nay mình sẽ bảo bọn lớp mình mua áo MU để đá giải của trường như thế dù MU không vô địch thì mình vẫn sẽ cố để màu áo MU vô địch trường cva này :D :D :D

thaole
04-09-2004, 10:07 PM
hay hay . trường sắp có giải đá bóng , huh?

darkknight1411
05-09-2004, 06:02 AM
he he phải đợi đến tháng 2 năm 2005 mới có em ạ tức là sang học kỳ 2 đó còn học kỳ 1 là để các lớp lập đội bóng và thi đấu giao hữu với nhau thôi
mà năm nay sẽ là năm của bọn anh những hs lớp 11 chứ chưa đến bọn em đâu năm ngoái bọn anh lớp 10 cũng không đá lại mấy ông lớp 11 nên không vô địch được chứ năm nay thì ............ :D :D :D

thaole
05-09-2004, 09:48 PM
thế huh? kô biết lớp mình thế nào đây ? hmm , sắp tới MU gặp ai ý nhêy ?

lifeandlove
06-09-2004, 04:10 PM
oài....................Nhìu fan hôm mộ MU thế này mà năm nay không dành cúp thi chán lắm........Chúng ta luôn cổ vũ cho MU
MU...............MU................Vô đich trên mọi sân cỏ

thaole
11-09-2004, 07:17 PM
bolton gặp MU , thắng hay thua ? dạo này phong độ của mu ko được tốt cho lắm . sẽ rất khó khăn nếu mu có thể có một trận thắng trên sân của bolton .
mong là sẽ thắng .

dungdanong89
12-09-2004, 02:29 PM
em là 1 fan trung thành của m.u nè.dù m.u có đá chán đến đâu ,em vẫn thích m.u.năm nay lực lượng của m.u chán wes.bị xếp thứ 9 lận.hôm qua đá với bolton suýt nữa thì thua.nói chung xem m.u đá dễ bị thót tim lém

thaole
12-09-2004, 07:35 PM
hôm wa đã dẫn trước bolton rồi xong rồi lại để dẫn trước 2-1 . may mà phút cuối cùng gỡ được hòa ....vậy là hòa 3 trận liên tiếp rồi thế có chán kô?

ark
12-09-2004, 08:10 PM
Hòa 3 trận cơ à, cứ tường MU bây h ko bít đến hòa chứ =))

thaole
12-09-2004, 09:02 PM
đá bóng thì có lúc thắng , lúc thua , lúc hòa , hòa thì sao ? vấn đề thế nhey ? :cool:

Snow_moon287
13-09-2004, 04:44 PM
Mình vô cùng thất vọng trước thành tích kém cỏi của MU.Từ đầu giải tới giờ chỉ thắng có mỗi một trận.Kiểu này ko khéo năm nay Arsenal lại vô địch mất. X-( :(( Có ai ở đay là fan của cristiano ronaldo ko?Vừa handsome lại vừa đá hay. :D Nhưng tớ thích Alan Smith hơn.Liệu Wayne có làm được trò trống gì ko nhỉ? :9

thaole
13-09-2004, 08:21 PM
mu thì chỉ thích mỗi ryan giggs tiền vệ cánh trái thui . kô tin tưởng lắm vào mấy cái hợp đồng mới của mu

lifeandlove
14-09-2004, 04:59 PM
MU năm nay đa' chán quá à gặp BOL mà không thắng được thì còn gặp đội nòa được nữa..........chán thế....Hi vọng rằng MU sẽ cố gắng hơn...........Hồng Thảo ơi MU không chỉ có giggs đâu mà còn rất nhìu cầu thủ khác. Nhưng nói chung là Giggs đá cũng hay........

thaole
15-09-2004, 12:38 PM
ừ , thì biết thế . MU ơi là MU , chưa hôm nào tụi mình được post bài ăn mừng cả . nhểy ? :(

Pham Vu Ngoc Ha
18-09-2004, 07:09 AM
Mình thì không thích đội MU nhưng mà chỉ vì thích Van Nistelrooy mà phải xem MU đá :cool: Hôm trước đá CL, không có Van Nistelrooy gỡ cho MU 2 bàn thì chắc là MU lại bị thua tiếp rùi... :D

Vũ Nguyên
18-09-2004, 10:51 AM
Dù sao đi nữa thì MU vẫn là một thế lực ở Châu Âu, và Van đã trở thành huyền thoại, những thất bại gần đây sẽ là bứơc tiến dài trong tưong lai, chúng ta, những fan của MU thì phải luôn luôn có niềm tin chứ, phải ko???
Trận tới, MU vs Liverpool, chắc chắn MU sẽ thắng!!!
Dự đoán của ngu dân: 3-1:D

mây xanh
18-09-2004, 04:06 PM
Lão Nguyên nay chắc mù bóng đá! Tình hình MU chắc hòa là may mắn lắm rồi!

thaole
18-09-2004, 04:12 PM
mong là rạng sáng thứ 3 tới , khi MU tiếp liverpool trên sân nhà , thì MU sẽ dành chiến thắng .

Ngo Minh Hai
19-09-2004, 06:00 PM
Vợ ơi để chồng phân tích cho vợ nghe tình hình MU.Van Nistonrooy đã hồi phục phong độ,Rio đã trở lại,đồng thời Chistiano Ronaldo,Grariel hienz có phong độ đỉnh cao,Alan Smith hòa nhập và sự xúât hiện của Rooney=> MU sẽ đánh bại Liverpool với tỉ số 3-0.Tin ko!!!!!!!!!

Kid02117
20-09-2004, 02:58 PM
Dạ tin ạ, nhưng tình hình là sẽ Smith và Nistelrooy sẽ đá trên, trở lại chỉ có Rio thôi, vì Rooney đc bác Fergie cho nghỉ zăm hôm lữa :D

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40000000/jpg/_40000406_smith_ronaldo203.jpg

thaole
21-09-2004, 12:23 PM
mu thắng rồi .......2-1 ....haha =D> mu , come on guys

lifeandlove
21-09-2004, 03:26 PM
MU thắng rùi chán thật nhưng cũng vui khi MU thắng ..................Sao mãi mới thấy Mu thắng 1 trận nhỉ?????????? Nhưng mong MU se luôn thắng

Kid02117
21-09-2004, 04:43 PM
MU thắng rùi chán thật nhưng cũng vui khi MU thắng ..................Sao mãi mới thấy Mu thắng 1 trận nhỉ?????????? Nhưng mong MU se luôn thắng

Cậu này nói khó hiểu quá (hơi mâu thuẫn).

Hôm qua MU đá hay vật, ép sân suốt hiệp một, phối hợp vãi ***, nh hiệp hai lại để bọn nó giãy lên và bị rùa một quả, đáng lẽ để Smith đá từ đầu có phải ăn 3-4 bàn rồi kô :(

thaole
21-09-2004, 05:34 PM
thôi , kô nên tham , thắng tuy là 2-1 nhưng thế là đủ rồi ......mọi người vui lên đi :D

mây xanh
22-09-2004, 04:53 PM
Vui quá đi chứ, đúng là MU ghi 3 bàn thật, nhưng mà 1 bàn phản lưới nhà.Lão Nguyên nói đúng ghê!

mafia_nha_que
22-09-2004, 06:56 PM
Tớ là thành viên mới của 4rum này và cũng là một fan của MU :>>
Các bạn cho tớ tham gia với nhé :D :D

Kid02117
22-09-2004, 09:14 PM
Hic, MAn thắng một trận, đang hứng thì lại phải đến sân khách của Tottenham, bọn này khó nhai lắm :((

darkknight1411
23-09-2004, 12:42 AM
khó nhai cũng phải thắng thế mới là MU chứ :D

Vũ Nguyên
23-09-2004, 05:11 PM
Vui quá đi chứ, đúng là MU ghi 3 bàn thật, nhưng mà 1 bàn phản lưới nhà.Lão Nguyên nói đúng ghê!
He he he, lão Nguyên không nói đúng thì chả lẽ bé Vân nói đúng ah, he he he:D
Chuyên gia bóng đá mà lị!:D

Vũ Nguyên
23-09-2004, 05:26 PM
yên tâm đi "bẹn", Alex dù già nhưng răng vẫn còn chắc lúm, nhai được tất!:D
Tuy nhiên vẫn phải công nhận rằng Tot Hos. dưới thời Jacques Santini rất dai:D

Rock_khong_em2004
23-09-2004, 06:54 PM
Cho em vào FC MAN cái nhẩy .Em là 1 Fan của MU đây .

Rock_khong_em2004
23-09-2004, 06:57 PM
6 Trận Đấu Đáng Nhớ Trong Đời Ryan Giggs
( 23.09.2004, 11:06 am GMT+7 )




(MU.VN) 14 năm trung thành trong màu áo Manchester United, ra sân 600 lần, và sở hữu tổng cộng 16 danh hiệu, những thành tích ấy đã đưa Ryan Giggs lên hàng huyền thoại tại Old Trafford. Nhân kỷ niệm trận thứ 600 cho MU, Giggs đã hồi tưởng lại 6 trận đấu đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ.

Trận đầu tiên thi đấu đủ 90 phút trong màu áo MU (4-5-1991, Manchester United thắng Manchester City 1-0 tại giải VDQG, Ryan Giggs ghi bàn)

Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, 1 tiếng rưỡi trước khi bắt đầu trận đấu, HLV đọc danh sách những cầu thủ ra sân, và trong đó có tên tôi. Tôi chăm chú lắng nghe nhưng chẳng hiểu sao lại nghe không được rõ lắm. Tôi cứ tưởng là mình chỉ được ngồi dự bị cơ, thế nên từ lúc đó cho đến khi ra sân, tôi cứ lo lắng hồi hộp mãi.

Tôi nghĩ bàn thắng duy nhất trong trận ấy là do hậu vệ City tự đưa bóng vào lưới nhà, nhưng người ta lại tính nó cho tôi, thế là tôi nhận thôi. Đá xong thì tôi về nhà và tổ chức ăn mừng cùng với gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi có mặt trong đội hình ra sân trong 1 trận đấu tại giải VDQG, nên dĩ nhiên là rất hạnh phúc. Thật là tuyệt vời biết bao khi được chơi 1 trận derby và ghi bàn thắng quyết định… à, mà hồi nhỏ, tôi cũng từng chơi bóng tại City đấy.


Ryan Giggs trong trận MU-Man City 1-0

Trận cuối cùng tại giải VDQG năm 1993, giải đấu MU lần đầu tiên đăng quang trong “triều đại” Ferguson (3-5-1993, Manchester United-Blackburn 3-1)

Kết quả trận này không mấy quan trọng, vì chúng tôi đã chắc chắn giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, đã ra sân thì ai mà chẳng muốn thắng. Đêm trước cả đội còn ăn mừng thắng lợi tại bữa tiệc nhà Steve Bruce, nên lúc ra sân nhiều cầu thủ vẫn còn thấy “đầu quay quay”. Sau khi Blackburn ghi bàn trước, MU mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, và bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp của tôi đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đó có lẽ là 1 trong những bàn đẹp nhất trong sự nghiệp tôi. Sau bàn thắng ấy, chúng tôi biết rằng mình sẽ nhất quyểt không thua. Có thể nói, cùng với trận chung kết Champions League năm 1999, đây là khỏanh khắc đáng nhớ nhất trong đời tôi.

Manchester United-Juventus 3-2 trong khuôn khổ Champions League, ngày 1-10-1997

Kết quả trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng, vì trong thời điểm ấy Juventus là đội bóng mạnh nhất ở Champions League. Trước đó MU đã gặp Juve vài lần và bị thua cả trên sân nhà lẫn sân khách. Trong trận gặp Juve 1 năm trước tôi thi đấu kém và bị thay ra sân sau hiệp 1, cho nên trước trận tái ngộ này, tôi rất quyết tâm.

Juve giáng cho chúng tôi 1 đòn nặng khi ghi bàn ngay phút đầu tiên, và câu hỏi liệu MU có khả năng đánh bại Juventus lại treo lơ lửng. Nhưng rồi đám đông cổ động viên đã tiếp thêm sức mạnh cho Quỷ Đỏ. Kết quả 3-2 cho thấy MU đã có khả năng đối đầu cùng những đội mạnh nhất châu Âu, và hạ gục bọn họ. Trận đấu ấy là 1 trong những màn trình diễn hay nhất của tôi trên đấu trường châu Âu, bàn thắng tôi ghi gần như hoàn toàn theo bản năng. Tôi dùng kỹ thuật vượt qua các cầu thủ đối phương, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ duy nhẩt: sút, phải sút. Khi sút thậm chí tôi còn chưa nhận ra là mình đã thâm nhập vào đến vòng cấm địa. May mắn là bóng đã chui vào lưới, và tỷ số được nâng lên 3-1, trước khi Zidane kịp gỡ lại 2-3 vào những phút đá bù giờ.

Trận bán kết tái đấu cúp FA (14-4-1999, Manchester United thắng Arsenal 2-1)
Thật tình mà nói, đêm ấy tôi cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đương nhiên là phải tự hào khi ghi được bàn thắng, nhưng ngay sau đó tôi lại dính phải chấn thương gân Achilles và phải rời sân. Chấn thương này khiến tôi phải vắng mặt trong trận gặp Sheffield Wednesday tại giải VDQG và quan trọng hơn là trận gặp Juventus trên sân khách vào thứ 4 tuần sau. Cho nên thời điểm ấy tôi chỉ thấy thất vọng chỉ không hứng thú gì cả.

Về bàn thắng trong đêm đó, lúc ghi bàn tôi không nhận thức được vẻ đẹp của nó đâu. Tôi nghĩ đơn giản là nhận được bóng cách khung thành 30 mét, vượt qua 1 hay 2 cầu thủ gì đó rồi ghi bàn. Mãi đến khi về nhà ngồi xem TV, tôi mới biết hóa ra mình đã đi bóng từ vạch giữa sân và lừa qua 4 cầu thủ đối phương. Khi thấy các cổ động viên phấn khích dữ dội, tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì thật ra tôi cũng không rõ mình đã làm những gì sau khi ghi bàn. Trong những khán giả tràn ra sân khi đó có cả những anh bạn tôi. Thật hạnh phúc khi thấy các fan đổ xô về phía mình, và được các bạn bá cổ hôn lên má.

Những diễn biến trong trận gặp Arsenal thật đầy kịch tích, kịch tính như chính mùa giải 1999 ấy. Đầu tiên MU dẫn trước, rồi Bergkamp cân bằng tỷ số, rồi thì Roy Keane bị đuổi, và Schmeichel cản phá thành công pha đá phạt đền của đối phương. Bao nhiêu cảm xúc có đủ trong chỉ 90 phút. Tôi tự hào vì bàn thắng của mình, tự hào vì đã đánh bại 1 đội mạnh như Arsenal. Chính trận bán kết cúp FA đã cho chúng tôi niềm tin để tiếp tục tiến lên hạ gục Juventus, để sau đó hoàn tất cú ăn ba.

Đêm Barcelona (26-5-1999, Chung kết Champions League, Manchester United thắng Bayern Munich 2-1)

Tôi còn nhớ rõ trận đó, nhưng 5 phút cuối cùng thì hơi nhập nhằng 1 chút. Sau khi ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối cùng, cả đội đều nghĩ đến hiệp phụ, chẳng ai ngờ 1 phút sau, MU được hưởng phạt góc và ghi thêm bàn quyết định. Nhớ lại bàn thắng đầu tiên… cũng may mà cái chân phải của tôi không được tốt cho lắm, nên cú sút lại biến thành đường chuyền cho Teddy Sheringham cân bằng tỷ số. Tôi xem lại trận đấu rất nhiều lần, nhưng có lẽ tôi sẽ còn xem lại nhiều nữa sau khi giải nghệ. Thật tình sau bàn thắng thứ 2, tôi cũng chẳng rõ mình ở đâu nữa, mãi đến vài tháng sau, khi được xem hình ảnh từ 1 camera quay ở góc độ khác, tôi mấy thấy được Ryan Giggs đấy chứ.

Khi còn nhỏ, tôi từng xem trên TV cảnh các cầu thủ bật khóc sau khi giành được cúp FA, lúc đó tôi không hiểu vì sao họ khóc. Thế nhưng sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tại Nou Camp, nước mắt của tôi cứ trào ra. Tôi quỳ xuống trên sân và không tin nổi những gì đã xảy ra. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại chuyển từ thất vọng sanh hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc như thế.


Cúp Champions League danh giá

Trận Đấu Tôn Vinh 10 Năm Sự Nghiệp Ryan Giggs (1-8-2001, Manchester United thắng Celtic 4-3)

Suốt cả năm ấy, người ta chúc mừng tôi, mời tôi đi ăn, chơi đánh gôn, rồi đủ thứ cả, nhưng trận gặp Celtic vẫn là đặc biệt nhất. Các fan của Celtic thật nồng nhiệt, còn trận đấu thì diễn ra ôn hòa, hấp dẫn. Cảm giác trong đêm đó thật lạ, vì tất cả những chú ý, những cảm tình đều dành cho tôi. Tôi đã từng tham gia những trận đấu tôn vinh các danh thủ khác, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có 1 ngày lại có trận đấu dành cho riêng mình. Đó là 1 kỷ niệm đẹp trong đời, có được ngày ấy trước hết phải xin cám ơn gia đình, bạn bè, và đồng đội.
FCMANUTDVN.COM

Kid02117
24-09-2004, 02:45 PM
Ryans sẽ là một legend ở Man, kô ai có thể quên đc cái tên này đâu [-x Tất cả áo của em đều mang số 11 :D

thaole
24-09-2004, 05:55 PM
tất nhiên rồi ............ryan giggs ......... no 1 /:)

milano_kenzo
24-09-2004, 07:18 PM
em là em chỉ thíc REAL thôi, có ai thíc ko thì lập cho em cái topic đê ...........

Kid02117
24-09-2004, 08:56 PM
sao lại có thể thích Real đc?? trên đời này tui ghét nhất là Arsenal và Real!!! Hy vọng Real bị loại luôn vòng đầu >:)

thaole
24-09-2004, 11:23 PM
ơ tự nhiên fan của real lại lạc vào đây nhỉ ? cái topic to đùng đoàng là fan của MU cơ mà . thích thì tự lập topic đi ....ơ kìa , duyên chưa kìa . công nhận ghét real va arsernal kinh khủng ý . may mà dạo này real càng đá càng chán..........hoho =D>

MU is no 1 for now and for always ! /:) just the one !!!!!

Vũ Nguyên
25-09-2004, 05:52 PM
Đúng wa', Real với Arsenal ôm nhau chết chung được rùi đó!:D
Nhưng chả hỉu sao fan của Real lại chui vào đây nhỉ, hôn lẽ lây bệnh của dân Real, trước mắt toàn sao xẹt???

thaole
25-09-2004, 10:38 PM
haha , câu nói hay nhất trong tuần . MU đang làm khách trên sân của Tottenham dẫn với tỉ số 1-0 , mong là mu trận này sẽ thắng :9

mây xanh
30-09-2004, 02:33 PM
Man thắng Tottenham, và tiếp đó là 1 trận thắng cực kì hoành tráng tại vòng bảng cúp C1.Hic hic, Man đã trở lại rồi.Xúc động nghẹn ngào.

Rock_khong_em2004
01-10-2004, 10:23 AM
Rooney đã ghi 3 bàn trong trận MU đại thắng Fern .Ming răng anh ta sẽ giư mãi được phong độ này

Vũ Nguyên
01-10-2004, 02:34 PM
Thế đấy, xin đừng bi quan, vấp ngã hiện tại là hành trang để ta tiến tới. MU cũng vậy thui, tương lai đang chờ đấy, tiến lên Devils!!!!:D

thaole
01-10-2004, 10:35 PM
The Reds , come on! haha . công nhận là sướng . MU dạo này bắt đầu phất lên rồi đấy , sau hàng loạt trận kô giành thắng lợi . =D>

Vũ Nguyên
03-10-2004, 03:20 PM
The Reds , come on! haha . công nhận là sướng . MU dạo này bắt đầu phất lên rồi đấy , sau hàng loạt trận kô giành thắng lợi . =D>
Đừng nhắc đến quá khứ nữa bạn ui, nhìn đến tương lai đi!:D

thaole
04-10-2004, 01:11 PM
rồi thì biết thía , hum qua MU lại cầm hòa Middlesbrough roai` 1-1 , bị dẫn trước nhưng sau khi tung alan smith vào sân mới gỡ hòa được . chan' thia' nhưng ko sao ....MU vẫn mạnh mừ ....... ;)

Vũ Nguyên
05-10-2004, 02:17 PM
Chẳng wa MU hôm qua bị...đau bụng(có lẽ là do nhóc Henry bỏ thuốc xổ vào quán cháo hành:D)Smith vốn sợ rau có phun thuốc trừ sâu=>ko ăn=>ko đau bụng=>đá rất máu:D Hy vọng lần sau ăn uống vệ sinh hơn, MU hén:D

thaole
05-10-2004, 10:29 PM
haha , giải thích được lém ........hhaha . lần sau thì chắc chắn mình phải ra tay kiểm tra thức ăn cho MU mới được . kô thể để tình trạng này tiếp diễn được .hoho. :D

lifeandlove
06-10-2004, 11:41 AM
thức ăn rì chứ ,,,,,,,,,,,,,,,,,lo làm sao mà Mu thắng trận sau :P

Kid02117
06-10-2004, 06:44 PM
trận sau lo ri`, lo là lo trận sau đó tiếp Arsenal á, fen này phá đám kỷ lục của nó kekeke >:)

thaole
06-10-2004, 07:36 PM
ừa , mong thía , dạo này MU bổ sung lực lượng roai` :9 arsenal chứ bố arsenal cũng kô sợ. hehe ;) :cool:

Vũ Nguyên
07-10-2004, 04:29 PM
Sợ chứ! Thằng con thâm thế thì bố cũng chẳng vừa, tuy nhiên lần này MU ăn uống vệ sinh hơn rùi, chắc chắn sẽ đá đít lũ pháo tịt, 2-1 Come on, MU!:D

Vũ Nguyên
07-10-2004, 04:33 PM
Thảo ui, nick em tren yahoo! là gì thế? Nick anh là lpv_nguyen, hân hạnh làm quen!:D

Rock_khong_em2004
07-10-2004, 04:36 PM
miẹ .M.U lại hòa .chán quá :((

thaole
07-10-2004, 08:30 PM
miẹ .M.U lại hòa .chán quá :((

đề nghị kô nói tục ở đây nhá bạn . chán gì chứ ....đã giải thích lý do roai` mà . :D tin tưởng vào mu một chút đi nào . :9

thaole
07-10-2004, 09:15 PM
Becks trở lại sân Old Trafford

http://images6.us.tintucvietnam.com/Uploaded/yennh/11.jpg

Becks: Tôi thấy mình đã thi đấu không tồi.
Đúng, Becks sẽ trở lại Old Trafford nhưng là trong màu áo đội tuyển Anh thi đấu với xứ Wales ở vòng loại World Cup 2006. Có thể nói không chỉ các fans của nước Anh mà cả Becks cũng rất trông đợi vào lần trở lại "mái nhà xưa" này.



Đã hơn 1 năm từ ngày Becks rời sân Old Trafford, nơi anh đã trưởng thành và nổi tiếng để đến với kinh thành Madrid. Thế nhưng thủ quân của đội tuyển Anh thừa nhận, anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp: "Tôi rất yêu quý nơi này, bạn bè, các cổ động viên tuyệt vời. Old Trafford có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và chắc chắn tôi sẽ có thêm động lực khi được thi đấu tại "Nhà hát của những giấc mơ".




Beckham từng bị báo chí Anh chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua. Thế nhưng Becks tỏ ra thờ ơ với những điều vẫn xuất hiện trên mặt báo. "Tôi biết họ tỏ ra không hài lòng về phong độ của tôi trong những trận đấu gần đây của đội tuyển. Tuy nhiên bị chỉ trích là một phần của bóng đá, một phần của cuộc đời tôi và những cầu thủ khác. Bản thân tôi cho rằng mình chơi không tồi trong những trận đấu gần đây của Madrid cũng như đội tuyển", Becks tự tin khẳng định.



Becks cũng tỏ ra hứng thú khi lần đầu tiên được đối đầu với đồng đội cũ Ryan Giggs, tuyển thủ xứ Wales: "Thật đặc biệt khi được đối đầu với Giggs trên sân cỏ. Cậu ấy cực kỳ nguy hiểm mỗi khi có phong độ tốt. Hy vọng rằng hôm đó Giggs sẽ...mất cảm hứng đá bóng".



Trong lần trở về Manchester này, Becks cũng sẽ tranh thủ tham dự buổi lễ tái bản cuốn tự truyện "My Side" của mình. 350 fans hâm mộ đã đứng đợi bên ngoài hiệu sách Manchester để chờ Becks ký tặng vào cuốn sách.


Becks trở lại sân Old Trafford


Becks: Tôi thấy mình đã thi đấu không tồi.
Đúng, Becks sẽ trở lại Old Trafford nhưng là trong màu áo đội tuyển Anh thi đấu với xứ Wales ở vòng loại World Cup 2006. Có thể nói không chỉ các fans của nước Anh mà cả Becks cũng rất trông đợi vào lần trở lại "mái nhà xưa" này.



Đã hơn 1 năm từ ngày Becks rời sân Old Trafford, nơi anh đã trưởng thành và nổi tiếng để đến với kinh thành Madrid. Thế nhưng thủ quân của đội tuyển Anh thừa nhận, anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp: "Tôi rất yêu quý nơi này, bạn bè, các cổ động viên tuyệt vời. Old Trafford có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và chắc chắn tôi sẽ có thêm động lực khi được thi đấu tại "Nhà hát của những giấc mơ".




Beckham từng bị báo chí Anh chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua. Thế nhưng Becks tỏ ra thờ ơ với những điều vẫn xuất hiện trên mặt báo. "Tôi biết họ tỏ ra không hài lòng về phong độ của tôi trong những trận đấu gần đây của đội tuyển. Tuy nhiên bị chỉ trích là một phần của bóng đá, một phần của cuộc đời tôi và những cầu thủ khác. Bản thân tôi cho rằng mình chơi không tồi trong những trận đấu gần đây của Madrid cũng như đội tuyển", Becks tự tin khẳng định.



Becks cũng tỏ ra hứng thú khi lần đầu tiên được đối đầu với đồng đội cũ Ryan Giggs, tuyển thủ xứ Wales: "Thật đặc biệt khi được đối đầu với Giggs trên sân cỏ. Cậu ấy cực kỳ nguy hiểm mỗi khi có phong độ tốt. Hy vọng rằng hôm đó Giggs sẽ...mất cảm hứng đá bóng".
theo vnexpress.net


Trong lần trở về Manchester này, Becks cũng sẽ tranh thủ tham dự buổi lễ tái bản cuốn tự truyện "My Side" của mình. 350 fans hâm mộ đã đứng đợi bên ngoài hiệu sách Manchester để chờ Becks ký tặng vào cuốn sách.

************************************************** *******
nghe mà thấy khó chịu vật vã , lại còn giở giọng mong là giggs sẽ kô đạt phong độ tốt chứ . ghét thằng beck thế kô biết . vớ vẩn >:p mọi người thấy có ghét kô cơ chứ ?

darkknight1411
09-10-2004, 06:09 PM
bóng 18 trong PS2 MU đá sướng lắm =)) =)) =)) mọi người thử đi =)) =)) =)) ai bít đá thì khi nào chiến với tớ đê =)) =))

thaole
09-10-2004, 10:49 PM
thoai , wales thua roai` , hix 2-0 . beck ít nhứt thì cũng ghi được 1 bàn , còn giggs thì ..........>_< . hông sao , giggs sẽ chơi tốt trong MU thoai , điều đó quan trọng hơn nhey? :(

BLUEBIRD
10-10-2004, 01:46 AM
hi vọng năm nay Mu sẽ vô địch

thaole
10-10-2004, 12:32 PM
hi vọng năm nay Mu sẽ vô địch

tất nhiên rùi ....... :9

friendship4588
10-10-2004, 06:25 PM
Tuy là Fan của Mu thật, nhưng mà nhìn Mu đá chẳng thấy an tâm gì cả. Xem Arsenal đá chắc chắc bóng mà mạch lạc hơn.

darkknight1411
10-10-2004, 10:29 PM
thử PS2 xem đội nào hơn =)) =))

Vũ Nguyên
12-10-2004, 05:39 PM
Tuy là Fan của Mu thật, nhưng mà nhìn Mu đá chẳng thấy an tâm gì cả. Xem Arsenal đá chắc chắc bóng mà mạch lạc hơn.
Cuộc đời ko phải lúc nào cũng bằng phẳng đâu em!

thaole
12-10-2004, 10:52 PM
Cuộc đời ko phải lúc nào cũng bằng phẳng đâu em!

bác nguyên chỉ được cái nói đúng . bit' được đấy nhểy? hum đấy MU có mà đè nát Ars y' chứ mà ngược lại thì cũng ko bít được ( ah mà kô thủi thui cái miệng :D ) -----> cười trừ

MU is the best ! ^^

Vũ Nguyên
15-10-2004, 02:08 PM
bác nguyên chỉ được cái nói đúng . bit' được đấy nhểy? hum đấy MU có mà đè nát Ars y' chứ mà ngược lại thì cũng ko bít được ( ah mà kô thủi thui cái miệng :D ) -----> cười trừ

MU is the best ! ^^
Ế! làm gì có cái cụm từ ngược lại! MU mà bị Arsenal dập nát í à, hơi bị mơ đấy. Tuy nhiên , dập bẹp thì có( Phủi phui cái miệng ,nói bá láp, he he he:D)

thaole
16-10-2004, 09:30 PM
thui , cứ lo cho trận tiếp birmingham tối hôm nay đi , hình như hôm nay rooney nghỉ dưỡng sức thì phải . trận này chắc MU phải lấy trọn ba điểm sau trận hòa đáng ghét . nhi ? tí nữa lên thông báo kết quả sau nha .

Kid02117
16-10-2004, 10:02 PM
mịa nhà nó chứ, có Birmingham mà cũng hòa! 0-0 mới ức chế chứ!! Đá đấm thế này làm ăn giề >:P

thaole
16-10-2004, 11:54 PM
mịa nhà nó chứ, có Birmingham mà cũng hòa! 0-0 mới ức chế chứ!! Đá đấm thế này làm ăn giề >:P
ơ kìa , bực mình thế nhẩy , thế thì 24-10 gặp ars thì thua là cái chắc roai` ....giời ạ , MU với chả MU ........ >:p bao giờ mình mới ăn mừng được đây .......... :(

Kid02117
18-10-2004, 06:59 PM
mịa, bố Fergie bảo giữ sức cho Spáta pờraha và arsenal nhưng để xem làm ăn đc gì kô! Ở Prem trận nào cũng quan trọng, hòa trận nào là thằng Ars nó lời trận đấy, đéo thắng đc Bir thì còn đòi thắng ai nữa hở trời!!

thaole
20-10-2004, 12:20 AM
ừa công nhận MU quyết giành 3 điểm với Birmingham.......nhưng thôi ko nghĩ lại nữa quan trọng là sắp tới MU sẽ đá thế nào ý chứ .mong là mọi thứ sẽ okie ....... ;) tin tưởng một chút đi ! :9

lifeandlove
22-10-2004, 02:38 PM
Oài .......! MU lại sắp phải đối đầu với khẩu thần công rùi ...hỏng bét nếu MU thất bại trong trận này vì thất bại làm khoảng cách giữa họ càng xa nhau hơn thì sẽ không có lợi cho MU tiến đến chức vô địch...........MU hãy cố lên.......đánh bại mọi đối thủ trên con đường đoạt giải ngoại hạng........MU vô địch.......giành trọn 3 điểm trong trận đấu sắp tới

dungdanong89
22-10-2004, 04:37 PM
dạo này M.U làm sao thế nhỉ ,đá toàn hòa .ngày kia là gặp ARs rùi ,cứ tình trạng này thì ko on rùi.em lo quá.TRRRRRRRRoooooiiiiiiiiii uuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiii

mây xanh
22-10-2004, 04:48 PM
Chả hiểu MU dạo này làm sao.Đã hòa thì chớ lại còn ko ghi được bàn thắng nữa chứ!

thaole
23-10-2004, 12:53 PM
liệu MU của chúng ta có thể cắt đứt chuỗi bất bại của ars ? mong là thía mặc dù kô dễ dàng chút nào với tình hình ko đuợc ổn định lắm của MU nhưng dẫu sao luôn ủng hộ , the reds !!!!!! *-*

Kid02117
23-10-2004, 08:58 PM
Trận tới MU PHẢI thắng vì:
- MU rất cần chiến thắng
- Cần phá kỷ lục của bọn Arsenal
- Phải cho bọn arsenal thua
- tôi rất ghét arsenal!

lifeandlove
23-10-2004, 10:29 PM
MU mà không thắng trận này thì có mà loạn ....MU ơi là MU có mỗi một việc là chiến thắng thui mà khó thế
MU - ARS không bít là trận đấu này hay , hay là một nỗi buồn của fans MU đây

darkknight1411
25-10-2004, 07:28 AM
MU-arsenal: 2-0 =D> =D> =D> khoái =)) =)) =))

thaole
25-10-2004, 12:43 PM
đấy thấy chưa , Ars chỉ có thể có 49 trận bất bại thôi . keke . mình vừa nói là mãi mà MU ko có bàn thắng thì một fat' penalty cho van Nistelrooy hay thế , rồi sắp hết trận rooney thêm quả nữa , chà chà , sướng quá ta ! Ars thua roai``

Kid02117
26-10-2004, 01:53 PM
Kô ai thắng đc Arsenal, mỗi Man thắng đc = Man hơn tất cả các đội =))

thaole
28-10-2004, 07:12 PM
tất nhiên rồi, chỉ được cái nói đúng à .
sắp tới MU gặp postmouth chắc là cũng chẳng lo lém nhưng mà cẩn thận vẫn hơn nhỉ . :D khổ thân ruud bị miss 3 matches liền , thương thía .
nhưng mu vẫn mạnh khi có giggs nhẩy?

dungdanong89
29-10-2004, 05:09 PM
sao Ars lại xấu tính thế nhỉ.thua rùi mà ko nhận lại còn kà khịa Man nữa chứ.Không biết ai ném bánh vào ngài Fergie .Phải tìm cho ra lẽ mới thỏa con tức.

thaole
30-10-2004, 01:07 PM
chắc chắn trần tối nay sẽ vô cùng khó khăn cho quỉ đỏ . post mouth trông thía mà kinh lắm đó . giải năm ngoái, mu bị thua 1-0 còn gì

Kid02117
30-10-2004, 08:11 PM
Kinh giề! Chẳng qua năm ngoái nó có nguy cơ xuống hạng nên sống chết đá trâu mấy trận, chứ 47 năm thắng Man mỗi trận đó! Tỉ số: 3-0 (Man thắng là tất nhiên)

Handoivitien
30-10-2004, 08:23 PM
Mu sẽ lại thắng 2-0. Mk ai yêu Man hãy vào trang nè http://fcmanutdvn.com

thaole
31-10-2004, 12:00 PM
bực cả mình lại thua 2-0 , chẳng biết ông Ferguson này làm ăn cái kiểu gì , vắng mỗi van nhưng đội hình vẫn mạnh khi có rooney , smith , ronaldo .......thế mà chẳng làm được cái gì , bực cả mình . :(

prettyindianboy
31-10-2004, 01:26 PM
Ôi trời, thua PM 2 -0, chán Mu quá. Thế mà thắng được ARS 2-0 cũng thấy là lạ !

Kid02117
31-10-2004, 02:13 PM
thua thêm trận nữa thì coi như bị loại khỏi cuộc đua đấy! Mà có bị loại thì cầu nguyện cho Chelsea thắng nhể!

thaole
01-11-2004, 05:20 PM
chán thía mồ , êu , định chuyển cổ vũ chel à . thủi thui , mu sao loại được , mu loại có mà hết phim :(

thaole
03-11-2004, 09:28 PM
đêm nay MU lại tiếp Sparta Prague , giời , ko bít MU thế nào đây . mong là sáng mai dậy , sẽ được ăn mừng tí . :9 cầu nguyện cái

Kid02117
04-11-2004, 08:29 AM
4-1 Nistelrooy 4 phát, hớ hớ hớ!!!

thaole
04-11-2004, 12:29 PM
ừa , bít rồi . sướng thía . MU nhà mình phong độ bất thường lúc thì ghi bao nhiêu bàn , lúc thì móm kô chịu được . nhưng thoai , vẫn vui quá :D

Vũ Nguyên
07-11-2004, 05:43 PM
Ui giơì, MU ui là Mu. Chán wa', Thui, tui bye luôn đây! Đúng là chỉ có VN mơí ngon nhất thui, hic hic

thaole
08-11-2004, 07:05 PM
MU lại hòa Man city rồi . chán quá rồi đấy :((

Vũ Nguyên
12-11-2004, 05:41 PM
Thui! Bye Mu đi, sang ủng hộ Việt Nam, he he he

thaole
12-11-2004, 08:41 PM
Thui! Bye Mu đi, sang ủng hộ Việt Nam, he he he
ơ kìa cái ông này , ăn nói lăng nhăng gì thế hả ? X-( việt nam thì tất nhiên ủng hộ rồi . MU lại sắp gặp Ars đấy , chắc lại gay cấn lắm đấy :9

thaole
15-11-2004, 12:44 PM
hôm qua MU thắng newcaslts 3-1 . 2 bàn của rooney , 1 quả penalty của van nisterooy . :D sướng

lifeandlove
19-11-2004, 07:32 PM
hay thật trong năm nay MU gặp ARS lần này chắc là thứ 4 . MU Gặp ARS tại cúp liên đoàn lần này chắc là gay cấn lắm đây . Không bít Khẩu thần công sẽ bắn vỡ nhà hát hay là tiếng hát sẽ át tiếng pháo đây ................HEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Vũ Nguyên
08-01-2005, 02:13 PM
hay thật trong năm nay MU gặp ARS lần này chắc là thứ 4 . MU Gặp ARS tại cúp liên đoàn lần này chắc là gay cấn lắm đây . Không bít Khẩu thần công sẽ bắn vỡ nhà hát hay là tiếng hát sẽ át tiếng pháo đây ................HEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Nói vớ vẩn, pháo tịt ấy mà làm gì được MU, anh em hè nhau hô một phát là Hăng rô(Henry), Lung bét( Ljungbert) có mà...tè ra quần ấy chứ!
Viva MU, viva Rooney, viva...tui:D

Rock_khong_em2004
14-01-2005, 08:10 PM
2-2 này MU sẽ gặp Ars .Mong rằng MU sẽ thắng .

Kid02117
16-01-2005, 01:52 PM
Ô, lâu lắm kô vào sao box này ảm đạm vậy? Hum wa Man thắng Liverpool 1-0 còn Arrsenal thua Bolton cũng 0-1, hê hê, 1 điểm cách biệt nữa thôi anh iem!

2-2 gặp Ars, Man sẽ lại thắng làm quà sn cho tớ hớ hớ!

vthuyduong
17-01-2005, 08:37 AM
woa, hóa ra là mình tìm ko giỏi! từ trc tới giờ cứ nghĩ là ko có 4rum cho MU ở trong CVA này, hóa ra là có! tiếc quá, ko bít để tham gia từ đầu ! anyway, tui cũng là 1 MU crazy lover đây! hello to everyone !
hi`hi`, công nhận là tui cũng đang chờ đợi trận A-MU lắm, tuy ở london và cũng muốn đi xem nhưng mà đi qua highbury thấy bọn fan của Ars rùi, ặc ặc, chắc mình nói ra là fan MU chúng nó sẽ....mình mất! Cú thiệt, ko đi xem được !

Vũ Nguyên
20-01-2005, 11:39 AM
Yeah! Chào đón bà chị tham gia forum của chúng em! Sợ gì hả chị, tụi fan Ars ấy chỉ được cái mồm, đụng vào dân MU chỉ có chết thui, yên tâm đi, có gì em bảo kê cho!:D

Rock_khong_em2004
21-01-2005, 05:29 PM
Em mà ở bên anh như chị thì kiểu gì em cũng phải đi xem :((

Kid02117
23-01-2005, 05:53 PM
hị, đi xem la cả 1 vấn đề đấy, tui ở ngay trước cổng sân Ars gần 4 năm mà có xem đc trận Man nào đâu, sv VN sang đấy lấy đâu tiền xem các trận hạng A chứ!

Rock_khong_em2004
23-01-2005, 06:14 PM
uh nhỉ.Đúng là vấn đề muôn thủa

thaole
02-02-2005, 10:30 PM
chài , lâu mới ngó.... hôm nay man thắng ars : 4-2 :D

cheer cái nhẩy :d:

Rock_khong_em2004
03-02-2005, 09:13 PM
quá hay !!!!!!!!!!!!!!!

Vũ Nguyên
04-02-2005, 10:11 AM
Hahaha, Mu tình yêu của tôi!
4-2,4-2,4-2
Viva forever!!!!:D

gaudauto12d7
14-02-2005, 09:46 PM
MU fan cho tôi gia nhập với tôi cũng là một fan của MU.Anh em cãi nhau làm gie` cho nó mệt đằng nào thì man vẫn là man như các cụ vẫn dạy "phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi"
man united [QUOTE]

Kid02117
19-02-2005, 09:34 PM
hmmz, tối nay Man lại gặp Eve, ko bít có thắng kô? Hòa là được, về OT đập chết, hehehe, tuần tới gặp AC, trận này thi` khỏi nhận xét lun nhá, tỉ số dự đoán: Man 3-1 AC.

Chipflo
23-02-2005, 12:59 PM
Kid tự tin quá, lạc quan quá =))

pigmilkloveManU
23-02-2005, 05:01 PM
Tui bao o tren cho HO Gươm co hang HOa Dong Noi toan ban do cua cac doi bóng. Do cua ManU nhieu lam

Chipflo
24-02-2005, 04:49 AM
MU 0 - 1 Milan :D :D :D

L-)

pigmilkloveManU
25-02-2005, 05:48 PM
Buc qua ManU ma thua AC à. Chac chan la co dieu gi day. Chac la ManU o may man chu AC thi gioi noi gi.

ngothutra
25-02-2005, 06:17 PM
Đúng rồi, do MU không gặp may thôi chứ AC thì giỏi nỗi gì. Đá như AC mà cũng lọt vào được vòng này thì kể cũng hơi lạ nhỉ, chắc là do may mắn thôi chứ cái dàn cầu thủ của AC mà sang MU thì chắc chỉ ở đội hình 2 nhỉ :D

latinh_boy
25-02-2005, 06:41 PM
Đúng rồi, do MU không gặp may thôi chứ AC thì giỏi nỗi gì. Đá như AC mà cũng lọt vào được vòng này thì kể cũng hơi lạ nhỉ, chắc là do may mắn thôi chứ cái dàn cầu thủ của AC mà sang MU thì chắc chỉ ở đội hình 2 nhỉ :D
Ặc ặc nói đùa hay là chỉ xem bóng đá Anh ko biết trời cao đất dày là gì thế. Milan đang dẫn đầu giải Seri-A và là cựu vô địch C1 năm 2003 đó.Trận vừa rồi công nhận là Man đá dưới phong độ,chứng minh bởi 1 số liệu sau lúc gần cuối trận tỉ số phạt góc là Man-AC:1-7,cái này chưa phải là tất cả nhưng cho thấy Man đá bế tắc như thế nào.Chán !!

eros
25-02-2005, 07:03 PM
Mình thích cả AC lẫn Man mới khổ he he. Có điều vẫn thích Man hơn một tí. Trận vừa rồi thẳng thắn mà nói theo tất cả số liệu thống kê thì Milan trội hơn, kiểm soát được thế trận. Man chỉ có một cơ hội đáng kể nhất thành bàn thắng, tuy nhiên bàn thắng của Milan lại rùa. Tiếc là trận đấy tớ ko được xem. Bên Pháp nó chỉ chiếu trận Lyon -Bremen. Cầu cho Lyon vòng sau bị loại, nếu ko cứ phải xem nó đá hoài. :(

Chipflo
26-02-2005, 02:58 AM
Đúng rồi, do MU không gặp may thôi chứ AC thì giỏi nỗi gì. Đá như AC mà cũng lọt vào được vòng này thì kể cũng hơi lạ nhỉ, chắc là do may mắn thôi chứ cái dàn cầu thủ của AC mà sang MU thì chắc chỉ ở đội hình 2 nhỉ :D

Đọc tới bài này chút nữa thì sặc. :D
Trước trận ai cũng đánh giá Milan đá phòng thủ, để mong kiếm trận hòa, nhưng vào trận mới thấy hoàn toàn ngược lại. Milan tấn công, nhiều lúc ép MU không lên nổi :-) , làm người ta cứ tưởng Milan đang đá ở San Siro. :D Xem số liệu thông kê sau trận đấu thì biết đội nào làm chủ trận đấu :>

Eros sướng quá còn gì, ở bên đó được xem 3 bàn thắng, bên này tường thuật trận MU - Milan, được xem có 1 bàn :D Nhưng chắc vòng tới Eros lại được xem Lyon tiếo rồi :-)

Còn về bàn thắng của Crespo, phải cám ơn Carroll. Nhưng công nhận hàng thủ Man đá như gà. Seedoft dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ dễ như ăn kẹo, rồi sút ... vào đúng vị trí của Carroll. "Người hùng" trận đấu Roy Carroll để bóng bật ra, thế là Crespo... "mình xin" liền. Thắng đã mừng, nhưng thắng kiểu "xin đểu" như thế còn sướng hơn. :>>

Carroll bắt như vậy, đến mấy CLB cua V-League còn chê, có đáng để so sánh với Dida :-)
G. Neville thì như mới tập đá bóng, đỡ bóng còn hụt ;), chưa kể đến những hảo thủ của hàng phòng ngự như Silvestre, Brown, thì thua có 1 bàn cũng cảm thấy may rồi.

Dù sao Man cũng có nhiều cầu thủ chất lượng như Ferdinand, Heinze, Ronaldo, Nistelrooy, Scholes, Keane, Giggs, Rooney, ... tốt nhất là tập trung bám Chelsea và FA cup thì hơn, không nên bon chen, không nên trèo cao quá. :>

Còn 1 trận nữa, cơ hội chưa hết :) , nếu có bị loại bởi Milan, fan cua Mu cũng cảm thấy an ủi hơn là thua Porto năm ngoái nhờ :D Còn nếu Man bật được Milan ở trận tới, thì đến lúc đó Milan fan sẽ cổ vũ cho Man :D

ngothutra
26-02-2005, 07:23 AM
Ặc ặc nói đùa hay là chỉ xem bóng đá Anh ko biết trời cao đất dày là gì thế. Milan đang dẫn đầu giải Seri-A và là cựu vô địch C1 năm 2003 đó.Trận vừa rồi công nhận là Man đá dưới phong độ,chứng minh bởi 1 số liệu sau lúc gần cuối trận tỉ số phạt góc là Man-AC:1-7,cái này chưa phải là tất cả nhưng cho thấy Man đá bế tắc như thế nào.Chán !!

ha ha ha thế nghĩ NTT này không biết gì về bóng đá chắc. Công nhận là hôm đó AC đá hay hơn, kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ AC đều trội hơn. Riêng Kaka hơi tham nên tuy tận dụng được 2 lỗi của hậu vệ MU nhưng lại không ghi được bàn nào cả.

Eros này, đừng bủn xỉn ngồi nhà xem TV thế. Nếu ra quán ngồi xem thì nó chiếu tất cả các trận đấu hôm đó đấy. Ngồi nhà thì bọn Pháp chit truyền trận nào có Pháp đá thôi :D

latinh_boy
26-02-2005, 12:06 PM
Hoặc là NTT ko hiểu gì về bóng đá hoặc là quá khinh AC, nên nói AC như trên là ko thể chấp nhận được.Nhất là cái câu dàn cầu thủ của AC chỉ là đội hình 2 của Man thì quá là chủ quan khinh địch ko hiểu gì về bóng đá Ý.Trước khi nói thì phải suy nghĩ, có chê thì cũng đừng chê AC 1 cách thiếu suy nghĩ và nực cười như vậy.

latinh_boy
26-02-2005, 12:08 PM
Dù sao thì mình vẫn là fan của MU nên hi vọng trận lượt về đội sẽ đá tốt hơn và dành chiến thắng chung cuộc.

ngothutra
27-02-2005, 06:09 AM
Hoặc là NTT ko hiểu gì về bóng đá hoặc là quá khinh AC, nên nói AC như trên là ko thể chấp nhận được.Nhất là cái câu dàn cầu thủ của AC chỉ là đội hình 2 của Man thì quá là chủ quan khinh địch ko hiểu gì về bóng đá Ý.Trước khi nói thì phải suy nghĩ, có chê thì cũng đừng chê AC 1 cách thiếu suy nghĩ và nực cười như vậy.

Xì, latinh_boy nói về bóng đá đã chắc gì hơn NTT đấy. Mà latinh_boy cũng phải hiểu là khen không phải lúc nào cũng là khen, mà chê thì cũng chưa chắc đã là chê chứ. Sao latinh_boy không đọc bài trên trước rồi mới nghĩ xem bài NTT viết thế có ý là gì nhỉ. Sao latinh_boy không sang đọc bài NTT viết về P.Maldini bên topic AC Milan nhỉ.

latinh_boy
27-02-2005, 10:00 AM
Tui ko phải fan của AC nên chưa theo dõi bên đấy,viết như thế thì làm sao biết được thật hay đùa mà phải tôn trọng đối thủ một chút chứ.Còn về thành tích của Mandini thì trên báo đầy cái chính là có nhớ hay ko thôi.

ngothutra
28-02-2005, 07:35 AM
Tui ko phải fan của AC nên chưa theo dõi bên đấy,viết như thế thì làm sao biết được thật hay đùa mà phải tôn trọng đối thủ một chút chứ.Còn về thành tích của Mandini thì trên báo đầy cái chính là có nhớ hay ko thôi.

Chỉ cần biết là tui không phải là fan của AC nhưng bất cứ đội nào đá với MU là tui cổ vũ đội đó :cool:

darkknight1411
01-03-2005, 07:45 PM
NTT dở hơi =)) =))
latinhboy hâm hâm =)) =))

cãi nhau làm gì cho mệt

latinh_boy
19-03-2005, 10:17 PM
Chán quá MU bị loại khỏi Champion League rồi,còn Premier League thì kém Chelsea đến 11 điểm,chỉ còn hi vọng mỗi cúp FA thôi, may mà bán kết ko đụng Arsenal.

r7s
20-03-2005, 03:54 AM
Xin lỗi các bác nha..Man bây giờ...gặp Thể Công còn phải...xét :-B

latinh_boy
21-03-2005, 06:04 PM
Xin lỗi các bác nha..Man bây giờ...gặp Thể Công còn phải...xét :-B
Haha =)) câu nói đùa hay nhất trong ngày đó. =))

let's_dance
03-04-2005, 01:15 AM
Choài lém fan Mu nhỉ em cũng thế góp phần lun :D.

latinh_boy
29-04-2005, 12:06 PM
Học sinh CVA bây giờ ko có ai thích MU à sau topic này buồn thế.
Tôi xin đưa một số tin tức về chuyển nhượng về MU:
*Figo có thể chuyển đến khi mùa giải năm nay kết thúc.
*Hợp đồng với Rio đang thương thảo chắc mức lương tầm 120N bảng/tuần,còn Giggs thì muốn kí hợp đồng lâu dài hơn với MU nhưng câu lạc bộ chỉ muốn kí với anh 1 năm nưa thôi vì Giggs đã thuộc dạng "già".

Chipflo
29-04-2005, 01:24 PM
MU xứng đáng được liệt vào danh sách những CLB ăn cháo đá bát. Không còn fan cũng phải thôi.

Khổ thân Giggs ( người gắn bó cả sự nghiệp với MU, người đã đi vào lịch sử sân Old Trafford ) đang bị chê là già. Không nhầm thì Giggs mới 31 tuổi, với phong độ hiện tại thì Giggs có thể cống hiến ít nhất 2 năm nữa, đúng như nguyện vọng của anh được ký 1 hợp đồng có thời hạn 2 năm. Chưa kể hiện tại, Giggs vẫn được đánh giá là một trong nhưng tiền vệ trái xuất sắc, vẫn đóng góp rất nhiều cho MU trong thời điểm hiện nay. Chẳng thế mà Giggs vẫn được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Ông chủ của Inter, Moratti, và HLV Mancini rất mong có sự phục vụ của Giggs trong màu áo Nerazzuri. Nếu biết có ngày này, chắc hồi trẻ Giggs ở lại Man city hay về Wales cho khoẻ :D

Trên thế giới có nhiều CLB, nhiều fan hâm mộ vẫn thường tự hào, khâm phục những cầu thủ trung thành, gắn bó cả sự nghiệp với 1 CLB duy nhất. Ấ vậy mà giờ đây, công thần số một của MU ... vẫn chưa biết được tương lai của mình, chỉ vì chính sách ngu xuẩn, bạc bẽo của ban lãnh đạo MU. Bây giờ là Giggs, sắp tới là Gary Neville, rồi Paul Scholes, ... cứ cống hiến cho hết mình, rồi ngày nào đó bị "đá đít" không thương tiếc. Chắc hẳn Beck cảm thấy rằng mình đã có quyết định sáng suốt khi sớm rời MU. Để rồi xem có những ai muốn ở lại với MU. Đế chê MU đang lung lay, nếu không muốn nói là gần như sụp đổ, bởi chính họ. =))

Phù, nói tới chuyện xỉ vả MU là viết không dừng được :D . Trước đây có cảm tình với MU vì Cantona, Giggs, ... nhưng bây giờ ...

PS: Sorry mấy bác fan MU nhá, thông cảm nhé :D :>

Kid02117
29-04-2005, 01:28 PM
Zoi` ah, may ong Figo, Rui Costa deu muon sang Man de ket thuc su nghiep, the thi con gi` la man nua? Chi to chat doi bong'!

Thang Rio bay h mat day that, cuu tuyen Anh con fai ban' huy chuong vo dich World Cup kiem an ma no' con` doi` 120k mot tuan (ban cai huy chuong dc co 120k) dm deo con tinh' nguoi` nua! Hix

Man he` nay se co du dinh "tong ve sinh" vi` BHL ko cho tien` chuyen nhuong nua, thik mua them thi` phai ban bot: Saha, Nistelrooy, Kleberson ... se la 1 so nen tong quach di cho roai`. 1 so target: Moreira (thu mon), Park-Ji Sung (tien ve), Casillas (thu mon), Kerlon (tien ve), vd Vaart (tien ve) ... con may thang nua quen roi`!

latinh_boy
29-04-2005, 07:56 PM
MU xứng đáng được liệt vào danh sách những CLB ăn cháo đá bát. Không còn fan cũng phải thôi.

Khổ thân Giggs ( người gắn bó cả sự nghiệp với MU, người đã đi vào lịch sử sân Old Trafford ) đang bị chê là già. Không nhầm thì Giggs mới 31 tuổi, với phong độ hiện tại thì Giggs có thể cống hiến ít nhất 2 năm nữa, đúng như nguyện vọng của anh được ký 1 hợp đồng có thời hạn 2 năm. Chưa kể hiện tại, Giggs vẫn được đánh giá là một trong nhưng tiền vệ trái xuất sắc, vẫn đóng góp rất nhiều cho MU trong thời điểm hiện nay. Chẳng thế mà Giggs vẫn được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Ông chủ của Inter, Moratti, và HLV Mancini rất mong có sự phục vụ của Giggs trong màu áo Nerazzuri. Nếu biết có ngày này, chắc hồi trẻ Giggs ở lại Man city hay về Wales cho khoẻ :D

Trên thế giới có nhiều CLB, nhiều fan hâm mộ vẫn thường tự hào, khâm phục những cầu thủ trung thành, gắn bó cả sự nghiệp với 1 CLB duy nhất. Ấ vậy mà giờ đây, công thần số một của MU ... vẫn chưa biết được tương lai của mình, chỉ vì chính sách ngu xuẩn, bạc bẽo của ban lãnh đạo MU. Bây giờ là Giggs, sắp tới là Gary Neville, rồi Paul Scholes, ... cứ cống hiến cho hết mình, rồi ngày nào đó bị "đá đít" không thương tiếc. Chắc hẳn Beck cảm thấy rằng mình đã có quyết định sáng suốt khi sớm rời MU. Để rồi xem có những ai muốn ở lại với MU. Đế chê MU đang lung lay, nếu không muốn nói là gần như sụp đổ, bởi chính họ. =))

Phù, nói tới chuyện xỉ vả MU là viết không dừng được :D . Trước đây có cảm tình với MU vì Cantona, Giggs, ... nhưng bây giờ ...

PS: Sorry mấy bác fan MU nhá, thông cảm nhé :D :>
Ko chỉ riêng MU mà các câu lạc bộ khác cũng phải làm như thế thôi bóng đá chuyên nghiệp bây giờ ko chỉ là đá bóng mà còn là kinh doanh,các câu lạc bộ phải tính toán đến lợi nhuận chứ,với cả một khi anh đã già rồi thì bị đào thải là điều đương nhiên, phải cho cầu thủ trẻ lên chứ.
Nếu mà cuối mùa Man này ko đạt được kết quả nào khả quan thì sẽ chỉ được 5tr bảng cho vụ chuyển nhượng mùa hè,chưa chắc đã đủ tiền mua nổi Casillas,năm vừa qua chi tiêu nhiều mà hiệu quả kém quá.

P.S.Hic hic fan của AC chuyên môn đi đá đểu !

Kid02117
30-04-2005, 09:59 PM
hơ sao lại nói buồn cưới thế nhi? Ở đâu chả thế, già rồi, đá kô = người khác thì phải nghỉ thôi chứ, Man giữ lại kô bán tống đi là đã là nể lắm rồi, như Milan á, thấy người ta xuống phong độ là tống đi, nên chả bao h nhìn thấy cảnh người già bị "đá đít" cả!

true
05-05-2005, 09:52 AM
Có thêm 1 fan trung thành của MU nữa nè

true
05-05-2005, 09:59 AM
Mu mùa này không vô địch PM đc cũng chỉ vì Chealsea có quá nhiều tiền, ko thể tranh chấp với Chealsea trên thị trường chuyển nhượng. Cái kiểu dùng tiền để triệt hạ đối phương quả là tàn bạo nhưng đã là bóng đá chuyên nghiệp thì phải chấp nhận thôi.

true
09-05-2005, 08:50 PM
Mu lại hòa, chán thật, mùa giải này chỉ còn mỗi trân chung kết FA cup là còn ý nghĩa.

Marco
09-05-2005, 10:43 PM
hơ sao lại nói buồn cưới thế nhi? Ở đâu chả thế, già rồi, đá kô = người khác thì phải nghỉ thôi chứ, Man giữ lại kô bán tống đi là đã là nể lắm rồi, như Milan á, thấy người ta xuống phong độ là tống đi, nên chả bao h nhìn thấy cảnh người già bị "đá đít" cả!
Đúng là chẳng biết gì về bóng đá,ở đội bóng nào cầu thủ ko dùng được nữa thì bán đi thôi.Nhưng riêng về mặt đối xử thì có lẽ còn lâu MU mới bằng được Milan.Tại sao Milan lai có những Baresi Maldini gắn cả cuộc đời bóng đá của bản thân với câu lạc bộ,để rồi chiếc áo số 6 mãi thuộc về Baresi và sắp tới là số 3 của Maldini,và rất ít cầu thủ rời Milan vì để rồi quay lại nói xấu Milan.Nhưng nhìn MU mà xem Jamp Stam rồi Beck đều chỉ chích cách đối xử của MU.Để nhân tài ra đi như vậy thì làm sao có thể trở thành một đội bóng mạnh được ( mặc dù Beck chưa và chẳng bao h là nhân tài cả)

ngothutra
10-05-2005, 12:03 AM
Kế hoạch của Sir Alex F. cao phết, quyết dự CL mùa sau từ vòng loại để kiếm thêm ít tiền cho CLB :D

latinh_boy
10-05-2005, 09:58 AM
Đúng là chẳng biết gì về bóng đá,ở đội bóng nào cầu thủ ko dùng được nữa thì bán đi thôi.Nhưng riêng về mặt đối xử thì có lẽ còn lâu MU mới bằng được Milan.Tại sao Milan lai có những Baresi Maldini gắn cả cuộc đời bóng đá của bản thân với câu lạc bộ,để rồi chiếc áo số 6 mãi thuộc về Baresi và sắp tới là số 3 của Maldini,và rất ít cầu thủ rời Milan vì để rồi quay lại nói xấu Milan.Nhưng nhìn MU mà xem Jamp Stam rồi Beck đều chỉ chích cách đối xử của MU.Để nhân tài ra đi như vậy thì làm sao có thể trở thành một đội bóng mạnh được ( mặc dù Beck chưa và chẳng bao h là nhân tài cả)

Ăn gì mà ngu thế ko biết,Becks mà ko phải là nhân tài thì ai là nhân tài đây, có thể trình của Becks chưa thể bằng được với các tiền vệ như Zidane hay ghi bàn như V.Bastel, nhưng mồi người có một điểm mạnh riêng và ko thể phủ nhận là Becks có những khả năng đặc biệt.Ở Becks thì bề vẻ bề ngoài và khả năng trên sân bóng là hai mặt luôn hỗ trợ tích cực cho nhau.Milan hả có ai vừa đá bóng đỉnh cao vừa kiếm nhiều tiền quảng cáo hơn Becks ko? có ai trở thành một thương hiệu toàn cầu nhu Becks ko?
Fan của AC ý thất vọng lắm,ko biết trình độ bóng đá ra làm sao nhưng cứ thấy đi đá đểu nói xấu người khác một cách thiếu suy nghĩ là giỏi (ít nhất là trong topic này), tìm cách nâng tầm của Milan lên bằng cách đi nói xấu người khác bằng cách đi chọc ngoái lung tung thì ko xứng là fan AC tí nào mà còn gây mất đoàn kết với các fan khác !

Marco
10-05-2005, 07:22 PM
Ăn gì mà ngu thế ko biết,Becks mà ko phải là nhân tài thì ai là nhân tài đây, có thể trình của Becks chưa thể bằng được với các tiền vệ như Zidane hay ghi bàn như V.Bastel, nhưng mồi người có một điểm mạnh riêng và ko thể phủ nhận là Becks có những khả năng đặc biệt.Ở Becks thì bề vẻ bề ngoài và khả năng trên sân bóng là hai mặt luôn hỗ trợ tích cực cho nhau.Milan hả có ai vừa đá bóng đỉnh cao vừa kiếm nhiều tiền quảng cáo hơn Becks ko? có ai trở thành một thương hiệu toàn cầu nhu Becks ko?
Fan của AC ý thất vọng lắm,ko biết trình độ bóng đá ra làm sao nhưng cứ thấy đi đá đểu nói xấu người khác một cách thiếu suy nghĩ là giỏi (ít nhất là trong topic này), tìm cách nâng tầm của Milan lên bằng cách đi nói xấu người khác bằng cách đi chọc ngoái lung tung thì ko xứng là fan AC tí nào mà còn gây mất đoàn kết với các fan khác !
Con gái thích Beck thì vì vẻ đẹp trai còn thằng con trai nào mà thích nó thì gay.Thằng điên đấy mà là nhân tài à hehe.Đại đa số fan RM đều ghét thằng đấy và đòi tống cổ đi.Mà đây là về mặt đá bóng chứ ko phải sàn diễn thời trang mà thích đẹp trai với lại quảng cáo.Hãy thử nhìn về mặt bóng đá nhé nó chưa bao h đoạt một giải thưởng cá nhân nào mang tầm cỡ châu âu,thế mà nổ thì vang trời.Trong khi đó nhưng ng giỏi hơn luôn khiêm tốn ko khoe mẽ bản thân như thế.Mà mày biết bóng đá được là bao nhiêu mà dám so sanh Milan với MU.Hãy câm mồm lại nếu có ý định đấy

Pham Vu Ngoc Ha
10-05-2005, 07:47 PM
Nhắc nhở 2 em Đức và Minh chú ý về cách xưng hô của mình nhé!

chocomog_257
10-05-2005, 08:09 PM
Chị Hà ơi, 2 bác này mới có mày tao thôi muh phải làm căng thế :)
Beck lắm tiền đi sang RM cho thỏa mãn cái tính sĩ diện -> cả fan MU lẫn RM đều anti hết :D Bây h em vẫn là fan MU này :D


@ em Minh:
Đọc bài của Đức nói trống không và có ý không hay về Minh chị đã muốn nhắc nhở rồi, sau đó lại đọc thêm mấy câu cuối của bài Minh, chị chỉ không muốn nó tiếp diễn và phát triển thôi, chứ không phải muốn làm căng :)

darkknight1411
13-05-2005, 12:17 AM
hô hô
mọi người đổi chủ đề đi được không
ai là fan của MU thì cho hỏi tí:
ở HN có chỗ nào bán poster về các cầu thủ của MU ko nhỉ
em có ảnh nhiều người lắm nhưng mấy người mới thì chưa có
Rooney, Rio, Ronaldo,henze, smith,........... :-( :-( :-( thiếu nhiều wá
ai biết chỉ chỗ bán giùm cái :D :D

ngothutra
13-05-2005, 08:38 AM
Glazer đã giành quyền kiểm soát M.U

Nhà tài phiệt về thể thao của Mỹ Malcolm Glazer đã giành được quyền kiểm soát M.U sau khi nắm giữ 57% cổ phiếu của "những con quỷ đỏ".

Ông Glazer đã mua lại 28,7% cổ phiếu từ tay 2 nhà tài phiệt người Ireland JP MacManus và John Magnier, 2 nhà đầu tư tư nhân mạnh nhất trước đây. Hôm nay giá của CLB M.U đã lên đến 1,47 tỷ USD (23.226 tỷ đồng VN) với giá một cổ phiếu là 300 xu (khoảng 45 ngàn đồng VN).

Như vậy hiện nay ông Glazer còn thiếu 18% cổ phiếu để đạt quyền kiểm soát 75% cổ phiếu của M.U và trở thành ông chủ tuyệt đối của "những con quỷ đỏ".

Niềm vui của ông Glazer lại là nỗi buồn của các cổ động viên M.U. Họ lo ngại một khi ông Glazer đã kiểm soát được M.U thì giá vé vào sân sẽ tăng cao. Các cổ động viên đã quyết tâm ngăn chặn mưu đồ thâu tóm của ông Glazer ngay từ khi ông có ý định mua lại CLB vào tháng 10 năm ngoái.

Các cổ động viên đã thành lập một tổ chức các cổ đông với mục đích mua lại các cổ phiếu đề giành không cho Glazer chiếm hơn 50% cổ phiếu. Một người trong hội này cho biết:" Ông Glazer không phải là một Roman Abramovich khác. Ông ta đến với một núi tiền và dùng ảnh hưởng bắt các cổ động viên phải trả tiền cho phi vụ làm ăn của hắn (tiền vé cao hơn)".

Tuy nhiên ông Glazer có thể sẽ đem đến các khoản lợi khác cho M.U như sẽ quảng bá thương hiệu của CLB ở thị trường Mỹ, một thị trường đầy tiềm năng.

source TTO

latinh_boy
13-05-2005, 08:44 AM
Con gái thích Beck thì vì vẻ đẹp trai còn thằng con trai nào mà thích nó thì gay.Thằng điên đấy mà là nhân tài à hehe.Đại đa số fan RM đều ghét thằng đấy và đòi tống cổ đi.Mà đây là về mặt đá bóng chứ ko phải sàn diễn thời trang mà thích đẹp trai với lại quảng cáo.Hãy thử nhìn về mặt bóng đá nhé nó chưa bao h đoạt một giải thưởng cá nhân nào mang tầm cỡ châu âu,thế mà nổ thì vang trời.Trong khi đó nhưng ng giỏi hơn luôn khiêm tốn ko khoe mẽ bản thân như thế.Mà mày biết bóng đá được là bao nhiêu mà dám so sanh Milan với MU.Hãy câm mồm lại nếu có ý định đấy
Càng nói càng thấy là Marco là fan của AC mà chẳng biết gì về bóng đá càng nói càng thấy là kém hiểu biết.
Sau đây tôi xin trích 1 sổ giải thưởng cá nhân mà Becks đã đạt được
-Năm 2000 quả bóng bạc thế giới và giải cầu thủ hay nhất quốc gia.
-Năm 2001 cầu thủ hay nhất mùa giải của Man và vận động viên thể thao nam xuất sắc của vương quốc Anh.
Và Becks năm này lại được giải quả bóng bạc thế giới, đứng thứ 4 trong cuộc bâu chọn quả bóng vang châu âu.
-2003 có tên trong đội hình tiêu biểu của bóng đá châu âu.
Có cần tôi kể thêm các giải thưởng hồi trẻ ko nhi? Ai ko tin thi` vào đây mà tìm hiểu nhé http://www.beckham-magazine.com/#
Còn AC đúng là một đội bóng có truyền thống, hãy đọc kĩ lại bài của tôi đi tôi ko hề so sánh Milan với MU mà tôi chỉ phân tích nêu ý kiến khi có người nói xấu Becks và nhận xét sự thất vọng về fan của AC.
P.S. Tui chưa đụng gì đến cầu thủ của AC nên hay cẩn thận khi dùng từ "thằng điên" đấy,đây ko thích chư*? nhưng nếu cần có thể cả ngày ngồi chư*? nhau được đấy và lúc đấy ko chỉ có 1ng đâu.

latinh_boy
13-05-2005, 08:56 AM
Quên mất: vừa đá bóng vừa kinh doanh thì làm sao nhỉ,khoe mẽ thì làm sao nhỉ?
Cuộc đời cầu thủ đá bóng ko dài tranh thủ mà kiếm tiền chứ, chẳng phải một số cầu thủ đẹp trai của Milan cũng đi làm người mẫu,quảng cáo sao.
Những lời bôi nhọ của Marco chỉ đúng với một số người ganh ghét,anti fan của Becks thôi.

Marco
13-05-2005, 12:57 PM
Hehe chửi nhau mãi cũng ko hết đâu.Nhưng ở châu á và đặc biệt là ở vn thì mọi ng bị báo chí che mắt hết.Những phóng viên báo chí rất nhiều thích bóng đá anh và MU nên khi viết đương nhiên là có những thiên vị.Chú là fan của Beck thì bảo vệ nó là chuyện bình thường thôi.Beck hết thời ở MU mới bị đẩy sang RM ,nhưng RM mua nó cũng chỉ kéo fan và kinh doanh mà thôi chứ ở RM đá được mấy trận ra hồn.Còn cầu thủ nào mà chẳng quảng cáo nhứng nhiều quá để ảnh hưởng đến phong độ thì có lẽ Beck phải xếp hàng đầu hehe,ah với lại báo chí viết về scandal của Beck sắp bằng số trang viết về bóng đá của Beck rồi.Beck đang thi đua với Ronaldo xem ai ăn chới khoe mẽ hơn đấy

darkknight1411
13-05-2005, 06:46 PM
ặc ặc
không ai trả lời câu hỏi của tui à :( :(

ngothutra
13-05-2005, 08:53 PM
Than ôi, MU quả này đi thật rồi. Chia buồn cùng các fan của MU nhé. Arsenal quả này quay sang nội chiến với Chelsea thôi :cool:

buffon89
20-05-2005, 10:07 AM
Ko phải chia bùn chị ạ !!!! Hichic.........chả biết MU sẽ là cái mớ gì đây !!!!

chocomog_257
21-05-2005, 09:18 PM
9h tối nay trên kênh Star Sports: FA Cup Final - Arsenal vs. MU <:-P
Khổ thật, nhà mình vẫn chưa có cáp, kênh VTV như sh*t, lại phát chậm mới đau chớ :-(
Các bác cá cược đi nào!!! ARSE hay MU??? <:-P
Em vẫn ủng hộ MU =D>

ngothutra
21-05-2005, 09:57 PM
Hết hiệp 1, tỉ số là hai không nghiêng về cả 2 đội. Allez Arsenal =))

chocomog_257
21-05-2005, 10:47 PM
Mãi chưa thấy biến chuyển gì. Kiểu này chắc phải đá hiệp phụ roài =D>
God save MU!!! <:-P

ngothutra
21-05-2005, 11:50 PM
pái pai MU :-)

chocomog_257
21-05-2005, 11:53 PM
Bye bye :-( Thua penalty 4-5, Paul Scholes sút để thủ môn bắt trúng :-(
Cũng may là thằng bạn cá MU roài bắt mình phải chọn Arse :q:

Marco
22-05-2005, 03:26 AM
Sao tôi xem lúc cuối hiệp phụ thứ 2 hình như thằng Viera bi rút thẻ đỏ nhưng sau đó vẫn thấy nó sút penalty ,chắc là mắt nhìn nhầm thôi nhưng ko hiểu tình huống đấy thế nào mà đúng là có cái thẻ đỏ được rút ra lúc đấy thật

ngothutra
22-05-2005, 06:30 AM
Sao tôi xem lúc cuối hiệp phụ thứ 2 hình như thằng Viera bi rút thẻ đỏ nhưng sau đó vẫn thấy nó sút penalty ,chắc là mắt nhìn nhầm thôi nhưng ko hiểu tình huống đấy thế nào mà đúng là có cái thẻ đỏ được rút ra lúc đấy thật
Chưa già mắt đã quáng gà, đấy là Antonio Reyes cơ mà :-)

Chipflo
22-05-2005, 09:46 AM
MU đá hay quá, nhưng arsenal vô địch, hehe :D how sweettttt :P

latinh_boy
22-05-2005, 05:59 PM
Với những gì thể hiện sau 120' thì Mu xứng đáng đoạt cúp, nhưng sau bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ mà để thua thì các cầu thủ cũng chỉ biết tự trách mình thôi.
Thống kê: Man có 25 tình huống dứt điểm với 9 cú sút trúng đích,11 quả phạt góc.
Arsenal có 5 tình huống dứt điểm trong đó 1 cú sút trúng đích, được hưởng ...1 quả phạt góc.
Số liệu cũng chỉ là tương đối,Mu tận dụng cơ hội quá kém nên thua cũng phải.
Đáng chú ý là trong trận đấu 2 lần bóng chạm tay cầu thủ Ars trong vòng cấm và 1 lần bóng chạm tay Roy Keane trong khu phạt bóng của MU nhưng trọng tài đều bỏ qua chắc ông ta cho rằng cầu thủ 2 đội ko cố ý.

ngothutra
22-05-2005, 10:06 PM
MU đá rất hay nhưng bóng đá là như vậy. Nếu như lúc nào đội mạnh cũng thắng thì làm sao chúng ta còn có thể mơ ước VN vô địch World Cup được cơ chứ.

Với những gì MU thể hiện trận này thì sir Alex xứng đáng được chủ tịch mới của MU kí hợp đồng thêm 10 năm nữa :-)

fangxetrang_va
30-05-2005, 05:48 PM
Than ôi ! MU, thời oanh liệt nay còn đâu?

Kid02117
01-06-2005, 10:32 AM
nói như lìn, đội mạnh đâu chỉ có MU, phải lúc này lúc kia chứ, thắng mãi thì nhàm ah? Có lúc khủng hoảng thì cũng phải tin tưởng vào đội chứ, như Liv thống trị suốt một thời xong tịt ngóm đến tận bây h mới thắng đc C1, mà vẫn xếp thứ 5 tại Prem. Nói chung là phải kiên trì chự

Thôi, nói về chuyển nhượng:
Đã ra đi: Roy Carroll + 6 cầu thủ trẻ
Sắp ra đi: Djemba, Kleberson, Saha, Nistelrooy
Đang bị mơi: Ronaldo, Ferdinand
Gia hạn hợp đồng: Fortune, Giggs, Ronaldo, Ferdinand?, Howard, Smith
Đã mua: chưa có ai :(
Tăm tia: Cassillas, Buffon, Frey, Moreira, Torres, Adu, Sergio Ramos, Figo?,

ATAKA158
03-06-2005, 02:54 PM
Buồn quá !!! Hic MAN oi sao lại trắng tay mùa này rồi !!! Hy vọng mùa giải sau sẽ là mùa của MU. Thất bại là mẹ thành công mà phải không mọi người !!!

Kid02117
06-06-2005, 04:31 PM
Man vừa ký hợp đồng 2 năm với Edwin van der Sar. Thủ môn này là người đầu tiên gia nhập MU mùa hè này với giá 2 triệu bảng!

mu-fan
07-06-2005, 10:55 AM
Có ai biết trang web của MUFC Việt Nam là gì không chỉ cho tôi với.
Cám ơn nhiều. :)

Kid02117
07-06-2005, 01:41 PM
Man sắp ký Park Ji-Sung của PSV, 3 triệu bảng

mu-fan
08-06-2005, 09:01 AM
MAN kí với Edwin van der Sar làm cho mình thấy yên tâm phần nào về hàng phòng ngự của MAN

Kid02117
08-06-2005, 12:31 PM
Man còn đang theo đuổi thằng tiền đạo của Real Zaragoza nữa, tên là Villa hay sao ấy! Giá đưa ra là 12 triệu bảng, chắc thằng này đá hay! Ngoài ra còn có Juventus với Inter Milan theo đuổi thằng này nữa!

mu-fan
14-06-2005, 08:10 AM
Ác mộng của mu's fans
Real gạ mua Ronaldo, Glazer muốn bán Old Trafford
Sóng gió vẫn chưa ngừng với M.U khi Real Madrid gạ mua Cristiano Ronaldo, còn Malcolm Glazer tỏ ý muốn bán sân Old Trafford để lấy tiền trả nợ.

Báo chí Anh cho biết Real Madrid có thể đề nghị trả M.U 10 triệu bảng cộng với Michael Owen để đổi lấy một mình Ronaldo. Trong khi đó, HLV M.U từng nhiều lần thể hiện mong muốn lôi kéo Owen về Old Trafford để hình thành cặp tiền đạo với Wayne Rooney.


Cristiano Ronaldo


Còn Real cũng rất muốn trẻ hoá hàng tiền vệ với một tài năng ngày càng đạt độ chín như Ronaldo. Giám đốc thể thao Real Arrigo Sacchi nhận xét: "Phẩm chất và độ tuổi của Ronaldo sẽ khiến cậu ấy được chào đón nhiệt liệt ở bất cứ CLB nào trên thế giới".

Trong khi M.U vẫn chưa thuyết phục được Ronaldo gia hạn hợp đồng thì sự ve vãn của Real có thể sẽ là một trở ngại không nhỏ khi đội bóng áo đỏ muốn giữ chân tiền vệ người Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford lâu hơn nữa.

Chưa giải quyết xong việc gia hạn hợp đồng với Ronaldo, Rio Ferdinand, M.U lại phải đối mặt thêm một mối lo khác khi Malcolm Glazer, ông chủ mới của M.U, muốn bán sân Old Trafford ngay trong năm nay để kiếm 200 triệu bảng trả nợ.


Sân Old Trafford


Cuối tuần này, Giám đốc điều hành M.U David Gill đã trở về Manchester từ Florida sau khi không thể thuyết phục nhà Glazer đưa ra một lời bảo đảm nào về tương lai của sân Old Trafford.

Ưu tiên số một của Gill trong chuyến công du Florida lần này là giữ lại sân Old Trafford cho M.U, nhưng nhà Glazer từ chối xác nhận điều đó. Nhà tỷ phú Mỹ dự định sẽ bán sân Old Trafford và ngay sau đó sẽ thuê lại để M.U tiếp tục sử dụng làm sân nhà.

Glazer hiện rất cần tiền mặt để thanh toán phần nào khoản nợ khổng lồ lên tới 570 triệu bảng vay từ các ngân hàng để mua lại M.U. Cho tới tháng 3 năm sau, Glazer cần phải tìm ra ít nhất 18,9 bảng để trả tiền lãi, và việc bán sân Old Trafford có thể giúp M.U tránh được gánh nặng nợ nần với số lãi 10 triệu bảng/năm.

Nếu Glazer muốn mua lại Old Trafford sau khi đã bán, nhà tỷ phú người Mỹ chắc chắn sẽ phải bỏ ra nhiều hơn số tiền 200 triệu bảng mà ông thu được khi bán sân.

Kid02117
16-06-2005, 09:49 AM
Ronaldo vừa ký hợp đồng 5 năm với Man, như vậy Real hết hy vọng có Ronaldo. Bọn fan của Man vừa thành lập CLB mới để chống lại Malcolm Glazer, tên là Football Club United of Manchester (FC United) và sẽ tham gia giải hạng 3 vào năm 2006

Vũ Nguyên
19-06-2005, 08:55 PM
Ụi lâu ngày không posst bài, thế MU vẫn còn fans à Hic hic..
Tưởng giới trẻ bi giờ chỉ khoái mỗi Liverpool thui, cảm động quá!

Kid02117
21-06-2005, 03:58 PM
Man Utd đã hoàn tất hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người HQ Park Ji-Sung, hợp đồng có thời hạn 4 năm và giá chuyển nhượng từ PSV về Old Trafford là 7 triệu bảng

Kid02117
27-06-2005, 05:06 PM
Hê, nhầm, mua Park Ji-Sung có 4 triệu bảng thôi, ngoài ra Owen muốn đến Man nhưng Man kô mặn mà lắm!!!

khanh_hikaru
03-07-2005, 03:12 AM
Cho em tham gia với được ko nhờ ? Em cũng là fan ManU nhưng học trường khác chắc ko sao chứ?

LamborghiniPtH
03-07-2005, 08:51 PM
Hehe, các bác vô manutd.com cho vui
Trong đấy đông vui lắm
4rum cứ fải gọi là
Đang bình chọn số 7 huyền thoại của MU:
Các ứng viên gồm có Boby Charton, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo

Công nhận là rất khó chọn vì tớ thích tất

Ngoài ra, tròng kì chuyển nhượng này, có lẽ MU nên tậu Mascherano. Vụ này nghe hợp lý hơn cả

Kid02117
07-07-2005, 09:53 AM
Mang Mascherano về để đá đội trẻ ah? Heize, Neville, Silvestre với Brown vứt đi đâu??
Bây h mấy thằng Glazer cho tiền mua thoải mái nên có khi mua Essien về là hợp lý nhất, nó cả thủ cả công đều tốt, thế cho Keane được. Ngoài ra, nên đẩy Nistelrooy với Saha đi kiếm thằng tiền đạo nào tốt tốt về đá với Rooney, Cassano với Owen đều tốt, nhưng thế thì cả hàng tiền đạo đều hơi... lùn, vì thế mua Gilardino là tốt nhất!

LamborghiniPtH
07-07-2005, 10:30 AM
Buồn cười nhỉ
Mascherano vừa trẻ kĩ thuật tốt có thể chơi ở vị trí CDM
Essien đương nhiên ai cũng muốn , nhất là khi cầu thủ này vốn từ bé là fan của MU
Nhưng ma nó nằm ở chuyện tiền nong, Chelsea sẵn sàng có giá cao hơn MU dù có đổi Saha cùng với 25m e cũng chưa chắc có
Houllier đang cần tiền , đội nào trả giá cao sẽ có được Essien. Mà cái thằng Chelsea thì.........
Chả hiểu bán Ruud đi làm gi, chẳng qua là phong độ không có được tốt sau chấn thương, đẳng cấp thì ai cũng biết rội Cần phải có 1 trung phong như thế ở phía trên Rooney.
Ông bạn toàn nói tới mấy thằng khó có thể sang được MỤ Owen là khả năng có thể hơn cả nhưng mà vẫn có tuyên bố muốn ở lại dù Fergie rất thích cầu thủ nạy Mà nếu đưa được Owen về thì Real chịu thiệt ah, nó sẽ có điều kiện là thêm 1 khoản tiền để có được C.Ronaldo. Cassano thì chả đời nào chịu sang Anh đău ( ít nhất là đến lúc này ) Gilardino thì thích AC Milan cho dù Chelsea trả bao nhiêu
Hỏi xem MU có thể mua được không.

Kid02117
08-07-2005, 01:42 PM
Ông chán quá, tôi có phải là nói kô có cơ sở đâu? Đọc tin thì mới nói có khả năng chứ! Thằng Glazer con bảo mua một tuyển thủ như Rooney mất 30 triệu thì tại sao kô chi một khoản tương tự cho một cầu thủ giỏi khác, lại các thêm Saha vào thì đỡ thế nào đc?
Masscherano thì tôi công nhận là giỏi, nhưng bây h mua nó về Man là kô thích hợp, nó chỉ hợp đá cánh thôi, thể lực kém thế về Anh làm sao đá được DMC??? Mà cánh thì MU đâu thiếu người??

mu-fan
09-07-2005, 10:29 AM
He he hôm qua tui vừa được Man U nó gửi cho một cái post card giới thiệu mùa giải mới và kêu gọi mình mua vé cho cả mùa giải. Mình mà ở bên UK thì có lẽ cũng mua thật.

Kid02117
09-07-2005, 11:19 AM
thế cơ ah, nhiều tiền thế?? Tui ở bên ý 4 năm mà chỉ đi xem đc một trận hạng C của Ars thôi đấy!

khanh_hikaru
30-07-2005, 11:43 AM
Chào các fan MU
Em có ý định thành lập 1 Forum cho các fan Mu ở Hà Nội. Em đã vào 4r rất nhiều trường tập hợp fan MU
Ở đây có ai ủng hộ ko ?

darkknight1411
30-07-2005, 12:36 PM
cóa !!!!!!!!!!!!!

khanh_hikaru
31-07-2005, 05:39 PM
Cám ơn 1 người đã ủng hộ. Còn anh hay chị nào nữa ko chứ 1 ngườii sao xây dựng được FC vững mạnh :D

eminem_superman
31-07-2005, 09:32 PM
Vậy fan của MU có những ai???
Trả lời: Có vài thằng đú bẩn
=))

darkknight1411
03-08-2005, 07:47 PM
4r của MU FC :D :D
http://www.musvn.com/forum/index.php?

khanh_hikaru
04-08-2005, 05:18 PM
Ui dời ai chả bít. Em cũng là thành viên trong đấy. Nhưng nói thật cái 4r đấy ko hay. Nhìn sơ qua các Box và vài topic của 4r là biết chán. Em làm cái 4r mới này để tập hợp riêng những fan tại Hà Nội. Còn tham gia 4r hay ko là tùy mọi người vậy :(

darkknight1411
04-08-2005, 05:33 PM
làm đê
anh tham gia :D :D

khanh_hikaru
05-08-2005, 11:05 AM
Hix sao cả trường Chu Văn An mà thấy mỗi darkknight là fan MU vậy ? Mọi người đâu hết rồi ?

mu-fan
08-08-2005, 08:48 AM
Còn Fan MU chính hiệu đây này.

Red Devil
14-08-2005, 04:07 PM
Man thắng Everton 2-0 một khởi đầu đầy ấn tượng. Mùa giải mới đã bắt đầu và tôi tin Mu sẽ làm nên chuyện. MU là số một............

khanh_hikaru
16-08-2005, 06:33 PM
Dạo này ManU đá hay quá.
Hix hôm nay em đã bỏ ra 250k để làm 4r cho các fan MU rồi. Làm xong mọi người nhớ tham gia 4r của em nhé