Xem phiên bản đầy đủ : Tình cảm của chúng em không như xưa nữa,em phải??
nmv_2301
24-07-2003, 04:17 PM
Có ai giúp em không? Em cần biết ý kiến của mọi người khi cảm thấy thiếu vắng người mình yêu trong cuộc đời..... nói thật là rất buồn...
Pham Vu Ngoc Ha
25-07-2003, 02:31 AM
em phải nói rõ là "thiếu vắng" kiểu gì chứ em?? xa nhau thôi hay là chia tay nhau hay gì hả em?
Lê Hoàng Cung
04-08-2003, 04:56 PM
Thôi mà mày , tao đây , sao mày lại nói như vậy ????
Quang Anh
04-08-2003, 06:39 PM
Cung Béo à he he, sao mà chỗ này đông zui thế nhỉ
teddybear
14-08-2003, 09:35 AM
Cảm thấy thiếu vắng á,tui chưa nghĩ dến bởi tui chưa có người iu để mà thiếu vắng. :lol: :lol:
little_mushroom
30-09-2003, 12:59 PM
Hix...Ko ngờ cũng có người"rồ man tic " như dzậy đó...Sợ wé muh!!!
co_ai_biet_toi_ko
01-10-2003, 10:02 PM
nó sẽ chỉ đến 1 lúc nào đó mà thui.
Buồn tênh
02-10-2003, 01:51 PM
HIc...theo Bùn tênh thì cái thiếu vắng gây đau khổ nhất là khi mình yêu ngừi ta mà ngừi ta là yêu một ngừi khác, nhiều người đã cố tự an ủi mình rằng ngừi mình yêu đang được hạnh phúc và mình phải mừng cho ngừi ta, nhưng thực sự ko hề dễ dàng như thế!!!
little_mushroom
02-10-2003, 10:42 PM
...Chịu, ko hiểu...Nghe Bt nói thì hình như bạn đã trải qua kinh nghiệm "xương máu"(nghe ghê wé) rùi hah???
Buồn tênh
03-10-2003, 07:17 AM
Ừ, cũng gần như vậy, BT đã và đang phải chịu đựng cái sự thiếu vắng ấy!
little_mushroom
03-10-2003, 04:32 PM
Hix...Dzậy là Bt nhà ta đã có người để nhớ và thương...Và xót xa thay cho trái tim của một đống boy đang tan vỡ theo cái tin sét đánh này...Xin thành thật chia buồn cho quí vị!!! :o :rolleyes: -_-
Pham Vu Ngoc Ha
03-10-2003, 06:46 PM
Ôi BT ơi, em đắt hàng thế kia thì em lo gì nữa hả em?? hihi :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
(Hic, tại sao phần lớn các topic trong forum này không sớm thì muộn đều đi lạc đề thế này?? :unsure: :huh: )
chán thật! chuyện tình cảm tuổi học trò thường củ chuối nhưng..............
little_mushroom
04-10-2003, 10:11 AM
Bác ui bác nói gì muh little chẳng hỉu gì cả...Hình như liric của các nài hát thuộc thể loại eternative rock đều như thế hay seo ấy, rất chi là khó hiểu...brrrr...
tui ít nghe alter! tui nghe heavy và death! hic!
ý tui nói là.....muốn biết thì đọc bài "tiễn dặn người yêu" trong sách giảng văn 10. biết ngay tâm trạng khi thiếu người minh yêu
VD vài câu nha (những câu tôi thích)
"...Têm trầu đừng têm chắt
Têm chặt e vôi loãng trầu non
Vôi loãng vôi chảy dồn
Yêu nhau đừng yêu nóang
Yêu naong không được lâu
Cốt tình yêu bền chắc về sau.....
......Đừng để cho người cũ kêu ca....."
Buồn tênh
04-10-2003, 03:16 PM
<!--QuoteBegin-Pham Vu Ngoc Ha+Oct 3 2003, 11:46 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Pham Vu Ngoc Ha @ Oct 3 2003, 11:46 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Ôi BT ơi, em đắt hàng thế kia thì em lo gì nữa hả em?? hihi :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
(Hic, tại sao phần lớn các topic trong forum này không sớm thì muộn đều đi lạc đề thế này?? :unsure: :huh: ) [/b][/quote]
ÔI giồi ôi, chị đừng có nghe little nói nhảm nhá, làm gì có ai đâu mừ đắt hàng, hix..hix...được như vậy thì đã tôt rùi, he he!!! ;)
Hay mình thử tuyển ngừi iu xem thía nào cái nhể!!! :P
---------------
Tình trạng này giống hệt 4r cũ của em, topic nào rùi cũng kết thúc bằng chuyên tình iu hoặc ăn uống gì đó, hết nói lun, hi hi!!!!
little_mushroom
05-10-2003, 06:10 PM
tui ít nghe alter! tui nghe heavy và death! hic!
Vậy mình hỏi khí ko phải chứ...Bạn có nghe Queen ko???Little thấy các bài hát của Queen ý nghĩa lém, giai điệu cũng hay nữa!!!(Hix,...mong mọi người thứ lỗi.little lại đi lạc đề rùi(>_<)...Hix,sor..r.r...ry!!!)
viec quai gi phai ti tinh yeu lam gi co chu
luc nao no den se den
luc khong den ma tim no thi se cha co gi hanh phuc dau
LamborghiniPtH
30-11-2003, 12:26 PM
Thế thì bao giờ mới được hả chỉ may mắn mới thế thôi còn lại phải tự đi tím tất.Bạn chanh vang lạc quan quá
lovestorythuh219
09-12-2003, 10:13 AM
Ôi lamboghirni a ,thằng bạn của tao đây rồi,người đồng cảnh đây rồi.
Quạnh hiu trống vắng là đúng rồi,yêu một người thì sẽ nhớ mãi thôi.
Còn đây chúng tôi toàn những người yêu đã lâu mà mãi chưa dược đây,đau khổ thế đấy.
Nhưng yêu là động lực để học hãy nhớ rõ điều đó nhé.
Nước có cạn núi có mòn
Tình anh còn mãi vẫn còn chờ em!!!
Tình yêu thầm kín luôn là tình yêu chân thành nhất!!!
:(
vBulletin v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.