PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Huế, người yêu Hà Nội


Vũ Nguyên
02-09-2004, 11:47 AM
:D :D Bạn có thấy lạ ko với đề tài mang tên"Huế người yêu Hà Nội"?Dù bạn là ai, hãy gửi đến đây những tâm tư và tình cảm của mình, để chúng ta được gần nhau hơn, bạn nhe'!
Mưa giăng giăng trên trời thành Huế
Hà nội ơi, em ở nơi đâu?
Hoa vẫn nở, và mây còn ở lại
huế vắng người yêu dấu bao năm

Kỷ niệm cũ vẫn còn vương mãi
tôi mong hoài một phút bên em
Em có hiểu rằng mưa hoài chỉ mãi
Là nghẹn ngào giây phút phải chia tay...
Đoạn thơ trên ko ám chỉ bạn gái nào hết, và cũng xin thông báo rằng người viết còn ngây thơ :D

saodem13
02-09-2004, 02:46 PM
Tuyệt,đã có nhiu nhiu nỗi thương nhớ như thế ngay trong 4r này rồi đấy^^

Luu Hong Anh
02-09-2004, 08:42 PM
Nguyên à con? Mẹ ko tin là con ko "ám chỉ" ai đâu! Ai thế? Bé nào thế? Bật mí cho mẹ đi nào. ;) Thơ con làm đấy ah? "Tràn trề thương nhớ" ra phết nhỉ?.. :D

Vũ Nguyên
10-09-2004, 03:59 PM
Mẹ à! Con đã bảo rùi mà, con làm gì có Bé nào...Mà ai chịu iu con chứ, hic hic
Thơ con làm đấy, nghe tràn trề thế thui chứ thật ra cũng vu vơ lắm
Em có biết con đường là vô tận
Anh chỉ là tầng mây trắng trên cao
Em có nhớ ngày nào ta hội ngộ
Giữa một vùng Trăng gió mưa sa...
U điền tiếp vài dòng đi nhé!

mây xanh
10-09-2004, 05:12 PM
Chắc nhớ em Mai Phương hoặc Nguyệt Minh đây mà.Anh Nguyên đừng chối =))

fruit NHO
10-09-2004, 05:29 PM
Ðo?n tho trên ko ám ch? b?n gái nào h?t, và cung xin thông báo r?ng ngu?i vi?t còn ngây tho mẹ mà tin ex_husband của con có ngày bán thochs giống đi mà ăn!thử kể ra lũ bồ của hắn sơ sơ cũng đc xem nào:vân nè ,mai phương nè,nguyệt minh nè.....hix ngây thơ ghê!biết gì đâu!!! >:p :eek:

thỏ tuyết
11-09-2004, 03:04 PM
Phương chưa đủ khả năng để trở thành người yêu anh Nguyên đâu Vân ạ!Nhường diễm phúc đấy cho Vân.

unni_x
11-09-2004, 04:20 PM
Chúng mày cứ đùn đẩy nhau làm gì :cool: anh Nguyên là của tao rùi =))

Vũ Nguyên
11-09-2004, 04:50 PM
Bình tĩnh, đừng giành giật, kẻo ko là tôi die đó!

Ai cũng được chỉ cần iu thật sự
Chớ tranh giành kẻo...rách mất người iu!!!

Ngo Minh Hai
11-09-2004, 05:50 PM
Hỡi người tình...!
Em có bít mây xanh là mãi mãi
Và dòng sông luôn gợi bóng hình!
Ôi! chiều về cô đơn khỏanh vắng
Nhớ em yêu,vị đắng của tình yêu!
Nhớ em yêu,nổi buồn là mãi mãi!

Vũ Nguyên
14-09-2004, 06:05 PM
Hải là ai, con cún hay chàng hiu
Hải lãng mạng, hay Hải lãng đãng?
Hải ui, tâm hồn mày thật vô cùng tinh tế và cũng tinh vi ko kém!

mây xanh
15-09-2004, 11:19 AM
Nè lão Nguyên kia, đừng có nói xấu chồng tui nhá! >:p

saodem13
15-09-2004, 07:21 PM
THẾ LÀ CÓ 1 cặp biện hộ cho nhau rồi nhe' , đúng là cặp đầu tiên công khai (mấy cặp trước đó cứ nhường wa nhường lại mãi )nhưng dù gì tình củm cũng là 1 thứ mà là ngưòi vẫn đam mê, vẫn ..............(^^)(TT)(^^)(**)

thỏ tuyết
16-09-2004, 02:19 PM
chồng ko biết đấy chứ chuyện của Vân với anh Hải công khai hết rùi, mỗi tội chưa lên mặt báo =)) =)) =))

Vũ Nguyên
18-09-2004, 10:27 AM
Vậy là lão Minh gàn cùng đi với nhỏ Mai Phương, cái Vân đi với tên Hải béo, dzậy tôi đi với em HHằng nghe, ko ai phản đối đó chứ:D

Ngoc Anh
18-09-2004, 11:43 AM
Các em tán nhau kinh quá
Chị đâm nhớ lại thời chị học lớp 10 (trẻ ko) có làm 1 bài thơ này, nó chẳng có đề gì cả

Anh và em
Trên chuyến tàu
Suốt đêm không ngủ
Chỉ lặng nhìn nhau
Không cười nói

Anh đi qua đời em
Như cơn mưa trên sa mạc
Anh đi qua đời em lặng lé
Không với những lời nơi chót lưỡi đầu môi
Chỉ với ánh mắt nhìn đơn giản thế thôi
Nhưng đã làm em nhớ suốt đời anh ạ

Có ai mà đọc bài này thấy mình cũng đã từng rung động chỉ với 1 ánh mắt nhìn thôi là mình đã mãn nguyện lắm rồi :>>

mây xanh
18-09-2004, 03:45 PM
Chị ơi, sao hồi trước chị ko học chuyên Văn nhỉ? Phí hoài 1 nhân tài.Thơ chị làm hay quá.
Lão Nguyên định đi theo Hằng làm Thúy Kiều thời đại mới à? Con Hằng nó là má mì của nguyên 1 cái kĩ viện trong trương CVA đấy!

Ngoc Anh
18-09-2004, 04:39 PM
Đùng................
:D úi em ui, mũi chị vỡ rồi đây này, cả đời đi học đến giờ sắp thành ngan đến nơi rồi chỉ có mỗi cái bài í với 1 bài văn đăng báo thui là tịt ngóm, chẳng viết được cái gì nữa cả. :D
À chị có 1 bài thơ hôm chia tay lớp bạn chị chép tặng vào áo dài hôm nào chép lên đây cho xôm nhỉ

Ngo Minh Hai
18-09-2004, 08:15 PM
Đời học sinh ai mà ko quậy phá
Có chơi đùa mới là tuổi học sinh
Đời học trò lắm lúc phiêu linh
Khổ nội quy khổ vì tự kiểm
Khổ cũng vì bài kiểm cứ liên miên!

Vũ Nguyên
19-09-2004, 10:37 AM
Cho hỏi cái, Ngọc Anh là ai dzậy?
Em như búp sen hồng
Tàn tro trong ánh mai không...
Phố xa lặng lẽ mưa ai oán
Anh lại về đây thăm hồ sen
Hồ sen ai ngắt không còn nữa
Anh biết tìm em nơi đâu, nơi đâu?

Ngo Minh Hai
19-09-2004, 10:56 AM
Nguyên ơi mày thật là vô phép!
Đáng bị đòn trời đánh nghen con
Mày có biết tội mày bép xép
Trừng phạt mày thiên hạ yên vui
Chắc mày buộc tao phải hóa phép
Biến mày thành con tép con tôm
Ha ha ha ah ha!

Vũ Nguyên
19-09-2004, 11:01 AM
Thằng Hải béo mày ngon quá hén
Tổ tiên mày chắc họ Heo quay!
Tao quả thật là tôm là tép
Nhỏ hơn mày con cháu Ngộ Năng:D

Ngo Minh Hai
19-09-2004, 05:46 PM
Ngộ Năng là ai hở ông
Ngộ ko bít nên chẳng cần bít....
Giống như mày mặt hốp lưng cong
Mũi mọc hai sợi..râu của nhà Bùi!
Hahahahah!Hahaha!

Ngoc Anh
20-09-2004, 09:07 AM
Ngọc Anh nè
Tiếc rằng không trở lại tuổi xưa
Để mắt ai nhìn mà khóc thét :D
Tóc râu ngô mặt tròn xoe, thị nở
Đang đi tìm chí phèo
:D Có biết ai không?

vichia
21-09-2004, 05:37 PM
hic.. ai cũng biết làm thơ ....

mây xanh
22-09-2004, 04:34 PM
Em chép cho mọi người thưởng thức bài thơ này.Thử đoán xem là do ai viết nhé!
Trong vắt ước mơ
Đừng để rớt dù chỉ là tia nắng
Sáng mùa thu trong vắt dưới sân trường
Hãy hứng nhẹ và ép vào trang vở
Cho những dòng chữ tím ngọt ngào thơ

Đừng để lạc những ngày nồng kỉ niệm
Tuổi mười lăm tràn mơ ước cao vời
Hãy nhẹ nhàng đặt vào hồn rộng mở
Cho tháng ngày đến lớp dịu dàng trôi

Đừng cúi xuống mỗi khi đời thử thách
Hãy nhìn kìa hạnh phúc cuối chân trời
Ta mơ ước làm cánh buồm căng gió
Một sáng hồng rẽ sóng vượt trùng khơi.
Chú thích: Ko phải thơ do em sáng tác đâu! ;)

fruit NHO
22-09-2004, 06:41 PM
giời ạ!bài nì do mình tìm ra mà!có nên nói chi mọi ng ko nhỉ? =P~

mây xanh
23-09-2004, 12:55 PM
Bí mật Oanh à, để mọi người đoán xem nào!

fruit NHO
23-09-2004, 04:00 PM
ừa !!công nhận ng nào thơ đấy!cố lên!<thể nào cũng đoán sai> =))

Vũ Nguyên
23-09-2004, 05:04 PM
Biết rùi, thư này của bồ nhí Mai Phương gửi cho Vân chứ gì!!!:D
Vậy mà cũng đố!:D:D:D

Một sớm mai phố dài man mác
Sương mờ lau nứơc mắt em thơ
đất nứơc tôi thoảng qua đồng nội
Đỏ cả vùng trời ....
ước trên những vì sao

Vũ Nguyên
23-09-2004, 05:06 PM
Lưu ý!!!
Đây thuộc chuyên mục thơ cơ mà
Phải có thơ mới hay chứ
Nói lung tung như bà Oanh là hông có được à nha!:D

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác...heo quay!!!:D

Vũ Nguyên
23-09-2004, 05:42 PM
Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
Sau lưng chủ quán réo om sòm(vì ăn xong đi thẳng, hông trả tiền, he he he:D)

envara
23-09-2004, 06:27 PM
ngày mai chẳng biết ra sao nữa
dù có ra sao cũng chẳng sao

envara
23-09-2004, 06:32 PM
mẹ ơi con chán quá à
hôm nay làm lý như là làm...........văn
sao mình ngu quá vậy ta
ngồi cả buổi,chẳng viết ra cái gì
(........ :D chắc là thông minh lâu ngu đột xuất :D )

envara
23-09-2004, 06:42 PM
mẹ ơi con chán quá à
mọi người ôm vợ, con thì cún bông
cuộc đời sao quá bất công
sao không có vợ để con ôm tối ngày
=P~ =P~ =P~ =P~

envara
23-09-2004, 06:46 PM
tttttttttttttttttttttttttttttttttt

envara
23-09-2004, 07:02 PM
vì thế cho nên:
" em của tôi em ở đâu
khi bóng tối bao trùm trái tim nhỏ bé
em ở đâu???
gọi thầm tên em trong đêm trắng
em đi đâu???
ánh sáng đời tôi vụt tắt
hãy cho tôi gọi thầm cái tên nhỏ bé
hãy cho tôi hôn khẽ lên đôi môi rất nhẹ
dù trái tim em không chứa trái tim tôi"

Vĩnh biệt em tôi đi đây:
hây aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...... rầm

envara
23-09-2004, 07:07 PM
chú ý: người con trai seven love trên không phải tui đâu
Người tui trắng trẻo đẹp trai
điên gì vì gái mà hoài tuổi xuân

sieumauechcom
24-09-2004, 01:00 AM
Ơ bái phục, ai cũng biết làm thơ, mỗi mình ko, thôi ngậm ngùi cất bước ra đi vậy.

Vũ Nguyên
25-09-2004, 05:47 PM
Ấy ! Bình tĩnh, hông biết làm thơ thì hát cũng được vậy!
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng...sắp đổ, nằm kề bên nhau,
Phố xưa nhà...đổ, mái ngói hơi...đen:D
Ớ Ớ....

mây xanh
30-09-2004, 03:15 PM
Hát ko được tính.Anh Nguyên ăn gian!!!!!!!!!!!

thỏ tuyết
30-09-2004, 03:24 PM
Mọi người giỏi ghê,em xin tặng 1 bài nhé(ko phải do em làm-dĩ nhiên)
Mai tôi chết xin anh 1 lần cuối
Đặt tên tôi cho con gái của anh
Và anh hãy nói với cháu nó rằng
Cầu cho con đừng gặp người như bố :D :D
Anh Nguyên nhớ kĩ đó :D :D

envara
30-09-2004, 06:07 PM
TẠI CÁI BÚT CHÌ


Suốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy, ấy chẳng noí chi
Hay..bức thư hôm trước nhỉ ?
Ra thế..là tại caí bút chì !

Chẳng là chiều mưa buồn quá,
Tớ mới thơ thần vài câu ...
Bút chì nói viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu !

Bút chì cứ noí...nó thương
Đôi mắt tròn đen lúng liếng
Bút chì cứ nói ..nó yêu
Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện ...

Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì .
Cây bút chì hư quá nhỉ
Ai bảo thích ấy làm chi !

Ấy đã là bạn của tớ,
Ai bảo bút chì dám "cưa"
Ấy đã là ..."ấy" của tớ
Chứ đâu có phải ..."đồ chùa" !

Thôi chết, tớ lại ...lỡ miệng
Lỡ nói ...tuột ra mất rồi !
À không, không phải là tớ
Là...bút chì nói đấy thôi !
(sưu tầm

envara
30-09-2004, 06:11 PM
THƠ CỦA DÂN TOÁN NÈ
"Đường đến tim em là đường định hướng
Dù uốn nhìu như đồ thị hàm sin
Anh mải mê tìm theo tọa độ trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó.

Mái tóc em dài như dãy số đi xa
Đôi mắt em chứa bao ẩn số
Mà hàng mi nhẹ mở góc anpha
Một hội tụ một nụ hoa bối rối.

Mãi mãi em ơi
Dù phương trình cuộc đời chưa giải được
Nhưng anh vẫn tin rằng
Nghiệm duy nhất chính là em."

envara
30-09-2004, 06:14 PM
"Anh nhớ em như một hằng đẳng thức
Sống bên em như một vế phương trình
Anh yêu em như muôn vàn định lí
Hẹn một ngày anh sẽ chứng minh trên"


"Tình yêu như hàm số sin
Em là hàm cos biến thiên vô cùng
Anh là cặp nghiệm riêng chung
Phương trình phải gỡ đến cùng mới thôi"

Vũ Nguyên
01-10-2004, 02:22 PM
Mp nói vậy là sao?
Anh hông hỉu?:D

sieumauechcom
02-10-2004, 12:53 AM
Nếu là hát thì em sẵn sàng ngay... =))
Anh Nguyên biết bài "em ơi mùa xuân đến rồi đấy" ko?

MP nghe TA dặn dò đây

Em ơi đừng nghe nó lừa đấy
Nó ở nhà quê mấy vợ rồi.

Vũ Nguyên
03-10-2004, 03:00 PM
Hay wa', các bé cho bé Tú Anh một tràng pháo tay nào:D

Ngoc Anh
13-10-2004, 08:07 AM
Hự hự các em lạc đề quá.
Thời tiết mấy hôm nay đẹp ghê cơ, ở trường mình có sương mù không.
Hồi chị học cứ đến tháng này sương mù phủ khắp hồ Tây.
Lúc này mà ngồi đọc bài Văn chiêu Hồn thì còn khoái tỉ hơn là tiết tháng bảy ấy nhỉ. CHị khoái bài ấy lắm

Vũ Nguyên
15-10-2004, 01:58 PM
Bài ấy ai viết nhỉ, hình như là em thì phải:D

Ngoc Anh
15-10-2004, 04:24 PM
Bài ấy ai viết nhỉ, hình như là em thì phải:D
Đấy em lại lý thông rồi
Gian quá cơ :D

mây xanh
15-10-2004, 06:11 PM
Bản chất con người lão Nguyên là như thế chị ạ, chị thông cảm!

fruit NHO
25-10-2004, 07:16 PM
em chả biêt làm thơ....phục mọi ng quá! :>>

thỏ tuyết
28-11-2004, 02:29 PM
Thế mới gọi là CLB văn thơ.Vào đây ko để làm thơ thì làm gì? Quảng cáo bánh đúc lạc à? :D :D :D