PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vậy có ai quan tâm đến nạn quay cóp ko?


kiwi_vn
22-09-2004, 05:09 PM
Là dân vừa thi ĐH xong nen hơn ai hết tui hiểu về vấn nạn này! Ai mà ngờ được ngay cả HVCSND mà cả phòng trong 3 môn thi chỉ có tôi là ko quay.Chẳng lẽ tôi lại bỏ thi! :(

Pham Vu Ngoc Ha
23-09-2004, 07:48 AM
Vấn đề này mình cũng đã từng đề cập ở mục "Chất lượng của HS, SV Việt Nam", nhưng ở đây mình cũng xin nói lại và nói thêm...

Công nhận mình thấy tình trạng quay cóp của HS, SV mình là rất đáng buồn. Bây giờ nói là "xử lý triệt để" thì cũng chưa được thực tế cho lắm... Vì sâu xa mà nói thì vấn đề này liên quan trực tiếp đến cách dạy học của nước mình.
Mình nhận thấy rằng kiểu học của Việt Nam vẫn chưa khuyến khích sự sáng tạo và linh động của mỗi học sinh. Học dựa vào sách giáo khoa thì tốt, nhưng đấy không có nghĩa là cứ thế mà học vẹt nguyên văn từ đó. Vì khi học "vẹt" như vậy, mình bị mất đi khâu đoạn chuyển sự hiểu biết của người khác thành của mình. Học thuộc lòng cũng là 1 cách luyện trí nhớ tốt, nhưng học rồi tóm tắt ý và sau đó biết diễn đạt ý đó bằng chính lời của mình thì mới là hiểu thật sự, và lúc đó kiến thức mới ở lâu trong đầu của mình. Ở VN mình ít thấy thầy cô nào động viên kiểu học như trên... Mọi người có công nhận là nếu chỉ học thuộc lòng không thôi thì sau khi kiểm tra rồi, tự nhiên "kiến thức" đó cũng "bay" theo bài kiểm tra luôn không? ;)
Cái thứ 2 nữa là để tránh quay cóp, thầy cô giáo cũng có thể đặt ra những câu hỏi cần sự hiểu biết thật sự mới trả lời được chứ không chỉ học thuộc. Mình thích nhất kiểu thi mà cho giở sách, nhưng HS không thể nào tìm được cái gì trong sách mà chép vào bài của mình, mà chỉ có thể dùng sách để tham khảo thêm.
Lấy ví dụ cụ thể: Những công thức toán học hay thật, nhưng nhiều cái quá dài và rắc rối, mình có thể tra ở đâu cũng ra được thì mình đâu cần phải nhớ nó? Cái quan trọng là biết cách áp dụng nó đúng nơi đúng chỗ trong những bước giải của mình. Nếu cần, từ những công thức cơ bản, mình vẫn có thể tính ra được nó cơ mà...
Ý thức của mỗi HS, SV cũng là 1 yếu tố nữa, nhưng mình nghĩ là khi thay đổi cách dạy thì dần dần, tự nhiên ý thức cũng tự khắc được "cải thiện"...

Ngoc Anh
23-09-2004, 08:13 AM
Híc mình đã đề cập đến vấn đề này ở mục tự hào dân tộc rồi
Mời xem lại nhé :D

NQD
25-09-2004, 12:26 PM
Liệu mọi người có biết rằng, ngay cả các công chức nhà nước cũng quay cóp không? Đi thi cao học luật, một luật sư quay cóp. Đi thi cao học của SP thì người đi thi cũng quay cóp; tệ hại quá. Nói chung chúng ta cần bỏ ngay tật xấu này đi. Ít ra thì, ai thi khối nào thì môn thi đó đừng bao giờ quay cóp khi kiểm tra
=D>

fruit NHO
25-09-2004, 04:02 PM
Liệu mọi người có biết rằng, ngay cả các công chức nhà nước cũng quay cóp không? Đi thi cao học luật, một luật sư quay cóp. Đi thi cao học của SP thì người đi thi cũng quay cóp; tệ hại quá. Nói chung chúng ta cần bỏ ngay tật xấu này đi. Ít ra thì, ai thi khối nào thì môn thi đó đừng bao giờ quay cóp khi kiểm tracứ nói là mọi ng bỏ nạn quay cóp chứ thực ra thì học sinh việt nam mãi mãi ko bao giờ bỏ được có chăng chỉ giảm bớt khi thầy cô cho bài kiểm tra theo 1 cách khác và điểm số ko còn là áp lực như bây giờ thôi!!!!!

kiwi_vn
01-10-2004, 07:40 PM
Hi hi! Hôm nay tôi nhập học Học viện cảnh sát nhân dân,rất vui la tôi là 1 trong 35 học viên cao điểm nhất được chọn vào ngành cảnh sát kinh tế! Thật là vui vì học trong 1 lớp toàn người giỏi,ko phải chịu nạn quay cóp nữa!

NQD
02-10-2004, 03:38 PM
Ông anh vui mừng như thế có hơi sớm quá không. Theo lời kể của không biết bao nhiêu nhân đã từng qua thời sinh viên thì hình như anh đang ăn dưa bở =))

kiwi_vn
05-10-2004, 09:44 AM
Ha ha! Thế thì chú nhóc ko biết rồi,ở trong này mà quay thì bị đuổi học luôn đấy,lớp anh có 1 số trường chuyên như:quốc học Huế,Năng khiếu Hà tĩnh,hệ Pt ĐH vinh,Chuyên Vĩnh Phúc,Chuyên Bắc Ninh...

smilemore
05-10-2004, 03:29 PM
bạn Đạt có vẻ chơi và quen biết nhiều anh chị học đại học quá nhỉ? thảo nào nghe bạn nói khá chững chạc. Là một người cùng tuổi, tôi thấy hơi ngạc nhiên.KHÂM PHỤC QUÁ! :>>

Ngoc Anh
05-10-2004, 05:21 PM
cứ nói là mọi ng bỏ nạn quay cóp chứ thực ra thì học sinh việt nam mãi mãi ko bao giờ bỏ được có chăng chỉ giảm bớt khi thầy cô cho bài kiểm tra theo 1 cách khác và điểm số ko còn là áp lực như bây giờ thôi!!!!!
Trả lời hay đấy, cách này có ối thầy cô đã làm rồi, ví dụ thầy trạch dậy môn sinh vật thầy định dậy sử ấy.
Có mà quay thoải mái nhưng mà trình độ đến đâu thì vẫn hiện ra hết.
Chị khoái thầy trạch dậy sinh lắm

kiwi_vn
07-10-2004, 08:37 PM
Thật là vớ vẩn! Cách học tốt nhất vẫn thuộc về người hs thôi,đó là hs phải có lòng tự trọng!Nhiều kẻ quay cóp mà vẫn ra vẻ tinh vi ta đây học giỏi ,phát ghét!

Snow_moon287
16-10-2004, 12:09 PM
Học sinh mà quay cóp thì có thể chấp nhận được chứ công chức mà cũng quay cóp thì chịu luôn.Khối lượng bài vở bây giờ nhiều ko chịu được,học thuộc lòng lại nhiều,ko quay cóp thì teo mất.Mà cũng chỉ quay được mấy môn học thuộc lòng thôi,chứ toán,lí,hóa,anh thì quay làm sao được

smooth
17-10-2004, 12:30 AM
Anh Phúc nói đúng nhỉ, đứa nào quay cóp thì im miệng đi, lại còn ra vẻ ta đây thì bó tay. Em Vân nói thế nào ý, công thức cũng quay được chứ sao, ông anh tanh ông ý chả bảo là phải nhớ những gì đã có trong sách rồi (bây giờ cái gì chả trong sách, hix) vấn đề là biết ct mà áp dụng thế nào cơ.
Mình ko thích quay, nhưng mà thích cóp . Hix, ngồi cạnh đứa học chăm dễ sợ, học thuộc mà lơ mơ cứ nghía tạm vậy. Hồi lớp 11, thi hk I công dân, lần đầu tiên giở sách ra quay, bị bắt, hix.

Pham Vu Ngoc Ha
17-10-2004, 01:58 AM
Mình thì thấy nhiều môn bắt học thuộc 1 cách rất vô lý!! Sử hay Địa thì bắt buộc phải học thuộc thì công nhận, nhưng GDCD mà cũng bắt "học vẹt" thì... GDCD là môn học nói về đạo đức, xã hội, thế sao không để HS tự phát biểu những suy nghĩ riêng của mình nhỉ? Bắt HS học thuộc thì HS đâu có hiểu và áp dụng được nhỉ? Với kiểu học như thế thì kiểm tra xong 1 cái là "chữ thầy giả thấy" ngay mà...

ark
17-10-2004, 08:08 AM
Năm ngoái, cả đợt thi học kỳ II, lớp mình cứ gọi là "đặt sách lên bàn mà chép", thế nên khi "suýt" có sự thay đổi giáo viên trông thi ( ông Phong đòi trông thay ông Lý ) thì cả lớp ngồi rầm rì ... học Sử , vài đứa chạy ra hàng Photo .

Mà cũng tại cái chương trình học nước mình thiển cận . Nhiều môn, nhiều thứ học chẳng để làm cái quái gì, chỉ tổ phí thời gian, phí chỗ để "chứa" , học xong được vài ngày thì quên, có khi viết bài xong là quên rồi , mà có nhớ được cũng chẳng "ấm" vào thân chút nào, chỉ "thối" đi thôi .

Em ko phản đối việc quay bài, khi ta còn mòn đít ngồi "nhồi" 1 chương trình như thế , VN mà có được phong cách học như chị Hà nói thì đã ko "lẹt đẹt" thế này .
Đặc biệt là môn Anh năm ngoái, đầu năm ko ai nghĩ là còn phải học quyển sách hệ 7 năm, nên chẳng ai thèm mua, cuối cùng vẫn phải mua sách chủ yếu để ... quay, chép bài Text cho nó có điểm . May mà cô chủ nhiệm năm ngoái tiến bộ , còn năm nay thì ... lại học thuộc lòng bài Text rồi , Chương trình Anh thì ngu si, cổ lỗ, học về thế giới khi ... mình chưa ra đời thì cứ y như học Lịch sử , ko quay thì học làm gì . KTCN,KTNN,GDCD, năm nay kể cả Sinh,Văn quay được thì kiểu gì cũng quay.

Cái gọi là "lòng tự trọng" ko thích hợp với VN đâu, ngồi học vẹt mấy thứ vô ích, vô nghĩa để kiểm tra thì ko phải "tự trọng" mà là ...ngu !!! Ở đây gần như chẳng học được gì đâu !!!

kiwi_vn
22-10-2004, 12:55 PM
Trời ạ! Chương trình giáo dục của VN mình cổ lỗ quá rồi,toàn học những sách biên soạn từ đời nào á! Học mấy cái đấy thì lạc hậu là phải thôi.Trách nao hs ko có hứng thú học Vì thế mà quay cóp thôi.

emitrang18
22-10-2004, 05:16 PM
hê hê tửong chuyện gì chớ quay cóp thì trong 100% học sinh sinh viên Vn thì đến 99.9% là đã từng quay cóp mừ chưa quay cóp chưa phải là học sinh VN. Hê hê, Emi đi thi học sinh giỏi cũng từng thấy quay cóp chớ đi ĐH thì đó là điều đương nhiên. Vấn đề là có ai bị bắt hay ko thôi. hê hê. Bàn mãi chuyện này chán lắm.

kiwi_vn
23-10-2004, 08:05 AM
Thật vớ vẩn,thi HSG mà vẫn quay cóp thì ko thể chấp nhận được.Nhưng ở kỳ thi HSGQG thì đừng có mà mơ quay cóp nha.Đúng là bạn Trang nói đúng,ngay cả tôi cũng đã từng gian lận nhưng đó là chuyện của năm học lớp 8 rồi,sau vụ đó thì ko bao giờ tôi quay dù đó chỉ là môn phụ như GDCD.

NQD
28-10-2004, 06:52 PM
Ai cũng cho rằng công thức khó thuộc, cần phải quay. Thế khi thầy cô giáo nói có hai loại đề: loại cho mở sách thoải mái và loại cấm quay thì mọi người chọn loại nào? Chắc là loại thứ hai chứ gì?
Nhưng quả thật, một số môn xã hội bắt học vẹt thì quá khổ. May sao môn Địa bây giờ có Atlas để có thể học hiểu mà không cần phải quá thuộc lòng. Hoan hô môn Địa. =D>
Làm thế nào đây, khi mà chính học sinh chúng ta vẫn còn thích điểm cao?
Chính bé đây. Cả kì hai năm học cuối cấp, phải chấp nhận điểm thế nào cũng được, miễn sao mình có được kiến thức thực sự để có thể thi vào cấp 3.
Mỗi lần thầy cô nói, hãy làm đi để kiểm tra khả năng của mọi người thế nào, không lấy điểm đâu thì hãy cần cố gắng trung thực.

Pham Vu Ngoc Ha
28-10-2004, 07:04 PM
Nếu có 2 loại đề như thế chắc chắn chị sẽ chọn loại cho mở sách thoải mái. Chị đã từng được thi như thế rồi, thích lắm. Trong sách, không có chỗ nào có thể dùng để chép y nguyên vào bài thi được, mà nó chỉ làm tài liệu cho mình tham khảo thêm thôi. Và từ đó mình suy ra câu trả lời của mình.
Thực ra thi kiểu được mở sách khi học thì mệt và khó hơn học thuộc lòng nhiều. Hơn nữa, mình phải biết được sách nào có những gì để tham khảo, biết cách nhìn thâu tóm và biết cách hệ thống những bài mình đang học thi.

kiwi_vn
28-10-2004, 08:49 PM
Cái khoản mở sách thoải mái này năm lớp 12 được áp dụng cho môn GDCD kết quả là tôi được 9,7 thay vì 8,5 như mọi năm,bravo cô GDCD.

smilemore
29-10-2004, 05:46 PM
Học sinh Vn mình thật khổ...Mình phải học tới 11=>13 môn học, mà hình như môn nào cũng quan trọng hết. Thử hỏi những môn như kĩ nông thì học làm gì?Phải chăng môn đó thích hợp với mọi trường(cả chu). Sao ko giảm nhứng môn khác dù là chút thôi? Học sinh bây giờ học è cổ mà vẫn xơi điểm kém như thường. Em đây là đúa chẳng đi học thêm hiện giờ thế mà vẫn ăn điểm kém như chơi(ko phải vì lười đâu ạ). Vậy những người khác đi học thêm thì ko co thời gian học ở nhà mà với họ ko đi học thêm thì lo lắm. Em cũng rất lo cho việc học nhưng... ko nhiệt tình lắm với học thêm nên... Vì thế họ cứ quay phim như thường (mà em cứ gọi là hồn bay phách lạc khi nghĩ đến chuyện quay). Rõ ràng đây là vấn đề nan giải vô cùng!

kiwi_vn
30-10-2004, 09:46 AM
[QUOTE=smilemore]Học sinh Vn mình thật khổ...Mình phải học tới 11=>13 môn học, mà hình như môn nào cũng quan trọng hết. Thử hỏi những môn như kĩ nông thì học làm gì?
Em nói vậy là hoàn toàn đúng,trong chương trình học vừa phát cho học viên vừa rồi bọn anh sẽ có 84 môn học,chính thầy triết cũng bảo 1 số môn ko nên dưa vaồ chương trình học vì vô bổ quá.

NQD
20-11-2004, 07:57 PM
Quả thật, chỉ có ai trải qua rồi mới hiểu rõ tác dụng cho sự học khi thi theo kiểu mở sách. Nhưng nếu không mở thì mở khéo sẽ được điểm cao. Nhiều học sinh vẫn làm vậy là để tìm một cơ hội cho sự lười học của mình. Thất vọng.

kiwi_vn
24-11-2004, 02:40 PM
Học như vậy thì có lẽ nước mình nên mở cuộc thi ''Ai quay giỏi nhất'' thì hay hơn đấy! Biết làm sao được,nước mình bao giờ xóa được kiếp nạn này.

smilemore
02-12-2004, 01:00 PM
Mọi người có tin ở thời đậi học tập như bây giờ vẫn có những học sinh luôn tránh xa cái gọi là quay cóp đó?
Có đấy ạ!
Em vừa được nghe 1 chuyện về một người như thế. Nó bị mắng là quay cóp nhưng sự thật thì ngược lại... và nó đã khóc nhiều thật là nhiều vì thấy mình bị tổn thương.

Pham Vu Ngoc Ha
02-12-2004, 09:12 PM
Mặc dù rất hiếm, nhưng tất nhiên là bây giờ còn có những HS, SV không quay cóp chứ...
Thực ra học là để cho mình chứ cho ai đâu... Quay cóp như kiểu trang điểm ý mà... Khi bỏ cái "trang điểm" đó đi thì...

Chị nói thật là kiểu dạy của VN cứ như thế này thì chuyện quay cóp sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều, chẳng thể ngăn chặn được đâu.
Hồi mới về VN chị cũng chẳng biết quay cóp là gì, lúc kiểm tra thấy chúng nó để sách duới ngăn bàn mà còn không hiểu chúng nó đang làm gì nữa cơ... Nhưng mà mình học là học thật, chứ không phải học vẹt, nên không thể giống như trong SGK 100% được, nên điểm mình cũng chẳng cao, mà người ta chỉ nhìn vào điểm chứ không nhìn vào thực lực của HS, chán lắm, nên thành ra về sau, đến giờ kiểm tra thì cứ "team work" thôi...
Sang trở lại bên này thì tự nhiên mình cảm thấy không thích quay cóp, vì không có cơ hội và cũng không bị tạo cơ hội để làm như thế. Lớp học thì có ít HS, thầy cô kiểm tra liên tục, kiểm tra miệng rất nhiều. Khi KT viết, đứa nào mà quay cóp thì bị xử lý đến nơi đến chốn. Lên đến ĐH thì khả năng tự học cao đến nỗi chẳng cần phải nghĩ đến chuyện kia. Đứa nào hay quay cóp cũng sẽ bị loại trừ khá sớm, chẳng theo học được tiếp, vì càng học sâu thì càng có rất nhiều kỳ thi vấn đáp rất khó. Lúc đấy thì hết đường quay :D

kiwi_vn
04-12-2004, 09:47 AM
Ko quay thì bọn nó bảo là ngu! Chỉ có cả lớp ko quay thì mình mới ko bị nói thôi! Phải ko?

smilemore
04-12-2004, 01:25 PM
Những ai ko quay mà bị chửi ngu thì hãy nói với người chửi mình ngu rằng: "chỉ có ai ngu mới chửi tớ ngu thôi" nhé!

kiwi_vn
04-12-2004, 09:21 PM
Bé Tôn Anh đã bao giờ thế chưa?

emitrang18
14-12-2004, 12:26 PM
hehe, đời học sinh có ai chưa quay bao giờ đâu? Mừ không quay thì không phải là học sinh sinh viên Vịt Ngan rùi.

chipcom
16-12-2004, 01:22 AM
hơ ...

sắp đến kì thi rùi

chẳng bít thế nào đây

nói chung là nạn quay cóp trong trường lớp chẳng bao giờ hết được đâu

kiwi_vn
16-12-2004, 04:22 PM
Công nhận là đời hs ko quay ko phải là hs! Chuyến này thi mấy bài điều kiện mình bắt đầu biết quay là gì! Hic.

unni_x
28-12-2004, 12:52 AM
Dạo này thi học kì toàn môn *học thuộc đến đau cả lòng* :D nhà trường lại trông coi chặt chẽ quá, làm Un phải dùi mài kinh sử suốt, thi học kì xong chắc em phát ốm mất :(

NQD
28-12-2004, 02:57 PM
Trường Chu có chia phòng và đánh số báo danh không nhỉ? Làm như trường mình, trộn học sinh cả trường rồi dọc phách, hai giám thị, bàn ghế kê dãn ra hết cỡ, giám biên đi lại như máy bay mĩ đánh phá miền bắc. Thì có mà đại nhân quay cóp cũng bị rụng. Mà chỉ có làm như thế mới lại được trước những ý thức tồi/

emitrang18
28-12-2004, 05:53 PM
Thưa bác NQD là có ạ, nhưng kiểu chia phòng của trường Chu củ chuối lắm, 1 lớp chia đôi thành 2 phòng, và thế gọi là có chia phòng (có mà như không ấy) lên đại học mới kinh khủng, cứ là cả mấy khoa trộn chung rồi chia theo thứ tự ABC, giáo viên thì khỏi nói đi, 4 giám thị rà soát, hic hic, túm lại là hoạt động khó không tưởng. Nhưng nếu học bài thì ổn thỏa, chẳng sợ bị nhân nào khuấy động cả. cũng khá tốt.
túm lại các em ở cấp 3 vẫn còn sướng lắm cứ enjoy đi chứ lên ĐH thì .....

unni_x
28-12-2004, 06:10 PM
Năm nay nhiều đạo luật mới lạ lắm ạ :D , từ đầu năm thì bắt mặc đồng phục hôm Hội trường, chuyển hết học sinh sang nhà E còn nhà A thì bỏ trống, kiên quyết không cho mặc quần bò khi trời lạnh, còn bây giờ là ... KHÔNG CHIA PHÒNG :( :( :( Đúng là năm động thổ, cái gì cũng đảo lộn hết cả...

sieumauechcom
28-12-2004, 06:45 PM
Đúng là năm nay dở hơi , trời lạnh thế này ko được mặc quần bò thì chết con người ta à? Nhưng thi ko chia phòng là tin tốt lành nhất em nghe được trong cả một năm học này, lại còn thầy chủ nhiệm trông nữa chứ, sướng vãi lúa.

unni_x
28-12-2004, 10:08 PM
mai thi Sinh trắc nghiệm, thày Đức trông, vui vật ạ =))

chipcom
29-12-2004, 05:24 PM
Ví dụ như môn Sinh

Năm nào đề cương cũng dài hàng kilomet

mà có phải đứa nào cũng có thể có khả năng học hết đâu

chả trách chúng nó phải quay

thực sự nhiều đứa cũng học

nhưng mà học làm sao hết khi chúng nó không phải sinh ra chỉ để học mỗi sinh???

HoaHongXuTuyet
29-12-2004, 08:10 PM
HHXT thấy môn nào cũng dài. Chương trình of Vn toàn là học vẹt. Lên DH rùi cũng vậy thầy đọc và trò chép. Học 2 tháng thì thi mà môn thi đâu có ngắn ngùi gì học 8 chương môn triết để thi trong 3 tiết học trò way là phải dù có lúc ko mún

HoaHongXuTuyet
29-12-2004, 08:12 PM
Năm ngoái trường mình thi trắc nghiệm môn sinh 50 câu ko bít năm nay có cải tiến thêm môn nào thi trắc nghiệm ko nhỉ ....... ???????

unni_x
29-12-2004, 08:47 PM
Hum nay thi Sinh vui vãi ạ, đúng là thày Đức có khác =))

fruit NHO
30-12-2004, 02:27 PM
năm nay cải tiến thi "mỗi" 40 câu......
nói chung là lớp nào cũng thấy hoạt động ác phết!
thi anh lớp mình ,rùi văn ,toán,...cô hương trông...bó tay!

unni_x
30-12-2004, 07:26 PM
dạo này lên lớp 11 rùi, tha hóa biến chất quá :D

fruit NHO
30-12-2004, 07:32 PM
biết làm sao..hình như bọn nó cũng thế...ko hỉu lên 12 thế nào...

unni_x
30-12-2004, 07:49 PM
con` hơn thế =)) lớp 12 thì chỉ lo 3 môn thi Đại học thui mè :D

kiwi_vn
30-12-2004, 08:47 PM
Lần thi 4/5 /8-1 tới đây trường tôi làm chặt kinh hoàng luôn! K biết mình có phải ngồi vào mấy cái phòng thi có đặt camera hay k nữa!

HoaHongXuTuyet
01-01-2005, 09:03 PM
Hum nay thi Sinh vui vãi ạ, đúng là thày Đức có khác =))


Thầy Đức dạy kĩ công a`, thầy này trông way thoải mái cả môn chính lẫn môn fu, còn môn of thầy toàn 9 hoặc 10, mỗi tội lúc nắng lúc mưa

smilemore
03-01-2005, 12:35 PM
Em mới chỉ nghe là : gió mưa là bệnh của trời... nhưng chắc thầy ấy trẻ phải ko?
Các thầy cô trẻ thì nắng mưa thất thường là chuyện nhỏ, chỉ khổ học trò... chẳng biết dường nào mà chạy!

fruit NHO
03-01-2005, 01:53 PM
thầy đức săp lấp vợ đúng ko mấy nhóc???thầy dũng sử lấy vợ rùi??ai học chuyên ngữ cho tui cái ảnh vợ thầy với!

kiwi_vn
04-01-2005, 12:01 PM
Hôm nay thi thật thảm hại,trái với suy nghĩ của tôi,mọi người tự biết rồi đấy!

chipcom
04-01-2005, 03:33 PM
Mấy ngày thi các môn học thuộc lòng xong, tưởng hết quay.

Ai dè, đến hôm nay thi Văn.

Vẫn thấy chúng nó quay đều.

:(

Bít bao giờ chương trình học mới làm cho học sinh học vì kiến thức chứ không phải vì điểm nữa.

Thực ra bi giờ, nhiều đứa cũng muốn học vì kiến thức.

Nhưng mà với lượng kiến thức quá tải như thế thì ... khó.

Hôm trước đọc một bài báo của một du học sinh ở nước ngoài: "Về VN mới thấy, khối lượng kiến thức của một học sinh lớp 12 bằng với đại học năm II ở nước ngoài"

hix ...

bó tay!

red_heat
08-01-2005, 09:54 PM
Với cung cách dạy và học thế này bảo hs không quay cũng khó.Chuẩn bị thi ĐH thì thằng nào cũng cắm cổ học 3 môn chính->nếu không thằng khác làm thế mà mình lại mất thời gian học các môn khác thì thua nó mất
Muốn học thật để lấy kiến thức,hiểu các ý chính->kiểm tra các thầy cô cứ soi từng dấu chấm dấu phẩy->học vẹt thì xong quên ngay,mà học kiểu kia thì bị điểm kém->quay là trên hết

kiwi_vn
09-01-2005, 07:03 PM
Làm gì mà quan trọng kỳ thi Đh thế?Những môn ko phải thi TN hay ĐH chẳng lẽ ở trường ko thả lỏng cho à?

fruit NHO
10-01-2005, 07:31 PM
hôm nay lớp em có 1 đề khá hay...cực mở...làm văn thế mới là làm văn chứ!

chipcom
11-01-2005, 11:33 AM
Vấn đề là ở chỗ:

Thầy cô dạy những môn học thuộc lòng cứ quan trọng môn của mình quá!

Vì thế khi kiểm tra một tiết chẳng hạn, sẽ giới hạn rất nhiều, thậm chí không giới hạn.

Như thế chả trách được chuyện học sinh quay cóp

Vì cái chính là học sinh cũng đâu cần học quá rõ về những môn đó

Gigi Chew
11-01-2005, 01:39 PM
đúng là cô của cháu có khác, tụ hào quá!
cháu nói với cô chip 1 chuyện nhé: hôm thi sử cháu làm bài tự tin ko tả được, kết quả là ăn ngay 7,5 ạ! Đau ơi là đau=> điểm hạ 1,1 tổng kết ạ! ko còn gì để nói( thế mà mình học kĩ ơi là kĩ, mà làm bài còn nghiêm túc nữa chứ)

kiwi_vn
11-01-2005, 05:43 PM
Thi Dh như năm nay đây! Đề môn Sử khá hay nhưng đáp án xin nói thẳng là mấy ông ý cho chẳng có đẳng cấp nào cả! xấu hổ.

ChiE
12-01-2005, 11:39 AM
quay cóp à? một chuyện rất bình thường của lứa tuổi học trò...có quay cóp mới thể hiện mình là người năng động, nhanh tay nhanh mắt...được chứ...Giờ mỗi khi vào phòng thi mà ko mang theo phao cứu hộ chắc tôi chả có đủ tự tin để thi...mặc dù ở trường DH trông chặt nhưng gan hổ mà...chả sợ rì hết trơn

fruit NHO
12-01-2005, 03:32 PM
thực ra thì do cách dạy 1 phần ,do mình 1 phần thôi!!!!

Pham Vu Ngoc Ha
12-01-2005, 07:11 PM
Vấn đề là ở chỗ:
Thầy cô dạy những môn học thuộc lòng cứ quan trọng môn của mình quá!
Vì thế khi kiểm tra một tiết chẳng hạn, sẽ giới hạn rất nhiều, thậm chí không giới hạn.
Như thế chả trách được chuyện học sinh quay cóp
Vì cái chính là học sinh cũng đâu cần học quá rõ về những môn đó
Chị nghĩ là nói chung thì cũng không nên coi thường những môn "phụ", nó cũng làm cho tầm hiểu biết của mình rộng thêm ít nhiều... Nhưng không có nghĩa là quá coi trọng nó như các thầy cô của bộ môn đó hay làm... Chị nhớ là hồi trước đi học, kiểm tra (hoặc thi) thì giáo viên cho đề dài lê thê, chỉ có ngồi mà chép bài thôi có khi cũng chẳng có đủ thời gian ý chứ... (còn tự tóm tắt ý chính thì lại bị cho là "không giống y như trong SGK"). Nghịch lý thật...

chipcom
13-01-2005, 10:04 AM
Em thấy học phân ban có khi lại hay hơn một chút

Vì có thể được học những môn mình thick

Không bị bó buộc lắm!

Chẳng hiểu sao, em thấy việc bắt những đứa khối D học khá những môn khối A là một điều hoàn toàn vô lí

Vẫn biết là học tốt những môn đấy thì sẽ tốt cho kiến thức của mình

Nhưng đâu phải là ai cũng có thể học tốt tất cả

Điều tất yếu dẫn đến việc quay cóp những môn không thuộc "phạm vi yêu thick" của mình

Ví dụ: Một đứa thi khối A sẽ sẵn sàng quay môn Văn bởi vì nó nghĩ rằng văn không cần thiết cho đại học của nó.

Nhưng còn thi tốt nghiệp thì sao???

Bi giờ giáo dục còn đang chuẩn bị áp dụng việc thi ba môn: Văn, Toán, Anh cho kì thi tốt nghiệp

Vậy việc quay bài đảm bảo điểm chắc sẽ giảm

Nhưng những đứa thi khối A thì sao đây???

fruit NHO
13-01-2005, 03:22 PM
giữa thi tốt nghiệp với thi đại học là 1 khoảng cách quá lớn........em cũng đang lo lắm nè.....em học khối d ...dốt hóa và lí.......
nhưng mà những môn như kĩ nông thì học làm chi???tập chép là chủ yếu!!!vì thế cũng đâu đc gì?

Gigi Chew
14-01-2005, 01:16 PM
ôi!!!!!!!!!!!!
bà con ơi!!! sang kì 2 bọn mình phải học tới 2 tiết công dân 1 tuần=> chả hiểu sống thế nào? 2 tiết môn chuyên thì bị đẩy xuống buổi chiều ạ! đau khổ ko tả được!

emitrang18
15-01-2005, 05:29 PM
hố hố, nhóc ơi năm ngoái chị cũng như m mừ, vẫn sống nhăn răng mà. Mà chị nói thật nhé, GDCD á? Năm ngoái thế nào nhỉ? Mỗi khi kiểm tra, thầy đọc đề xong là từ tốn đi ra ngoài, hút thuốc, còn tụi trong lớp thì he he ko nói thì ai cũng bít rùi.
Mừ em Ngọc Anh khỏi lo đi. Người ta cứ bảo thi tốt nghiệp sẽ chấm điểm thực lực nhưng người ta vẫn thả cho mình mà. Chẹp chẹp. Túm lại là cứ học như mình đã từng học. Chỉ cần chú trọng 1 chút về cái môn mình ko ưa thôi. Đơn giản mà! :D

kiwi_vn
15-01-2005, 05:31 PM
Nói thẳng là tốt nghiệp mà ko quay thì ngu! Nguoiwf ta cho chép thoải mái mà! Nhưng có nhiều tên ngu đến nỗi ko biết chép cơ.

fruit NHO
18-01-2005, 01:40 PM
hix....năm nay lớp mình có 4 môn chính:toán van anh công dân...
chả hiểu chuyên gì nữa!

smilemore
19-01-2005, 02:25 PM
thì chắc bọn chị chuyên luôn 4 môn ạ!
chuyên gì chứ chuyên công dân thì còn khổ hơn là đi đày!

fruit NHO
19-01-2005, 07:53 PM
chuyên thì ko em ạ...chuyên thì làm sao chuyên đc toán với anh ở lớp văn chứ!!!!chỉ là môn chính thôi!

Gigi Chew
22-01-2005, 01:36 PM
ờ! đúng rồi!
lớp mình kì 2 lớp mình đổi 2 thầy cô=> ko biết là lành hay dữ nữa!
cuộc đời cứ để trôi nổi thế này sao?

kiwi_vn
29-01-2005, 07:49 PM
Ngày xưa có cả chuyên GDCD đấy! CVP ngày xưa có mà! Chuối ko chịu được!

kiwi_vn
10-05-2005, 08:06 PM
Sắp thi rồi ! Vấn đề này lại nổi lên khi 1 loạt tên khi ra trường sexchir là hạ sĩ quan thay vì sĩ quan như bao người khác

Deathknight
14-05-2005, 05:35 PM
hix....năm nay lớp mình có 4 môn chính:toán van anh công dân...
chả hiểu chuyên gì nữa!
hix
giờ thi HK xong rồi
đến lớp tôi chẳng thèm mang sách vở, thậm chí cả... bút
vậy mà vẫn phải mang vở GDCD vào hôm có tiết
Nhục thật !!!

kiwi_vn
14-05-2005, 08:11 PM
Sao lại phải mang theo khi đã học xong? CHẳng lẽ vẫn học à?

hoangnhat2999
04-06-2005, 02:55 PM
ko co goc thi dau co ngon
nhieu vien chuc cap cao van nho ngươi khac lam bai ho do saosao..ko biet ho co thuc su co tai hay ko nhung.....kho noi lam.chinh ngươi lon con gian lan thi lam sao con ho ko gian lan
khi nao VN la 1 dat nươc CN pt thi hay nghi den van nan QUAY COP mat di
diet co phai diet tan goc
ngươi song qua 8 nam hoc nhieu phan nho quay cop(VI CAC MON XA HOI QUA DAI _SUC MINH THI CO HAN)

kiwi_vn
04-06-2005, 04:05 PM
Chỉ có 8 năm học thôi sao? Nhìu lém , nhưng lên Đ H , ở cái HV này , phòng thi lắp camera nên hết nhờ. Vui đấy !

ngothutra
06-06-2005, 10:17 PM
Cái cần là kiến thức ở trong đầu mình. Nhưng từ hành động quay cóp, một hình thức lừa dối thì cũng sẽ tạo ra một con người như vậy. Một con người quen với những việc làm như vậy thì sau khi ra trường thì sẽ tiếp tự những việc như vậy trong xã hội. Đừng nghĩ quay cóp chỉ là chuyện nhỏ, học sinh ấy mà. Đừng bao biện như vậy vì tính cách con người được hình thành chủ yếu trong thời gian này và in dấu suốt cả cuộc đời. Như Bác Hồ có nói, đại loại là:
- Đừng thấy việc tốt nhỏ mà không làm, đừng thấy việc xấu nhỏ mà cứ làm. Rồi lâu ngày thì thấy viêc tốt nhưng sẽ bỏ qua, còn việc xấu lớn hơn nhưng vẫn cứ làm.

Ở đây thì ta sẽ hi vọng có những con người đưa VN tiến lên ngang tầm với thế giới ư?

Phao thi rải trắng nhiều sân trường

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/06/3B9DEF0A/3.jpg
Phao thi vứt vương vãi trên sân trường nhưng sau đó có người đi nhặt sạch.

kiwi_vn
08-06-2005, 08:09 PM
Buồn vì qua mấy ngày thi thấy phao vứt trắng. Nhưng mà để tránh được quay cóp thì phải làm sao nhỉ? đó là tracjhs nhiệm của cả người học sinh và người thầy !

Pham Vu Ngoc Ha
08-06-2005, 08:13 PM
HS thì chỉ là hậu quả thôi em ạ...
Thay đổi thì phải thay đổi cách dạy ý. Ngày xưa, thời Ông Bà, Bố Mẹ mình có quay cóp nhiều thế này đâu (thậm chí chẳng có quay cóp nữa ý), cũng không có học thêm mà học vẫn giỏi, biết vẫn nhiều, vẫn quy củ,...

Còn em Trà viết hay quá, chị không nói vào đâu được nữa...
Nhưng của mỗi tội, có mấy ai suy nghĩ được như thế (vì từ bé cũng có được dạy nghĩ như thế đâu ;) ).

kiwi_vn
08-06-2005, 08:40 PM
Đúng mà ! học sinh tuy ko phairt chịu trách nhiệm chính nhưng cũng 1 phần đấy ! Tại sao họ khôn g lựa chọn cách tự học như SV m,à lại quay cóp?

Pham Vu Ngoc Ha
08-06-2005, 08:50 PM
Ai bảo với em là SV VN mình không quay cóp và chỉ tự học?? :-) =))

Vũ Việt Hoài
09-06-2005, 01:21 AM
Những con số nói lên tất cả, 800 kg phao thi đại học :D đủ đè mình chết hem!

Vũ Việt Hoài
09-06-2005, 01:25 AM
sinh viên được thì vẫn quay đều, có điều thi vấn đáp thì muốn quay cũng không được mà thôi

chocomog_257
09-06-2005, 11:48 AM
ĐẠI HỌC theo nghĩa ở VN hiện nay thì bản chất là HỌC ĐẠI =)) Tất nhiên chỉ có 1 số ít ngoại lệ :D
Ông anh em học khoa Địa chính trường KHTN đấy, học muh phát buồn ngủ ra, có ai thèm học trong năm đâu, đến cuối năm mới cuống cuồng làm tủ :-) Bố mẹ bít thừa cái kiểu học chán đời thía rùi mà vẫn lúc nào cũng thúc ép ngồi đọc sách, kêu là lười =))

fangxetrang_va
09-06-2005, 07:42 PM
Hiiiiiiiiiiiiii. Có một câu nói có lẽ rất ít ai không biết: Không quay bài không phải là học sinh, sinh viên. Biết thế nào được khi cơ chế học hành và thi cử của ta là như vậy ! Đầu óc con người chứ có phải ổ đĩa của máy vi tính đâu mà có thể nhét tất tần tật mọi thứ được. Mà không thuộc bài thì sẽ bị điểm kém, mà hình như rất ít người thích điểm kém nhỉ? Mà muốn được điểm cao thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải thế rồi. Mà nhiều khi học có hiểu là mình học cái gì đâu, có lẽ không học sẽ đỡ bị tẩu hỏa nhập ma, để tinh thần thư thái để mà còn biết cách quay cóp chứ !
Nói vậy thôi chứ cũng có nhiều người không bao giờ quay cóp đâu đấy!

ngothutra
09-06-2005, 08:55 PM
Anh lại ngụy biện rồi. Có lẽ do em học kém nên em nói điểm số không phải là quan trọng nhất mà kiến thức thu được mới là quan trọng. Học theo kiểu học vẹt, cắm đầu vào học cũng không tốt, cứ vừa học vừa chơi thôi nhưng vẫn hiểu bài vẫn nhớ được kiến thức là được rồi. Cần gì phải quay cóp, cần gì phải hạ thấp mình với những cái trò đấy. Liệu như thế có thể ngẩng đầu mà sống, không phải ngượng với trời đất, với chính bản thân mình không :-/

Vũ Việt Hoài
09-06-2005, 11:31 PM
Nếu chịu khó học thì đến lúc thi nhàn lắm, giống kiểu học hết lớp 6 ngồi giải bài thi tốt nghiệp lớp 5 vậy

fangxetrang_va
10-06-2005, 05:28 PM
Kiến thức đúng là quan trọng rồi, nhưng giữa điểm số và kiến thức ít có mối liên hệ với nhau, trong khi điểm số lại phản ánh kiến thức. Anh thấy người được điểm cao ít ai sấu hổ vì hành vi quay bài lắm, anh chưa thấy ai cúi đầu vì hành động đó cả. Nhưng những người bị điểm kém thì quả thật họ rất thiếu tự tin và đi đến đâu cũng cảm thấy sấu hổ. Anh thấy rằng người giỏi thì đương nhiên là bằng giỏi nhưng nhìn bằng giỏi thì chưa thể khẳng định chủ nhân của nó giỏi được. Nhưng cầm trên tay tấm bằng giỏi bất kỳ ai, người giỏi thực chất hay người giỏi do quay cop đều rất tự tin trước trước người khác. Đi đâu họ cũng có thể ngẩng cao đầu.
Anh cũng không biết họ có xấu hổ với trời đất không nhỉ.
Anh cũng không có gan để quay bài đâu!

Pham Vu Ngoc Ha
10-06-2005, 07:10 PM
Bạn này nói cùng 1 lúc mà trái ngược nhau quá...
Ở trên thì bạn bảo là "điểm số lại phản ánh kiến thức", ở dưới thì bạn lại nói: "nhưng nhìn bằng giỏi thì chưa thể khẳng định chủ nhân của nó giỏi được".
Thực ra nó cũng chẳng sai gì 2 câu đấy... Nhưng nhiều khi điểm số chưa chắc đã phản ánh hết được kiến thức...
Nhưng mà nói chung là rồi cũng sẽ có sàng lọc thôi... Người dốt ăn gian mãi cũng chẳng được, còn người giỏi thì rồi ai cũng sẽ thấy được thôi...

Như em Trà nói đấy, học là học cho mình, kiến thức của mình... Có thể điểm chẳng phải là cao nhưng mà đấy là của mình, và nó đã ở trong mình rồi... Cái đấy mới là cái quan trọng...

ngothutra
10-06-2005, 07:54 PM
Kiến thức đúng là quan trọng rồi, nhưng giữa điểm số và kiến thức ít có mối liên hệ với nhau, trong khi điểm số lại phản ánh kiến thức. Anh thấy người được điểm cao ít ai sấu hổ vì hành vi quay bài lắm, anh chưa thấy ai cúi đầu vì hành động đó cả. Nhưng những người bị điểm kém thì quả thật họ rất thiếu tự tin và đi đến đâu cũng cảm thấy sấu hổ. Anh thấy rằng người giỏi thì đương nhiên là bằng giỏi nhưng nhìn bằng giỏi thì chưa thể khẳng định chủ nhân của nó giỏi được. Nhưng cầm trên tay tấm bằng giỏi bất kỳ ai, người giỏi thực chất hay người giỏi do quay cop đều rất tự tin trước trước người khác. Đi đâu họ cũng có thể ngẩng cao đầu.
Anh cũng không biết họ có xấu hổ với trời đất không nhỉ.
Anh cũng không có gan để quay bài đâu!

Anh đúng là không quay cóp thật :-)
Em không phải là giỏi nhưng trong học tập em khinh thường những người quay cóp. Điểm của em không cao nhưng em tự hào về những kiến thức mà mình có :D

fangxetrang_va
10-06-2005, 08:16 PM
Anh không thích quay cóp giống em thôi nhưng anh không khinh thường những ai quay cóp như em, Đôi khi không thể học hết được tất cả mọi thứ trên đời này ! Nhiều người rất giỏi nhưng vẫn quay cóp. Để đánh giá một con người thì em nên nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nữa cơ.

ngothutra
10-06-2005, 08:27 PM
Thế nên em mới bảo chỉ trong học tập thôi. Vẫn biết là không thể học hết tất cả được nhưng em hướng tới học được càng nhiều càng tốt. Và kết quả là mỗi thứ biết một ít ---> chả biết cái gì cả. Khổ thế đấy :-(

kiwi_vn
10-06-2005, 09:26 PM
Ai bảo với em là SV VN mình không quay cóp và chỉ tự học?? :-) =))
=)) Em có bảo vậy đâu nhỉ? Sv quay cóp & tinh vi hơn nhiều ! Không biết thế nào chứ như ở trường em nếu thi mà mất điệnddieenj+=camera ko hoạt động thì các cụ ý nhìn cả vào thành lan can inox để phát hiện ra Gv coi thi đang đi vào ! Bó tay. :>>

ngoc_chip
11-06-2005, 07:27 AM
dơn gian thôi ông anh ko cop thí ông anh diêm kem mà că xa hôi ngươi ta thê tôi gí minh ko

Pham Vu Ngoc Ha
11-06-2005, 07:45 AM
dơn gian thôi ông anh ko cop thí ông anh diêm kem mà că xa hôi ngươi ta thê tôi gí minh ko
Đấy, vì ai cũng nghĩ như thế này thành ra nó cứ thế này mãi đầy... ;) :D

Vũ Việt Hoài
11-06-2005, 08:20 PM
Anh đúng là không quay cóp thật :-)
Em không phải là giỏi nhưng trong học tập em khinh thường những người quay cóp. Điểm của em không cao nhưng em tự hào về những kiến thức mà mình có :D


Thế nếu em gặp người giỏi hơn em thật sự và người ta vẫn quay cóp thì sao?

Monté Cristo
11-06-2005, 08:27 PM
Híc, quay cóp là 1 nghệ thuật và người quay cóp cũng là 1 nghệ sĩ, các bạn cũng phải nhớ chú ý tới giáo viên và hàng xóm chung quanh nữa nhé, nhưng bí quyết giúp tôi thành công là nhanh mắt lẹ tay đó các bạn ạ !!! Quay cóp, nghệ thuật ngày càng nghệ thuật hơn :)

kiwi_vn
11-06-2005, 08:43 PM
Sai roài ! Quay cóp thì chưa bao giờ anh được điêm r cao hơn tự anh bịa cả? Biết môn GDCD anh luôn đạt 9,5 trở lên vì sao ko? Kiểm tra cô cho cả lớp mở vở thoải mái , biết cách làm & liên hệ thì 10 dễ lắm , vấn đề là phải có kiến thức trong đầu !

snoopyencourate
11-06-2005, 09:07 PM
chúng nó quay điểm thi TN cao ( giám thị còn nhắc bài chúng no nữa chứ)
mình ko quay tự làm tự túc điểm thấp............. XH bất công

kiwi_vn
11-06-2005, 09:15 PM
Thực tế bao giờ cũng phũ phàng , nhưng quay cóp đâu có thể cao bằng người hiểu bào thực sự?

Vũ Việt Hoài
11-06-2005, 11:13 PM
chú còn non quá. Bác nó làm trong hội đồng chấm thi làm phao cho nó thì chú có hiểu bằng trời cao nhé

ngothutra
11-06-2005, 11:41 PM
Thế nếu em gặp người giỏi hơn em thật sự và người ta vẫn quay cóp thì sao?

Thế thì đó giống kiểu người có tài mà không có đức đó. Anh nghĩ như thế nào về người như vậy?

fangxetrang_va
12-06-2005, 08:23 AM
Trong xã hội này nếu lấy hành vi quay cóp để đánh giá là người ta không có đức thì có lẽ hơi vội vã đấy em ạ! Đôi khi để tồn tại trong xã hội con người ta phải chấp nhận những việc làm không được trong sáng lắm. Đôi khi phải biết bỏ qua những cái nhỏ nhặt để đạt được cái lớn lao hơn. Khả năng thì hữu hạn nhưng em có thấy ai bằng lòng với những gì mình có không? Để đạt được mục đích thì con người ta sẽ làm bất kỳ việc gì mà họ có thể làm được trong chừng mực họ có thể. Vấn đề ở đây là kết quả đạt được. Người đó có đạt được điều họ muốn không thôi.

Vũ Việt Hoài
12-06-2005, 04:03 PM
Thế thì đó giống kiểu người có tài mà không có đức đó. Anh nghĩ như thế nào về người như vậy?

Anh là người không coi trọng những thứ phù phiếm. Cái đức mà em nói đến là một trong những thứ đó.

Em là một người rất thích hợp với nghề nhà giáo đấy.

kiwi_vn
12-06-2005, 04:04 PM
HUm nay đọc 2 bài pỏ của anh Thành mà thấy bài nào cũng có lý , đúng là đàn anh trải đời hơn có khác. Nhưng con người phải tự làm chủ bản thân mình trước những cám dỗ và sai trái.Ý thức của cá nhân sẽ làm nên ý thức hệ của cả cộng đồng.

fangxetrang_va
16-06-2005, 08:11 PM
Anh đúng là không quay cóp thật :-)
Em không phải là giỏi nhưng trong học tập em khinh thường những người quay cóp. Điểm của em không cao nhưng em tự hào về những kiến thức mà mình có :D
Anh không có can đảm để quay cóp thật đấy. Anh cũng đã có lần thử mang tài liêu vào phòng thi rồi. Và hôm đó bài đã được anh chuẩn bị cũng kỹ càng rồi, còn tài liệu cũng sẵn trong túi, có thể lấy ra để chép được. Nhưng kết cục là bài anh làm không được ưng ý lắm, tài liệu ở trong túi làm cho anh thấy thiếu tự tin thế nào ấy. Anh thấy ở bản thân anh, nếu không mang tài liệu vào phòng thi anh sẽ cố gắng đào sâu được bài làm của mình hơn, và tập trung tâm huyết vào làm bài hơn.
Nói chung điểm của anh cũng không được cao, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Nobunaga Oda
16-06-2005, 08:19 PM
Anh không có can đảm để quay cóp thật đấy. Anh cũng đã có lần thử mang tài liêu vào phòng thi rồi. Và hôm đó bài đã được anh chuẩn bị cũng kỹ càng rồi, còn tài liệu cũng sẵn trong túi, có thể lấy ra để chép được. Nhưng kết cục là bài anh làm không được ưng ý lắm, tài liệu ở trong túi làm cho anh thấy thiếu tự tin thế nào ấy. Anh thấy ở bản thân anh, nếu không mang tài liệu vào phòng thi anh sẽ cố gắng đào sâu được bài làm của mình hơn, và tập trung tâm huyết vào làm bài hơn.
Nói chung điểm của anh cũng không được cao, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

thôi thôi
quay cóp sợ lém
thi hk hay kiểm tra 1 tiết may ra còn dám
chứ thi tốt nghiệp hay đại học thì ---> die :-(

Pham Vu Ngoc Ha
18-06-2005, 03:10 AM
Công nhận mình cũng không có gan quay cóp :D
Nếu quay thì tim đập thình thịch, mặt đỏ như gấc, mất hết bình tĩnh, run và nói chung là sẽ quên hết tất cả những kiến thức mình đã học :-) Vì thế nên mình không bao giờ quay cả, vả lại bây giờ học ĐH, nhiều môn thi viết xong rồi, hôm sau thi vấn đáp luôn (hoặc chỉ thi vấn đáp) :D Nếu mà quay, Giáo sư vặn vẹo 1 chút là mình toi ngay lập tức :D

Hồi quay duy nhất trong đời là 1,5 năm học ở CVA ý :P :-)
Về VN mới biết quay cóp là gì... :D Ban đầu học ngoan, nhưng điểm chẳng cao (nội dung thì đúng và đủ hết, nhưng vì không giống y nguyên như trong sách giáo khoa =)) ), thế là về sau, toàn chép bài của mấy thằng bạn ngồi xung quanh :>> (quay kiểu đấy thôi, chứ không có gan mang tài liệu như chúng nó) :P

Nói chung là không nên quay cóp, vì như thế thì không công bằng chút nào cả...
Nhưng lại phải nói đến cách dạy thôi... Nó phụ thuộc vào cách dạy là chính...

fangxetrang_va
18-06-2005, 07:37 AM
Không nên đổ lỗi cho Việt Nam, cho trường Chu Văn An làm cho bạn biết cách quay cóp đâu nhé! Có thể là do lúc đầu bạn mới về bạn chưa quen với phương pháp học ở đây thôi. Nếu quay cóp các môn bắt người ta phải học như con vẹt thì tôi nghĩ nên quay, chứ học thuộc thì chỉ tổ đau đầu thôi. Nhưng nếu quay những kiến thức kiểu suy luận hoặc các bài tập kiểu tính toán thì tôi không biết là đi học để làm cái gì nhỉ? Mà lấy ở đâu đó ra quay thì quả là tài, những bài đấy xứng đáng được 0 điểm lắm.

present
19-06-2005, 10:41 AM
Về trường CVA làm việc được một kì. Cuối học kì 2 năm học 2003-2004 vào coi thi học kì môn Toán lớp Sử (bây giờ là lớp có mục được lên hàng 5sao đây), học sinh không ai nho nhe. Học kì một năm học 2004-2005, vừa bước vào lớp thì có đứa kêu ngay: thầy ơi, tại thầy mà điểm học kì môn toán năm ngoái em được có 5 điểm, thầy coi ghê quá.
Nói chung là tôi rất ghét quay cóp. Khi coi thi, tôi đề ra hình thức: trừ điểm người nhắc bài nặng hơn người hỏi bài - phương án này tôi cho là biện pháp phòng ngừa tốt. Ngoài ra cho kiểm tra 2 bài lấy 1 bài - cao điểm hơn; phương án này có lẽ phòng ngừa còn hiệu quả hơn nhỉ. Tuy nhiên, có cấp học thì không thực hiện được điều đó. Vì thế, phòng ngừa tốt nhất là làm cho sĩ tử hiểu và ý thức về việc đó :d:

kiwi_vn
19-06-2005, 06:35 PM
Hi hi ! Hồi mới học C3 có đứa nào quay đâu? Dân chuyên vốn vậy , nhưng sau đó thì tự bảo nhau , thôi , mấy môn phụ thì anh em ta phá lệ đi --> quay tẹt ga ở mấy môn này.

rikku
20-06-2005, 09:02 AM
em nói thật là bản thân ko quay điểm thấp hơn bọn quay bài ức không chịu được ! chẳng lẽ cứ kt là phải quay ! có những đứa quay bài lươn quay bài lẹo mà còn thích bố láo lằng nhằng, hay lên mặt với mình, càng nghĩ càng ức ^^ nhưng đã bít tự kiềm chế ^^

Pham Vu Ngoc Ha
20-06-2005, 09:43 PM
Không nên đổ lỗi cho Việt Nam, cho trường Chu Văn An làm cho bạn biết cách quay cóp đâu nhé! Có thể là do lúc đầu bạn mới về bạn chưa quen với phương pháp học ở đây thôi. Nếu quay cóp các môn bắt người ta phải học như con vẹt thì tôi nghĩ nên quay, chứ học thuộc thì chỉ tổ đau đầu thôi. Nhưng nếu quay những kiến thức kiểu suy luận hoặc các bài tập kiểu tính toán thì tôi không biết là đi học để làm cái gì nhỉ? Mà lấy ở đâu đó ra quay thì quả là tài, những bài đấy xứng đáng được 0 điểm lắm.Mình muốn nhắc lại là mình cũng rất ghét quay cóp!

Mình không đổ lỗi, nhưng mà mình rất phản đối kiểu học vẹt, học thuộc lòng ở những môn "phụ" (gọi là phụ nhưng nhiều lúc - trong cuộc sống - còn quan trọng hơn các môn "chính" nhiều).
Các môn "phụ" cũng có thể dạy 1 cách thú vị làm cho HS thích và ham học, ham tìm hiểu được. Nhưng dạy kiểu đấy thì tất nhiên là khó, mất thời gian đọc thêm, mất thời gian tìm cách gây hứng thú cho HS, nên mấy Thầy Cô nào bỏ nhiều công sức ra làm điều đấy đâu :( (nhất là với đồng lương thật ít ỏi đấy :( ).
Vả lại, mình nói thẳng ra là người Việt mình phần lớn là sợ cái mới, sợ "tiên phong" vì mấy ai muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm như thế?

Mình thực sự mong sao các Thầy Cô giáo trẻ đã rút được kinh nghiệm từ bản thân và làm gì đó thay đổi 1 chút, chứ cứ theo đà này thì chất lượng HS của Việt Nam mình chỉ càng ngày càng đi xuống thôi.

trangceline_89
20-06-2005, 10:01 PM
Năm lớp 8, năm đấy em học hành cực kỳ tử tế, thề không bao h quay cóp, nhưng vướng phải môn KTNN ác mộng + môn Văn phải học theo những gì cô giáo đọc ===> chẳng hỉu mình đang học cái gì nữa :( . Đến kì thi học kì, lớp chia 2 phòng ngồi rất thoải mái và tất nhiên, chúng nó toàn làm việc theo " dây chuyền ". Có vài đứa nằm ngoài hệ thống, trong đó có mình :| , đến môn KTNN bó tay luôn, học mà không hỉu thì làm sao mà học vào đầu được :( , thế là điểm kém luôn. Nhìn bọn dây chuyền sản xuất kia điểm cao vời vợi, tức muốn chết. Về nhà, xếp tụt mất mấy hạng chỉ vì điểm môn KTNN, bị papa mama mắng cho 1 trận . Từ lần đó, không thèm học mấy môn KTNN nữa, bài nào học hỉu thì học, còn không thì thôi, nhìn bài đứa quay, còn bí lắm thì tự q

trangceline_89
20-06-2005, 10:04 PM
Về trường CVA làm việc được một kì. Cuối học kì 2 năm học 2003-2004 vào coi thi học kì môn Toán lớp Sử (bây giờ là lớp có mục được lên hàng 5sao đây), học sinh không ai nho nhe. Học kì một năm học 2004-2005, vừa bước vào lớp thì có đứa kêu ngay: thầy ơi, tại thầy mà điểm học kì môn toán năm ngoái em được có 5 điểm, thầy coi ghê quá.
Nói chung là tôi rất ghét quay cóp. Khi coi thi, tôi đề ra hình thức: trừ điểm người nhắc bài nặng hơn người hỏi bài - phương án này tôi cho là biện pháp phòng ngừa tốt. Ngoài ra cho kiểm tra 2 bài lấy 1 bài - cao điểm hơn; phương án này có lẽ phòng ngừa còn hiệu quả hơn nhỉ. Tuy nhiên, có cấp học thì không thực hiện được điều đó. Vì thế, phòng ngừa tốt nhất là làm cho sĩ tử hiểu và ý thức về việc đó :d:

Hơ, em có nhầm không nhỉ, có phải "anh" là thầy Đạt dạy Lý lớp D4 không :cool:

--> đúng rồi đấy em ạ :)

kiwi_vn
21-06-2005, 10:41 AM
Môn phụ nhưng có mấy thầy cô biến nó thành niềm thú vị đâu cơ chứ? Nhớ hồi C2 thực hành Sinh Học , mua ếch về mổ , cả cá chép nữa , sau đó thầy cho mang vào 1 đống lửa nướng đánh chén , thầy còn mang cả muối ớt nũa chứ , he he , trận đánh chén vui đã đời.

fangxetrang_va
21-06-2005, 07:44 PM
Mình muốn nhắc lại là mình cũng rất ghét quay cóp!

Mình không đổ lỗi, nhưng mà mình rất phản đối kiểu học vẹt, học thuộc lòng ở những môn "phụ" (gọi là phụ nhưng nhiều lúc - trong cuộc sống - còn quan trọng hơn các môn "chính" nhiều).
Các môn "phụ" cũng có thể dạy 1 cách thú vị làm cho HS thích và ham học, ham tìm hiểu được. Nhưng dạy kiểu đấy thì tất nhiên là khó, mất thời gian đọc thêm, mất thời gian tìm cách gây hứng thú cho HS, nên mấy Thầy Cô nào bỏ nhiều công sức ra làm điều đấy đâu :( (nhất là với đồng lương thật ít ỏi đấy :( ).
Vả lại, mình nói thẳng ra là người Việt mình phần lớn là sợ cái mới, sợ "tiên phong" vì mấy ai muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm như thế?

Mình thực sự mong sao các Thầy Cô giáo trẻ đã rút được kinh nghiệm từ bản thân và làm gì đó thay đổi 1 chút, chứ cứ theo đà này thì chất lượng HS của Việt Nam mình chỉ càng ngày càng đi xuống thôi.

Có câu "trời chẳng chịu đất, thì đất phải chịu trời". Có ai đủ sức để làm thay đổi xã hội đây nếu như ngay bản thân mình còn chưa vượt qua, xong rồi bảo mọi người thế này thế kia. Cũng như bạn nói có nhiều cách để giúp học sinh tiếp thu bài một cách sinh động. Vậy tại sao không thay vì đợi chờ điều đó, chúng ta lai không thể chủ động tìm cách tiếp thu bài một cách sinh động đi nhỉ. Thời gian thầy cô giảng bài trên lớp chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, còn thời gian giành để tìm hiểu bài của chúng ta là vô cùng lớn so với thời gian đó cơ mà. Tự bản thân mình học tập, nghiên cứu bằng cách qua sách báo, thực tế, tự mình nghĩ ra phương pháp và cách thức... Có mấy ai thay đổi được xã hội đâu, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tự mình chăm lo cho bản thân mình, có như vậy thì mới có thể tồn tại và khẳng định được mình trong xã hội chứ.
Nói chung tôi nghĩ xã hội như thế thì chúng ta lại càng có cơ hội để khẳng định mình hơn đấy. Cũng chả biết có đúng không nữa? Lời nói có khi rồi cũng chỉ là lời nói mà thôi !

Pham Vu Ngoc Ha
21-06-2005, 07:55 PM
Đọc thấy mỗi cái câu cuối của bạn là còn đồng tình được :)

Nhưng mà ai cũng nghĩ là "không thay đổi được, nó thế là thế" thì chẳng bao giờ thay đổi được cái gì đâu :-<
Bạn lập luận đọc thoáng lúc đầu nghe cũng có lý, là HS phải tự tìm được hứng thú trong môn học. Đúng thế. Nhưng mà bạn có biết là HS vẫn còn chưa đủ chín, nhất là HS cấp 1, cấp 2, còn là trẻ con, còn ham chơi, còn chưa xác định được tương lai không?? Những lúc đó thì người lớn hơn - có kinh nghiệm hơn, hiểu biết hơn - cần phải tạo ra cho chúng niềm vui trong bài học, để chúng có 1 cách nhìn nhận không bị sai lệch chứ? :)

kiwi_vn
22-06-2005, 04:21 PM
Học sinh còn nhỏ tất nhiên là chưa đủ chín nhưng trách nhiệm của người lớn là giáo dục những ý thức cơ bản trong đầu trẻ về ý thức phấn đấu ,lòng tự trọng trong học tập.

present
24-06-2005, 06:56 PM
em nói thật là bản thân ko quay điểm thấp hơn bọn quay bài ức không chịu được ! chẳng lẽ cứ kt là phải quay
Điều này chỉ đúng đối với những người biết quay.
Cấp 3, những giờ kiểm tra 45' địa. Cô ra đề xong rồi thì việc ai nấy làm.
Cô luôn cho trước một số câu, thế là một số đứa chấp nhận mất vài tờ giấy để chép trước. Câu thứ hai là vẽ biểu đồ mà. Chúng chỉ được 7.
Mình thì đến giờ đó mới lấy sách ra đề chép. Cả lớp đều chép, dân khối A mà, không chép mới là lạ. Chép xong thì vẽ. Mình được 8. Điểm cao nhất của môn này chỉ là 8 thôi.
Học sinh còn nhỏ tất nhiên là chưa đủ chín nhưng trách nhiệm của người lớn là giáo dục những ý thức cơ bản trong đầu trẻ về ý thức phấn đấu ,lòng tự trọng trong học tập.
Chính vì điều này càng đáng phải nói. Người lớn đang làm hư trẻ con đấy. Học thì không thấy thú vị, đề bài thi thì chỉ là học thuộc không có sáng tạo thì tất vẫn còn quay cóp. Có mấy học sinh đồng ý làm đề cho dở vở dở sách đâu? Và trong đời sống thì, tất cả mọi việc: dẫn trẻ đi tắt qua đường, vượt đèn đỏ, lai nhiều, mạo tên tuổi.... (xin lỗi vì hơi lạc đề).

kiwi_vn
25-06-2005, 05:10 PM
Đề bài thi khi đã cho giở sách vở thoải mái thì tất yếu sẽ không còn yếu tố thuộc lòng đâu anh ạ. Vì chắc chắn ko có đáp án trong sách nên cô mới cho giở thoải mái mà !