PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ngày đầu tiên đặt chân trên đất khách


co_ai_biet_toi_ko
29-11-2003, 10:35 AM
Cái cảm giác ngỗi trong máy bay lên đường đi du học , và vừa chia tay với gia đình với bạn bè .Cái cảm giác đó sao mà buồn quá vậy cơ chứ .Từ bé đến lớn chưa 1 lần nào có cảm giác mà buồn vậy vì đi mà chưa biết bao lâu nữa mới về .Cái lúc xuống sân bay gặp người ra đón mình dù muốn hay ko thì vẫn phải tỏ vui vẻ và thân thiên ( chứ lúc đó đâu có muốn cười đâu ).Nhưng có lẽ buồn nhất ,nhớ nhà nhất cũng là hôm đâu tiên ngủ 1 nơi cách xa nhà đến thế .muốn ngũ mà chẳng thể nào mà ngủ được , nhưng hình ảnh của Hn ,của gia đình ,bạn bè nó cứ quanh quẩnh trong cái đầu của mìnhh .Và những lúc đó chỉ ước gì mà được về Vn ngay mà thôi ...Nếu bay sang vào buổi tối ( giống mình ) thì hôm đó là hôm mà mình đứng nhìn bầu trời lâu nhất .Mà hôm đó trời thật nhiều sao và sáng .Mình chợt nghĩ Hn lúc này cũng vậy đây ,và giờ này chắc mình đang đi vòng vo ngoài đường thật vui vẻ biết mấy .Và quay lại với hiện tại đó là nhìn bầu trời ko phải bầu trời Hn ...Mình có thói quen khi có gì khúc mắc sẽ nhìn lên bầu trời cho thoải mái .Nhưng hôm đó càng nhìn lên bầu trời càng thấy nhớ Hn hơn ( và chẳng hiếu sao lại có thể chảy nước mắt được ) :( :( ...Mình đã đứng nhìn bầu trời khá lau ...và nó luôn có 1 cảm giác là lạ mà có lẽ khó làm mình quên được - 1 cảm giác buồn thật khó tả .. :(

nhoc_yeu
29-11-2003, 11:51 AM
Đấy là cảm giác của ng đi xa là vậy, còn anh có biết những ng ở lại sẽ cảm thấy thế nào ko ? Một khoảng trống , một sự hẫng hụt và thiếu vắng đến vô cùng ...Một nỗi buồn ngập tràn trong lòng , cố nén ko khóc ấy vậy mà nước mắt cứ trào ra, chỉ muốn ôm chặt người ấy , cố gắng níu giữ trong những giây phút cuối cùng ... Nhưng rồi có cố gắng bao nhiêu thì người ấy vẫn phải đi đến một chân trời xa xôi .. Chỉ biết hi vọng và chờ mong được gặp lại trong một ngày gần nhất mà thôi ...

lexuscva
29-11-2003, 05:35 PM
Mọi người yêu quê hương quá...
Em chưa bao giờ đi du học nên không biết cảm giác đó thế nào...?Hic hic
À,Có mấy lần đi du lịch ra nước ngoài, thì thấy rất hào hứng, phấn khởi trong mấy ngày đầu...nhưng sau một tuần thì cũng thấy nhớ nhớ...nhưng lại bay về ngay (hết kỳ nghỉ) nên nó chỉ thoảng qua..chứ không sâu đậm như anh Tuấn...

co_ai_biet_toi_ko
29-11-2003, 10:24 PM
nếu chi đi vài ngài thì làm sao mà có cảm giac đó được chứ em ,cái cảm giác này chỉ có khi mình đi xa mà chưa biết khi nào sẽ về .Nếu 1 ngày nào đó em rơi vào hoàn cảnh như vậy anh tin chắc ko ít thì nhiều em sẽ có cảm giác giống anh . Đến lúc đó em sẽ cảm thấy nhớ đến cả những cái mà ngày thường em cảm thấy nó rất là bình thường .Một cảm giác rất lạ khi em nghĩ về những thứ đó .
To Nhoc yeu : Anh cũng biết đựoc cảm giác của người ở lại thế nào rùi , vì anh đã có lần đưa mấy đứa bạn đi du học ,đó chỉ là những người bạn thân đã vậy rùi ,1 cảm giác cũng buồn chẳng kém vì ko biết bao lâu sau sẽ gặp lại mà .Huống chi khi mình đi đưa tiễn người mà mình thương yêu thì chắc chắn nó càng khác rùi cái cảm giác đó chắc chắn sẽ dâng chào hơn rất nhiều . Nhưng rùi họ đi đâu phải là ko trở về đâu ,sẽ về cơ mà .hãy luôn tin tưởng vậy ..

Pham Vu Ngoc Ha
30-11-2003, 07:09 AM
Hic, cái này chắc nhiều người phải bị bắt gặp lắm à....
Kiểu này chưa về chơi VN đã nhớ rồi ý..... Nhớ cho lúc sau khi về chơi mình lại phải xa người thân...... Và đúng là chẳng biết khi nào mới được gặp lại.....
Cảm giác này không thể tả được đâu.... nó trống rỗng, hẫng hụt.... và hơn cả thế nữa........ :(
Mình sợ sự tiễn đưa lắm..... thường là mình với đứa bạn hôm trước gặp nhau, chào tạm biệt, coi như mai lại được gặp nhau thôi, chứ nó mà đi tiễn mình nữa thì....... :( Ôi, nghĩ đến mà người đã cảm thấy nao nao............
Lần này về VN, chuyện tiễn đưa chắc sẽ còn khó khăn hơn nhiều nữa đây........ :(

co_ai_biet_toi_ko
30-11-2003, 11:17 AM
đúng là lẫn này chị Hà về thì khó mà đi lém đây vì có 1 " anh chàng ngự lâm pháo thủ " đang đứng ngoài ...và trái tim đang giữ trái tim lại vậy để dứt ra mà đi thì càng khó biết bao nhiêu :( :(

mdzphuong
02-12-2003, 03:45 AM
sao ma doc buon da man vay,phuong da di du hoc dc 1 nam roi,hoi sang,len san bay,phuong ko co 1 ti cam giac nao nhieu luc lai sung suong nua co chu.Nhung sang day moi co cam giac nho nha ,ban be kinh khung.nhung roi tham thoat 1 nam troi qua,nhieu luc nho nha,ban be,nhieu luc rat vui vi dc tu do o noi dat khach xa nguoi muon choi vui dua the nao cung dc :D :D :D :D ,vui ghe co nhung cung mong ve Vn ghe co.Minh viet may dong nay la luc minh dang o san bayHong Kong len duong ve Vn choi day,cghi co may gio nua la minh co mat o Vn gaop lai bo me gia dinh va ban be roi vui ghe co. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
To cac ban o xa nha:dung co buon nua,minh da di du hoc xa nha minh hieu ro dieu do nhung hay dan quen di de tap trung vao hoc roi mang ve Vn bang cap xay dung que huong nha.O lau dan se quen nuoc ngoai co khi con chang muon ve VN nua day chua hhahah :( :( :( buon ghe nhung nguoi nhu the nhung Phuong tin dan CVA se ko bao gio nhu vay dau

co_ai_biet_toi_ko
02-12-2003, 01:31 PM
sang nước ngoài chỉ được cái điều kiện học hành tốt ,thành phố hiện đại hơn chứ chẳng được hơn cái gì cả .Ở vn vẫn là vui nhất sướng nhất he he ...thui thời gian cứ trôi nhanh nhanh lên để học xong còn về vn hi`hi`hi` :lol:

Pham Vu Ngoc Ha
03-12-2003, 12:04 AM
Công nhận đúng là thế, ở bên Tây thì được cái xã hội tốt đẹp và điều kiện đời sống tốt thôi, chứ còn ở VN vẫn thích nhất!!! :rolleyes: :rolleyes:
Đến bao giờ nước mình mới phát triển vượt bọn Tây được nhỉ?? :P

GiangNguyen
04-12-2003, 04:29 AM
Bay gio nhieu khi em cung dat cau hoi nhu chi Ha , chang biet den bao gio VN minh moi vuot dc may nc dang fat trien nhu hien nay nhi ? :huh:
Nghi den chuyen do thi xa voi wa , noi that ra sau khi di du hoc moi thay VN minh con kem xa qua , nhat la ve y thuc cua nguoi dan ... Hi vong sau nay moi nguoi hoc xong co the ve giup VN minh fat trien hon nhieu so voi hien nay :)
Con bay gio thi cu co gang ma cay , co gang hoc de thoi gian wa nhanh hon , som duoc tro ve VN .
Vive VietNam hehehe ...
HG
A chi Ha oi em k biet go TV o dau a :(


[Ở mục <span style='color:blue'>"Những hướng dẫn trong CVA1908" em có thể vào xem Làm thế nào để gõ được tiếng Việt (http://www.chuvanan.org/tuoihoctro/forums/index.php?showtopic=378) em ạ, trong đó có hướng dẫn cặn kẽ lắm.. ;-) ]</span>

co_ai_biet_toi_ko
04-12-2003, 04:02 PM
trời Vn sẽ thay đổi cho mà coi ( thay đổi từng ngay nè ) nhưng sẽ thay đôỉ vượt bậc khi chúng ta đi du học về ah he ...( nghe thấy mình cũng quan trọng quá ).
Mà Giang Nguyen cũng du học đúng ko ?phát biểu cảm nghĩ ngày đâu tiên bên Tây 1 cái ..

GiangNguyen
06-12-2003, 01:44 AM
Hehehe tui gõ được tiếng việt rồi nhưng lâu không gõ thấy lạ quá ... :P
Co_ai_biet_toi_ko muốn biết cảm nghĩ ngày đầu tiên o bên Tây của mình à ? Cũng không có gì đặc biệt cả , chắc cũng giống mọi người thôi , lúc ở thì máu đi lắm , chỉ mong duoc bay ngay sang Pháp thôi , híc nhưng mà sang đến nơi thì cảm giác đó được thay bằng nhớ nhà kinh khủng luôn .
Mặc dù mình có người quen bên này nhưng sang chưa đầy 2h đồng hồ nước mắt nước mũi đẫ chảy hết ra rồi , cũng chẳng biết tại sao cả . Cứ nghĩ đến chuyện còn lâu nữa mới được về lại VN là lại khóc , thời gian mới sang đây mình bị sụt cân kinh khủng , bây giờ nhìn lại ảnh lúc đấy thấy lạ wá vì chưa bao giờ mình gầy như vậy . :(
Nhưng mà cũng đã 1 năm rồi , nói chung con người khi xa nhà sẽ truởng thành lên rất nhiều , mình hi vọng mọi người đều cố gắng học thật tốt , sau này về nước có khi lại có dịp làm việc chung với nhau cũng nên . Hehehe ... :rolleyes:
B)

Pham Vu Ngoc Ha
06-12-2003, 05:07 AM
Lần đầu tiên đặt chân trên đất khách, mình chẳng cảm thấy gì cả... Ngay cả những ngày trước khi đi cũng chẳng cảm thấy háo hức gì...
Lần đầu tiên nhìn thấy những tòa nhà cao tầng khang trang cũng thấy bình thường, chẳng trầm trồ, mà cũng chẳng thấy lạ lẫm...

Nhớ câu đầu tiên nói ra ở nước ngoài là: "Hallo, could I have this ice-cream, please" :P :D :lol: (vì vừa xuống sân bay đói và mệt quá mà, hàng kem ngay bên cạnh, thế là... :P :P )

Những tuần đầu thì không thể nuốt được thịt. Hic, ở VN, thịt tươi, thơm, mua ở chợ. Còn ở đây, thịt ít nhất phải 1 ngày rồi, vì từ nông thôn chuyển ra thành phố, lại qua các khâu kiểm tra chất lượng nữa, nên.... Hic, nấu kiểu gì cũng ngửi thấy mùi chẳng bao giờ thơm bằng ở nhà... Dần dần rồi cũng phải quen...
À, còn chưa kể rau nữa chứ, ở đây chẳng có rau gì cả, quanh đi quẩn lại có mỗi súp lơ, su hào, cà rốt, bắp cải, zucchini, broccoli với cải tàu là kịch.
Thích ăn rau ngon phải ra chợ Châu Á, thịt tươi ra chợ nông dân ở ngoài trời... Hic, mất thì giờ quá... mà lại còn cắt cổ nữa chứ :huh:
Đấy là còn chưa nói đến chuyện thiếu rau thơm, gia vị, và nhiều loại hoa quả nữa chứ, hic...

co_ai_biet_toi_ko
06-12-2003, 10:47 AM
Chị Hà thì khỏi nói rùi lúc nào mà chẳng ăn với cả uống ( giống em ko tả được ) cứ nhắc đên thức ăn bên này thì chán chẳng thẻm kể ,cứ như việt nam vừa tươi vừa ngon ( mà có thấy bao giờ kiểm tra gì đâu ) thế mà vẫn khỏe mạnh như thường .
Thế là gặp 1 người có cùng cảm xúc với mình rùi đó là Giang Nguyen , công nhận đó cái lúc mới sang đó chỉ muốn nói với bản thân mình,mình là con trai thì sao mà được khóc phải mạnh mẻ ..nhưng hic hic ...chẳng hiểu sao càng cố gắng bao nhiều thì thấy nước mắt càng ra bấy nhiêu ( nhưng ko có nước mũi giống của GN ) :P . Rùi cái thời gian đầu đó lúc chat hoặc nói chuyện với gia đình cũng cảm thấy muốn khóc luôn thế mới lạ chứ hic ( từ đấy mới phát hiện ra 1 điều ...mình cũng dễ mít ướt quá :wacko: ...( chắc thời gian đầu ai cũng ai vậy ah ) nhưng giờ thì đã quen rùi gọi điện về nhà cười nói cứ gọi là thoải mãi ,và thấy thời gian nó cũng đã trôi nhanh hơn chứ ko chậm như hồi trước . Chẳng mấy chốc lại được về vn he ..Mà

LeoXX
06-12-2003, 04:53 PM
your guys did a good job :)

co_ai_biet_toi_ko
07-12-2003, 11:46 AM
thế bác Leo thì sao đây .bác cũng ở bên amsterdam đúng ko ??vậy ngày đâu thế nào hí`hi`h <_<

LeoXX
07-12-2003, 04:26 PM
chú có biết redlight district không nhỉ
vừa đặt chân sang Hà Lan mệt gần chết, sau khi nhận phòng và ngủ một giấc mình đói quá mà ngại ra đường nên ngồi ăn ruốc của mẹ đỡ đói :ph34r: đến lúc chợt nhớ không có thuốc lá trong va li như ruốc đành lọ mọ ra ngoài ( i got one Seven mind please ) và thế là thằng tôi nhân tiện làm một vòng ai ngờ lạc ngay ra redlight :P các em đứng trong cửa kính cứ uốn éo làm mình .....cứ ngại quá hihihi :lol: dù sao cũng có mấy em người đẹp phết tuy hơi to :unsure:

Pham Vu Ngoc Ha
07-12-2003, 06:34 PM
Ui, "redlight district" của Amsterdam thì nổi tiếng cả Châu Âu rồi (có lẽ còn hơn nữa) :D :D :lol:
Leo ở ngay đấy à, hehe :D
Ở Amsterdam thì thấy thú vị nhất là xe đạp, hihi, có nhiều xe đạp và nhiều khóa khóa xe đạp hơn nữa đến lạ thường... à, và những cái cột ngăn đường nữa, trông rất vui mắt... Và những cái nhà bị nghiêng nữa, hihi :P
Khi nào có dịp phải đi Hà Lan 1 chuyến nữa.... Thích nhất là ra biển mò hến :rolleyes: :P


Ôi, nhớ lại hồi mới xa nhà nhớ nhà quá... Nhưng càng xa nhà lâu thì càng nhớ nhà nhiều...... :( :( Thế là sao nhỉ?? :( :unsure:

co_ai_biet_toi_ko
09-12-2003, 06:54 PM
hay thế nhể....anh ui hum nào em sang đó dụ lịch anh dẫn em đi đây đó tham quan Hà Lan nhé he

LeoXX
10-12-2003, 12:11 AM
hehe
mà chú có đến đây thì anh cũng ra đón có cái không phải hẹn trước địa điểm đâu nhỉ !!!!! :ph34r:
cứ đứng giữa schiphol ( sân bay ở Ams ) mà hét to lên
" is there anybody know me "??
là anh nhận ra chú " cóai biết tôi không đã tới "
còn trường hợp anh hơi chậm chân ( già rùi mà B) ) thì chú tìm anh vậy nhé :)
Thế này cứ thấy ai bán nước miệng luôn mời chào là anh đó nhé
Về nơi đây ngồi bên quán vắng mà :lol: ;)

GiangNguyen
10-12-2003, 05:16 AM
hehehe nghe mọi người nói thế làm em cung mún di Hà Lan wa a , đợt vừa rồi đáng lẽ ra em dc đi rồi nhưng cuối cùng lại k đi được. Từ Pháp wa HLan k cần fai xin visa đúng k ạ?
Mọi người nếu đang du học thì tranh thủ đi mấy nước gần nhau , chắc chả mấy dịp được đi hết đâu ạ. Bác nào định wa Pháp chơi em tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch hehehe...
HG

LeoXX
10-12-2003, 06:26 AM
thôi anh xin năm ngoái đón giao thừa ở chân tháp effel sợ lắm rùi vừa đói rét lại còn ngôn ngữ bất đồng hỏi đường cứ như diễn viên kịch câm dùng hết cả tay chân .......mãi đến hai giờ đêm mới thuê được cái nhà trọ rẻ rẻ ở ngoài trung tâm paris
cạch đến già, lần sau nếu có sang anh phải thuê phiên dịch viên như em GN không thì toi <_<

Sunrise
11-12-2003, 12:22 AM
Cảm giác của người ở nhà hẫng hụt thật , nhưng chỉ được một thời gian thôi. Người đi xa mới thật sự là người bị bỏ lại , bị lãng quên... Cảm giác bị lãng quên rất đáng sợ. Cứ thử 3 4 tuần mà kô có một cái mail nào gửi đến cho mình... nó là một cảm giác kô phải là buồn nũa( vì buồn thì cũng làm gì có ai quan tâm)... hollow and empty in soul....
Nhưng mà cũng chẳng trách được bạn bè ở nhà, mình cũng sẽ thế thôi. Một người bạn dù thân đến đâu, sẽ nhớ được bao lâu (1 nam???) khi mà mình rồi sẽ có bạn mới, trường mới , lớp mới, rồi bận rộn học hành , yêu đương...Nhưng cảm giác một mình rất đáng sợ, vẫn chỉ mong mọi người nhớ tới mình một tí, lại không dám làm phiền mọi người :(

co_ai_biet_toi_ko
11-12-2003, 10:36 PM
to anh leo...anh nói kiểu này thằng em có tin được ko đây hic hic....dễ đứng mốc mặt ở cái sân bay đó vẫn chưa thấy anh ra thì toi đời em ah...biết đâu lại có mấy cô nào nào đó đến giúp đỡ mình ấy chứ he he...
to sunrise: hãy lạc quan nên bạn ah,chắc chắn sẽ ko có việc đó đâu , đã gọi nhau là bạn bè thì họ sẽ ko quên mình đâu ,và mình cũng ko bị vào lãng quên đâu. Vì dù sao cuộc sông cũng thay đổi từng ngày mà chính vì thế có 1 lúc nào đó họ ko liên lạc với họ.Nhưng 1 lúc nào đó khi bạn gặp khó khăn thì những người bạn thân của mình sẽ biết và chia sẽ với mình đó.... ;)

Sunrise
11-12-2003, 11:44 PM
Bạn mới sang một năm đúng không, thế thì tin đi, mà tuỳ bạn, nhưng mà năm ngoái tôi cũng tin những điều bạn nói, còn năm sau bạn sẽ hiểu những điều tôi nói
Đừng lo cho tôi, cuộc sống tự lập rất vui vẻ... tôi cũng có những bạn bè mới mà chẳng mấy khi muốn nghĩ lại những chuyện cũ... không phải vì tôi quên mà là vì tôi không muốn nhớ

Pham Vu Ngoc Ha
12-12-2003, 04:45 AM
Mình có 1 bà bạn thân lắm lắm lắm, hihi. Chơi thân với nhau từ hồi lớp 2...
Hồi cấp 2 đi nước ngoài, mình với bạn ý chẳng liên lạc với nhau 6 (!!!) năm trời!! Hồi đấy làm gì có mail hay ĐT như bây giờ... Địa chỉ của bạn ý mình cũng không có... Thế mà hồi về VN, mình mò đến nhà bạn ý chơi, ôi, 2 đứa nhìn thấy nhau vui sướng không để đâu cho hết và nói chuyện với nhau như chưa từng xa nhau ngày nào!!!!! Không đứa nào giận đứa nào vì không liên lạc, mà hình như cũng chẳng đề cập đến chuyện đó nữa ý, hihi.
Bây giờ có điều kiện, 2 đứa có thể ngồi chat chit với nhau cả ngày mà không chán!! Bàn mọi chuyện trên trời dưới biển, đủ thứ, chẳng giấu nhau cái gì cả....
Thỉnh thoảng bận bịu quá cũng bẵng đi 1 thời gian không liên lạc với nhau,nhưng trong lòng luôn nghĩ tới nhau... Luôn thông cảm cho nhau...
PA ơi, sao không vào đây post bài đi, lười quá, hihi, để người ta 1 mình thế này à, huhuhu....

Nhung vit
24-12-2003, 08:27 AM
cái ngày đầu tiên em đến Kentucky , lúc ấy trời tối , khoảng 11 h đêm mất , ng thì lả đi như sắp chết ( hoặc như đã chết ) :( lúc đấy chỉ muốn ở nhà đang nằm trên giường , chưa ngủ dc ( vì phải đợi bố kiểm tra xem đánh răng chưa mới ngủ dc _ thực ra mình là 1 đứa chuối o chịu dc ) :lol: :lol:
thôi , hôm nào post tiếp , chứ hôm nay nhớ mẹ quá ( mai mình làm nem đấy ) Nhớ nem mẹ làm quá :( :(